VFF lại khổ vì…“vạ miệng”
Mới đây, bầu Trường của CLB Vissai Ninh Bình bất ngờ ngỏ ý xin lại suất tham gia V-League 2017. Sở dĩ có sự lạ này là vì trước đó chính Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hùng Dũng hứa sẽ bảo lưu suất dự hạng Nhất cho đội bóng cố đô, nếu CLB này hợp tác toàn diện với các cơ quan chức năng để làm “tới nơi tới chốn” vụ tiêu cực liên quan đến các cầu thủ. Lúc đó vị lãnh đạo VFF có lẽ chỉ nói cho… vui miệng, vì nghĩ rằng khi lực lượng đã tổn thất nặng nề, niềm tin giảm sút nghiêm trọng, chẳng còn ai quan tâm đến bóng đá Ninh Bình. Nhưng nay bỗng dưng bầu Trường đặt lại vấn đề, khiến không chỉ ông chủ tịch mà cả VFF phải bối rối.
Xưa nay, chưa hề có tiền lệ nào như vụ Ninh Bình. Trong các luật, điều lệ liên quan đến bóng đá cũng chẳng hề có cái cách xử lý lạ lùng này. Bản thân các CLB cũng chẳng hề muốn đột nhiên sân chơi của họ xuất hiện thêm một đội bóng… “từ trên trời rơi xuống”. Bởi điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tham vọng của mỗi đội, và có thể nếu điều đó xảy ra sẽ khiến cuộc đua trốn suất trụ hạng trở nên căng thẳng hơn (để dành suất ưu tiên cho Ninh Bình). Ở vụ việc liên quan đến suất hạng Nhất của đội Cà Mau vừa qua, VFF đã bị bẽ mặt với cách làm thiếu nhất quán. Trong bước đường cùng, họ đã giở bài “kiểm tra tình hình” để lấp liếm dư luận, dù cơ sở vật chất của Cà Mau cực tệ. Nhưng nay thì VFF phải đau đầu hơn rất nhiều, vì không thể dùng lại “bài” kiểm tra các thủ tục liên quan của Ninh Bình xem có đủ điều kiện tham gia hay không. Với cách làm việc tùy tiện, thiếu chuyên nghiệp, xem ra VFF sẽ còn khổ dài dài vì vạ miệng!
VŨ LÊ