Giúp được ai là tôi thấy hạnh phúc
Đó là câu nói chân thành và luôn gắn liền với việc làm thường ngày của ông Châu Văn Mùi, trên 70 tuổi, ở thôn Tân An, xã An Tân, huyện An Lão. Tính đến nay, ông Mùi đã có 18 năm làm chi hội trưởng chi hội người cao tuổi thôn Tân An và hơn 15 năm làm bưu tá cho Bưu điện huyện An Lão.
Hàng ngày, trên chiếc xe đạp, ông Mùi cần mẫn, tận tụy với công việc. Bất kể ngày nắng hay mưa, ông vẫn lặng lẽ vượt hàng chục cây số đến bưu điện trung tâm nhận bưu phẩm, thư, báo rồi quay về cấp phát. Nhưng nhiều người quý mến ông Mùi không chỉ vì bấy nhiêu đó. Họ yêu quý ông còn là bởi những việc làm giản dị nhưng thể hiện tấm lòng của ông với công việc và mọi người.
Trong quá trình xuống tận thôn, xóm, các hộ gia đình để chuyển giao thư, báo, ông Mùi đã tự học hỏi được một số bài thuốc Nam chữa bệnh. Từ đó, trong thôn xóm có người bị bệnh là ông Mùi sẵn sàng đến thăm hỏi rồi hái thuốc cho uống miễn phí. Đã có không ít người trong và ngoài xã được chữa khỏi bệnh từ những bài thuốc Nam của ông Mùi.
Có một lần, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, tôi tình cờ gặp ông Mùi đang lom khom quét dọn những mảnh thủy tinh vỡ trên Tỉnh lộ 629, trong khi nhiều người đi ngang qua đều vội vã né tránh để không giẫm phải. Không chỉ có thế, mỗi khi ra đường, ông Mùi đều mang theo một cái túi nylon treo trước xe, để có lúc dừng lại nhặt những chiếc đinh, vật sắt nhọn rơi vãi trên đường, giúp người đi đường tránh được tai nạn bất ngờ, mà ông cũng có thêm một ít tiền từ bán sắt phế liệu để giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình.
“Đói cho sạch, rách cho thơm. Mỗi ngày giúp được ai việc gì là tôi thấy vui và hạnh phúc lắm, còn học tập và làm theo gương Bác Hồ thì học và làm theo cả đời mình…”
Ông CHÂU VĂN MÙI, ở thôn Tân An, xã An Tân, huyện An Lão
Dù gia đình thuộc diện khó khăn bởi các con còn đang ăn học, vợ lại hay đau ốm, cả gia đình phải sống dựa vào đồng lương ít ỏi của ông, nhưng ông Mùi vẫn tâm niệm: “Đói cho sạch, rách cho thơm. Mỗi ngày giúp được ai việc gì là tôi thấy vui và hạnh phúc lắm, còn học tập và làm theo gương Bác Hồ thì học và làm theo cả đời mình…”.
Với lợi thế là làm bưu tá cho Bưu điện huyện An Lão, ông Mùi nhận luôn nhiệm vụ bảo vệ trụ sở làm việc vào ban đêm và chuyển công văn cho UBND xã An Tân để được nhận thêm một khoản phụ cấp 400 ngàn đồng/tháng. Có người hỏi, công việc quá vất vả, mức phụ cấp lại ít ỏi, sao ông vẫn làm thêm việc cho UBND xã? Ông Mùi cười và nói: “Mình phải biết thông cảm vì địa phương còn có nhiều khó khăn. Xem như việc làm này là mình góp thêm một chút công sức để xây dựng quê hương vậy…”.
Nhận xét về ông Châu Văn Mùi, ông Võ Đông Sơ, Phó Giám đốc Bưu điện Khu vực I, Bưu điện tỉnh Bình Định (phụ trách huyện Hoài Ân và An Lão) nói: “Mặc dù lớn tuổi, phụ trách địa bàn rộng và kiêm nhiều công việc nhưng ông Mùi luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chưa bao giờ để thất lạc hay mất mát bất cứ một thư tín, bưu phẩm nào. Ông Mùi có lối sống giản dị, gần gũi và gương mẫu trong mọi hoạt động ở đơn vị”.
Với sự cố gắng không ngừng, ông Châu Văn Mùi đã nhiều năm liền được Bưu điện tỉnh, UBND huyện An Lão và các cấp hội người cao tuổi tặng bằng, giấy khen. Niềm vinh dự lớn nhất của ông là vừa được Huyện ủy An Lão tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
HOÀNG NAM QUỐC