“Thủ lĩnh nông dân” vận động thắp sáng đường quê
Đó là ông Nguyễn Văn Giác, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn. Nhận thấy khu dân cư của mình (xóm 8, thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa) lâu nay chưa có đèn thắp sáng trên con đường bê tông xi măng liên thôn chạy qua, ông Giác phối hợp với ông Lê Văn Bảy, tổ trưởng tổ nông dân xóm 8 lên kế hoạch vận động bà con ủng hộ việc lắp đặt đèn chiếu sáng ban đêm. Kết quả, đã có 26 hộ ở mặt tiền đường bê tông ủng hộ, mỗi hộ đóng góp 250 ngàn đồng. Việc vận động kinh phí đã thuận lợi, ông Giác và ông Bảy kêu gọi anh em thợ điện ở địa phương tham gia thiết kế trụ cột, kéo dây điện, lắp đặt 33 bóng đèn điện, hình thành hệ thống điện liên hoàn có chiều dài 500 m, đảm bảo an toàn kỹ thuật khi đưa vào sử dụng.
Công trình “thắp sáng đường quê ” ở khu dân cư xóm 8, thôn Trường Định 2. Ảnh: Đ.M.T
Thấy bà con “xóm trong” có đèn điện thắp sáng đường đi, bà con “xóm ngoài” của xóm 8, thôn Trường Định 2 cũng hăng hái đóng góp tiền và huy động ngày công để nối tiếp công trình “thắp sáng đường quê” ở xóm 8 dài thêm 1.000 m, lắp đặt 70 bóng đèn với sự đóng góp kinh phí của 100 hộ ở xóm 8 cùng tham gia.
Ông Huỳnh Sửu, 80 tuổi, ở xóm 8, một lão nông rất tích cực đóng góp tiền và ngày công làm đèn đường, phấn khởi cho biết: “Từ khi xã làm con đường bê tông xi măng chạy qua xóm, bà con rất mừng vì đi lại được thuận lợi hơn, nay có thêm đèn điện thắp sáng nữa thì niềm vui nào bằng. Từ ngày có ánh sáng đèn đường, tình trạng trộm cắp, va quẹt giao thông đã giảm hẳn. Thấy anh em cán bộ xã, thôn, xóm như ông Giác, ông Bảy mạnh dạn khởi xướng công việc giúp dân, rồi gần dân, lắng nghe tâm tư của dân, chăm lo cho dân trong chuyện làng, chuyện xã thì bà con chúng tôi cảm phục lắm”.
ĐÀO MINH TRUNG