Giải bóng chuyền nam vô địch huyện Tây Sơn năm 2015: Chất lượng chuyên môn cao
Sôi nổi, kịch tính và hấp dẫn, đó là nhận xét của hầu hết khán giả khi đến xem Giải bóng chuyền nam vô địch huyện Tây Sơn năm 2015 được tổ chức trong hai ngày 15 - 16.12 tại Nhà thi đấu huyện Tây Sơn (thị trấn Phú Phong).
Giải bóng chuyền nam vô địch huyện Tây Sơn năm 2015 do Trung VH-TT-TT huyện tổ chức với sự tham gia của 10 đội đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Ấn tượng Tây Giang
Trong số các đội bóng tham dự giải đấu năm nay, Tây Giang là đội để lại ấn tượng nhiều nhất. Tuy nằm ở bảng đấu khó với sự có mặt các đội bóng mạnh như Bình Nghi và đội chủ nhà thị trấn Phú Phong, nhưng Tây Giang với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ đã xuất sắc đánh bại cả hai đối thủ để đi thẳng một mạch đến trận chung kết và lên ngôi vô địch.
Một pha bóng trong trận chung kết giữa đội Tây Giang và Tây Xuân (áo trắng).
Đặc biệt, trong trận đấu tranh ngôi đầu bảng với đội thị trấn Phú Phong, đội Tây Giang đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp mắt, kịch tính. Tuy bị thua ở séc đầu tiên nhưng với lực lượng trẻ, đồng đều, thể lực sung mãn, tinh thần thi đấu thoải mái, đội đã xuất sắc đánh bại đội thị trấn Phú Phong trong hai séc còn lại trước sự ngỡ ngàng của khán giả. Ngay cả VĐV Nguyễn Duy Lai, người đã có nhiều năm thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp, cũng khen ngợi: “Cách đây không lâu tôi cũng đã đánh giao lưu với các em Tây Giang này rồi nhưng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà các em đã có nhiều tiến bộ như vậy. Đặc biệt là hai chủ công Nguyễn Đức Trung và Hồ Chí Toàn tuy còn trẻ nhưng đánh rất bản lĩnh. Trong tương lai chắc chắn hai em sẽ là những ‘hạt nhân” của bóng chuyền Tây Sơn”.
Anh Huỳnh Tấn Thành, HLV đội Tây Giang, chia sẻ: “Các em trong đội đều rất trẻ, hầu hết đang là sinh viên, rất đam mê với bóng chuyền. Thậm chí có những em học ở Sài Gòn, Phú Yên nhưng có khi có giải đều chủ động sắp xếp công việc về tham gia”.
Chất lượng chuyên môn cao
So với mọi năm, năm nay Ban tổ chức không cho các đội tăng cường cầu thủ có hộ khẩu ngoài huyện, nhưng không vì thế chất lượng giải đi xuống. Ông Nguyễn Hoàng, 60 tuổi, nhà ở thị trấn Phú Phong, hào hứng cho biết: “Giải đấu này tôi không bỏ sót một trận nào cả, nên được thưởng thức nhiều trận đấu hấp dẫn. Tôi cũng mừng vì giải đấu đã xuất hiện nhiều VĐV trẻ đánh rất chắc tay”.
Sôi nổi, hấp dẫn nhất là trận chung kết giữa hai đội Tây Xuân và Tây Giang. Ở séc 1, dù bị đánh giá là yếu hơn nhưng đội Tây Xuân đã nhập cuộc đầy “máu lửa”, liên tục dẫn điểm trước các cầu thủ trẻ của Tây Giang bằng những pha ghi điểm của chủ công Nguyễn Duy Lai. Tuy nhiên, càng về cuối séc 1 các cầu thủ Tây Giang càng thể hiện ưu điểm về sức trẻ của mình. Bằng lối đánh chắc chắn đội Tây Giang đã “lội ngược dòng” giành thắng lợi với tỉ số sít sao 25 - 23 trong séc 1. Kịch tính được đẩy lên ở séc 2, khi các VĐV đội Tây Xuân đã sốc lại đội hình, hai đội giằng co nhau từng điểm một. Khi tỉ số đang là 25 - 24 nghiêng về đội Tây Giang, thì VĐV bên phía Tây Xuân đánh bóng không qua lưới, qua đó mang lại chiến thắng cho đội Tây Giang.
Ông Nguyễn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT huyện Tây Sơn, Trưởng ban tổ chức giải, nhận xét: “Hầu hết các đội tham dự giải đều có lực lượng đồng đều, trình độ tương đương nhau nên giải đấu có chất lượng chuyên môn tương đối cao. Ngoài ra, tôi cũng rất vui khi giải này đã xuất hiện nhiều VĐV trẻ rất có tiềm năng, xứng đáng kế cận các lớp đi trước”.
XUÂN NHÂM