Nát đời vì ma túy
Mới đây, tại một phiên tòa xét xử án điểm, Hội đồng xét xử TAND thị xã An Nhơn đã tuyên phạt bị cáo Võ Kế Tồn (SN 1987, trú thôn Liêm Lợi, xã Nhơn Phong) 8 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Những người dự khán phiên tòa đều thấy tiếc cho một thanh niên mới lớn, không tu dưỡng bản thân, để mình sa ngã vào con đường nghiện ngập và dẫn đến mua bán ma túy.
Gia đình Tồn làm nghề nông, tuy kinh tế khó khăn song vẫn cố gắng lo cho các con ăn học. Hết cấp III, Tồn ở nhà phụ gia đình làm đồng, hết vụ mùa thì tranh thủ đi làm thêm kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, bước rẽ cuộc đời của Tồn lại đến từ đây.
Năm 2013, trong lần ra phường Bình Định làm phụ hồ, Tồn được một thợ hồ rủ thử ma túy đá cho biết. Phần vì nể nang, phần vì tò mò, muốn thử xem sao, Tồn đánh liều hít… vài hơi. Chỉ sang ngày hôm sau, người Tồn bỗng có cảm giác khác lạ, miệng đắng nghét, vã mồ hôi. Đến ngày hôm sau nữa, cảm giác thèm khát, muốn hít ma túy đã rõ ràng hơn. Không cưỡng nổi ma lực của “đá”, mà người bạn thợ hồ rủ Tồn dùng thử ma túy lại bỏ việc đi biệt tăm, Tồn dò hỏi khắp nơi rồi cũng tìm ra được mối mua ma túy để sử dụng. Từ đó, bao nhiêu tiền công phụ hồ, Tồn dùng nuôi “đá”. Rồi nhu cầu sử dụng ma túy ngày càng tăng, Tồn bắt đầu nghĩ đến việc đi mua ma túy về vừa bán, vừa sử dụng.
Sau vài lần trót lọt, đến ngày 3.6.2015, Tồn đón xe lên TP Pleiku, tỉnh Gia Lai mua của một người tên Tuấn cục ma túy đá giá 5 triệu đồng. Về đến nhà, Tồn chia ra thành 12 gói nilon và ngay đêm đó đã bán được 2 gói, giá 1 triệu đồng. Tuy nhiên, đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng phòng chống ma túy CA thị xã An Nhơn đã bất ngờ kiểm tra, thu giữ toàn bộ số ma túy trên và dụng cụ để sử dụng. Khi phát hiện lực lượng chức năng, Tồn định phi tang vật chứng nhưng ý định trên không thành.
Kết thúc phiên xử, HĐXX cũng đã gửi lời nhắn, không chỉ cho bản thân Tồn mà cho tất cả mọi người, nhất là những thanh niên mới lớn: “Mức án dành cho Tồn cũng chính là bài học cảnh tỉnh cho những ai đã và đang để bản thân ngập chìm trong làn khói ma túy. Chỉ cần một phút thiếu bản lĩnh thì sẽ đẩy tương lai rẽ hướng”.
QUỐC DŨNG