Mùa đông ấm cho những bệnh nhân nhi
Sáng nay (20.12), trong tiết trời se lạnh và mưa, các thành viên CLB thiện nguyện Cầu Vồng Quy Nhơn đã có mặt tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thực hiện chương trình “Mùa đông ấm áp” - năm 2015 với mong muốn đem lại một ngày ấm áp, ắp đầy niềm vui cho các em.
Các thành viên CLB thiện nguyện Cầu Vồng đang chuẩn bị quà để đi phát cho các em.
Chuẩn bị cho chương trình, từ sáng sớm, gần 40 thành viên và tình nguyện viên của CLB đã tụ tập để nhanh chóng tập kết bánh kẹo, mũ len, sữa tại khoa Nhi. Các bạn sau đó lại chia nhau ra từng nhóm để chuyển quà lên bốn tầng của khoa. Trong khi đó, 8 thành viên khác của CLB tất bật chuẩn bị quần áo, cài tóc, râu để đóng vai ông, bà già Noel. Nhiều em bé, người lớn đang điều trị, chăm sóc người thân ở BVĐK tỉnh cứ xúm xít xung quanh tò mò, hào hức.
Khi chị Nguyễn Hương Giang, một thành viên Ban chủ nhiệm CLB, từ phòng của các y, bác sĩ bước ra, trên tay là danh sách những trường hợp bệnh nhi khó khăn, cả nhóm nhanh chóng tỏa ra thực hiện những phần việc đã được phân công.
Em Lê Nin vui mừng nhận quà từ ông già, bà gia Noel.
Các nhóm nhỏ đến từng phòng thăm hỏi, len lỏi tặng quà cho các em. Nhìn những em nhỏ phải nằm, ngồi vật vã trên giường bệnh, thậm chí do quá tải nên nhiều em phải nằm giường xếp kê dọc hành lang, cầu thang… ai cũng xúc động.
Trong phòng cấp cứu khoa Nhi, tôi gặp bạn Trần Thị Mai (26 tuổi, nhà ở đường Xuân Thủy, TP Quy Nhơn) đang chăm em gái út của mình là Trần Quỳnh Kỳ Duyên (5 tuổi). Cách đây một năm, Duyên bị bệnh tim bẩm sinh, đã được mổ, điều trị nhưng bị biến chứng, nằm mê man. Gia đình có năm người, Mai là chị cả, đã tốt nghiệp đại học ra trường nhưng chưa xin được việc làm thì phụ mẹ vào chăm em trong suốt một năm qua. Gia đình thuộc diện cận nghèo, ba làm nghề đi bạn (theo cách nói của ngư dân nghĩa là người làm công trên tàu cá) nuôi cả gia đình. Nhận được quà và thùng sữa, Mai rưng rưng: “Duyên mà khỏi bệnh, được nhìn thấy cảnh ông già Noel đi tặng quà chắc vui lắm!”.
Em Trần Thị Mai nhận quà cho em gái là Trần Quỳnh Kỳ Duyên.
Không chỉ Duyên, chỉ trong buổi sáng, chúng tôi còn được nghe về nhiều hoàn cảnh không may của các em nhỏ đang điều trị tại đây. Ai cũng thầm mong, có một phép màu nào đó sẽ đến, giúp cho các em nhanh chóng vượt qua căn bệnh.
Những nụ cười khi nhận những món quà được trao từ ông già Noel, những ánh mắt như sáng hơn khi nói đến ước mơ… đó là những gì đọng lại mãi trong chúng tôi. Em Lê Nin (4 tuổi, ở 372 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn) bị sốt xuất huyết, khi được nhận quà, cứ rối rít đòi chụp hình với ông già, bà già Noel.
Phụ huynh còn bế các em đến nhờ ông già Noel dặn phải uống thuốc, ráng ăn để mau hết bệnh.
Em Nguyễn Thái Toàn (13 tuổi, thôn Phúc Hậu, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát) bị sốt, co giật nằm viện được 7 ngày, chia sẻ: “Hồi giờ, em chỉ nghe nói và thấy hình ảnh ông già Noel qua ti vi. Giờ em mới được ông già Noel trao quà!”. Anh Nguyễn Thái Hoàn, ba của Toàn, chia sẻ: “Các cháu ở đây tội lắm. Bình thường thì còn sức ngồi dậy chơi, cười nói chứ lên cơn sốt là nằm mê man không biết gì. Có được những món quà như vầy, con tôi và các cháu nhỏ ở đây vui thêm phần nào”. Có phụ huynh còn ẵm con lại gần các ông già Noel, nhờ ông dặn cháu chịu khó uống thuốc, ăn nhiều đặng mau hết bệnh, năm sau ông lại đến trao quà.
Mùa đông như ấm áp hơn, Giáng sinh thêm vui, không chỉ vớicác em và người nhà, mà cả với những thành viên CLB thiện nguyện Cầu Vồng. 13 triệu đồng - tổng trị giá của số quà - tuy không lớn nhưng là số tiền mà các cá nhân, thành viên CLB gom góp được để mua quà tặng 250 bệnh nhân nhi. Và từ đó, họ đem đến cho các bé những nụ cười ấm trong một ngày đông mưa và lạnh.
HẢI YẾN