Ðội bóng đá Bình Ðịnh chuẩn bị mùa giải mới: Chưa có định hướng cụ thể
Sau những “lằng nhằng” về khả năng được đôn lên đá hạng Nhất mùa giải năm 2016, đến nay, số phận của đội bóng Bình Ðịnh vẫn chưa được chốt lại bằng những văn bản cụ thể. Tuy nhiên, thầy trò HLV Phan Tôn Quyền vẫn duy trì tập luyện bình thường, chưa có biến động nhân sự nào đáng kể.
Các cầu thủ Bình Định trong một buổi tập trên sân Quy Nhơn.
VFF, VPF nghiêng hẳn về… Cà Mau
Ngày 11.12, đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có buổi làm việc tại Cà Mau, nhằm có cơ sở đưa ra quyết định về suất tham dự hạng Nhất của đội bóng này. Trong phần khảo sát cơ sở vật chất, sân bãi, đoàn kiểm tra cho rằng: sân Cà Mau có mặt sân khá lồi lõm, xuất hiện “ổ trâu” trong khung thành; hiện trạng của khán đài A ở thời điểm hiện tại chỉ là những hàng ghế tạm bợ; khu vực khán đài A phải làm lại khu kỹ thuật cho hai đội; khán đài B cũng phải cải tạo khu vực dành cho phóng viên, truyền hình, phòng điều hành, hàng rào ngăn cách khán giả…, phòng họp báo, phòng y tế, phòng vệ sinh…
Tóm lại, đoàn kiểm tra đánh giá cơ sở vật chất của sân đã xuống cấp.
Tuy nhiên, đúng như những gì giới truyền thông dự báo trước đó, việc kiểm tra sân Cà Mau chỉ là cách “làm cho có”, bởi nó không ảnh hưởng gì đến quyết định của VFF về suất thăng hạng của đội bóng này. Với việc UBND tỉnh Cà Mau quyết định chi 4,6 tỉ đồng để đại tu lại sân bóng, lãnh đạo đội đã cam kết sửa chữa mọi thứ theo yêu cầu trước tháng 3.2016. Thậm chí, nếu đến thời điểm đó Cà Mau chưa hoàn tất việc sửa sang, họ vẫn được đá ở một sân trung lập do Ban Tổ chức chỉ định.
Trong khi đó, những thủ tục khác như: sẽ tham dự ít nhất 3 trong số 5 giải trẻ; chuyển giao đội bóng cho Công ty CP Phát triển bóng đá Cà Mau… cũng được UBND tỉnh và Sở VH-TT&DL Cà Mau đảm bảo thực hiện. Vì vậy, đội bóng ở cực Nam tổ quốc coi như đã nhận được cái gật đầu từ phía VFF, đồng nghĩa với việc đội Bình Định không còn hy vọng được đôn lên thế chỗ.
Dù coi như đã giải quyết xong chuyện “xin rút, xin lên” của Cà Mau, nhưng đến thời điểm này, Ban Tổ chức Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2016 vẫn chưa nhận đủ số lượng đội đăng ký, dù thời gian đến ngày họp bốc thăm đã cận kề. Nguyên nhân là đội Đồng Nai hiện vẫn không biết số phận của mình ra sao, khi chưa nhận được ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh. Mọi việc chỉ có thể rõ ràng hơn vào tuần tới, nhưng cũng không loại trừ trường hợp Ban Tổ chức sẽ hoãn lại thời gian bốc thăm để giải quyết tình huống này.
Đội Bình Định chia sẻ lực lượng cho U19
Không còn nghĩ đến việc nhận suất đặc cách lên hạng Nhất, khi đội Cà Mau đã nhận được sự ủng hộ lớn từ VFF, đội Bình Định vẫn duy trì tập luyện trên sân Quy Nhơn như thường lệ.
Một lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cho biết: “Do mùa giải mới còn khá lâu mới diễn ra, trong khi đó đội Bình Định vẫn chưa rõ sẽ chơi ở hạng nào, nên những cầu thủ đất Võ mùa trước thi đấu cho các CLB khác vẫn tập cùng đội. Khi mọi thứ rõ ràng hơn chúng tôi mới lên kế hoạch cụ thể và chuẩn bị lực lượng phù hợp”.
Trong thành phần đội Bình Định hiện nay có khá nhiều cầu thủ trong độ tuổi U19, nên một số em được chuyển sang đội U19 tập luyện, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Ngọc Thiện, nhằm chuẩn bị tham dự Vòng loại Giải bóng đá U19 quốc gia năm 2016 (dự kiến khởi tranh vào đầu tháng 1). Một số cầu thủ Bình Định dính chấn thương ở mùa giải trước như: Huy Hoàng, Thanh Thụ, Thanh Tịnh… đều đã bình phục và có thể tập theo giáo án cùng các đồng đội khác. Do chưa chốt được kế hoạch nên đội vẫn chưa nhận bất kỳ cầu thủ nào từ nơi khác đến thử việc, bên cạnh đó, khả năng tổ chức một giải đấu tập huấn trong năm 2015 cũng không xảy ra.
Mới đây, cầu thủ Cao Văn Triền của đội Bình Ðịnh đã nhận được yêu cầu triệu tập vào đội dự tuyển U23 Việt Nam. Cầu thủ này đã gửi hộ chiếu cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để đăng ký danh sách sơ bộ cho Ban Tổ chức Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2016. Ðây là động thái nhằm dự phòng cho những trường hợp chấn thương liên miên đang xảy ra ở đội U23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura.
LÊ CƯỜNG