Một phút tham lam
Đầu tháng 12 vừa qua, CA huyện Phù Cát đã kết luận điều tra vụ án trộm cắp tài sản. Thủ phạm là Phạm Đình Nhơn (SN 1993, ở thôn Phú Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát). Nhơn có nghề thợ hồ, chưa từng có tiền án tiền sự, là người hiền lành, lại cần cù, chăm chỉ làm ăn.
Sau một ngày làm việc vất vả, tối 14.9, trên đường từ chỗ làm việc về nhà, Nhơn đi ngang qua nhà của bà Lương Thị Dụ (SN 1962, ở cùng thôn) thấy con bò cột ở cổng chuồng bò, không ai trông coi. Nghĩ đến giá trị con bò rồi nghĩ đến số tiền công còm cõi mà hàng ngày mình phải dãi nắng dầm mưa mới kiếm được, Nhơn nảy ra ý định trộm bò. Nhơn về nhà lấy một con dao rồi sang nhà bà Dụ, nhìn trước ngó sau không thấy ai, bèn cắt dây cột bò và dắt trộm. Lần đầu trộm cắp, Nhơn lúng ta lúng túng, không biết dắt con bò đi đâu. Chợt nhớ một người đã từng mua bò của nhà mình ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Nhơn quyết dắt bò lên đó bán. Nhơn dắt nhanh bò đi theo đường liên thôn đến xã Cát Trinh, rồi đi lên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngô Mây, đến nông trại của anh Nguyễn Từ Nghĩa (SN 1983) để bán. Lúc này là khoảng 1 giờ ngày 15.9.
Thấy khuya khoắt mà có người bán bò nên anh Nghĩa từ chối không mua. Nhơn không dám về nhà mà cột bò ngay tại nông trại của Nghĩa ngủ. Sáng dậy, Nhơn gặp lại Nghĩa, năn nỉ: “Bữa trước em đã bán cho anh 1 con bò nhà, lần này gia đình đang có người bệnh cần tiền nên em dắt bò nhà đi bán”. Nghĩa nói nếu bò nhà thì mua, còn bò trộm thì không mua. Nghĩa trả cho Nhơn 9 triệu đồng và yêu cầu Nhơn viết giấy bán con bò của nhà mình.
Với Nhơn, số tiền vừa bán con bò quá lớn. Nhơn vui mừng khi có tiền trong tay, nhưng niềm vui cũng qua mau khi nghĩ đến những điều đang chờ mình phía trước. Nhơn không dám về nhà, không dám đối mặt với hàng xóm vừa bị mất bò nên lên TP Pleiku, Gia Lai. Tại đây, Nhơn cảm thấy hối hận về hành vi trộm cắp của mình, muốn được ở tại quê nhà, đi làm, lao động kiếm tiền một cách chân chính chứ không phải trốn tránh như thế này. Nhơn quyết định điện thoại về cho mẹ mình, thú nhận hành vi trộm cắp và nhờ mẹ đem tiền lên nhà anh Nghĩa chuộc lại bò trả lại cho bà Lương Thị Dụ.
Công an huyện Phù Cát đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Đình Nhơn về hành vi trộm cắp tài sản. Lòng tham chỉ trong phút chốc nhưng hậu quả của nó thì kéo dài, với Nhơn là như vậy.
NGUYỄN SƠN