Sai một ly, đi một dặm
Ngồi tại trụ sở CA phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Võ Quang Thắng (SN 1989, trú xã Phước An, huyện Tuy Phước) cúi đầu hối hận: “Em không ngờ sự việc lại đến nông nỗi này. Gia đình em cũng đàng hoàng, giờ em thành kẻ trộm cắp thật xấu hổ với mọi người. Chỉ vì một cuộc chơi quá chén”.
Lúc 14 giờ ngày 22.10.2015, sau một chầu nhậu, Võ Quang Thắng điều khiển ô tô biển số 77A-04100 chở các bạn gồm: Lê Thành Long, Huỳnh Văn Tấn, Lê Thị Mai Hương đến quán Karaoke Hoàng Dũng ở KV1, phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn để làm tiếp “tăng 2”. Khi đến trước trường Nguyễn Khuyến ở KV1, phường Trần Quang Diệu, Thắng điều khiển xe ở làn đường giữa. Lúc này xe khách giường nằm do anh Nguyễn Minh Thuận (SN 1970, ở Lâm Đồng) điều khiển chạy cùng chiều và ép xe của Thắng vào lề đường. Bực tức vì bị ép xe, Thắng cho xe vượt lên rồi chặn đầu xe giường nằm lại để “làm rõ”. Trong lúc hai bên tranh cãi với nhau về lỗi của ai thì bất ngờ Lê Thành Long nhặt một viên đá ném vỡ cửa kính bên hông xe khách rồi cả bọn lên xe tiếp tục đi hát karaoke. Nhận tin báo, CA phường Trần Quang Diệu đã truy tìm nhóm của Thắng để xử lý. Khi phát hiện lực lượng CA, trong tình trạng đã có hơi men, Thắng không chịu theo về trụ sở để làm việc mà giằng co quyết liệt, bất ngờ cắn vào tay một đồng chí CA.
Vụ này, Lê Thành Long đã bồi thường cho nhà xe 1,5 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Chiếc ô tô mà Thắng điều khiển bị tạm giữ để có căn cứ xử phạt vi phạm hành chính. Lẽ ra phải về nhà thưa thật với gia đình để xin tiền nộp phạt thì Thắng lại nghĩ đến chuyện trộm cắp. Lúc 19 giờ ngày 16.12.2015, Thắng đón xe lên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn với ý định tìm xem có ai sơ hở thì trộm cắp. Đến 1 giờ sáng ngày 17.12, phát hiện một nhà dân mất cảnh giác, để chiếc xe Exciter ngoài sân, có cả chìa khóa trên xe, Thắng lén dắt ra xa rồi nổ máy chạy thẳng về Quy Nhơn. Chiều hôm sau, Thắng mang chiếc xe đi đến tiệm cầm đồ đề nghị cầm cố với giá hơn 20 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ tiệm cầm đồ phát hiện dấu hiệu khả nghi nên đã tri hô. Thắng bị người dân vây bắt đưa về trụ sở CA.
QUỐC DŨNG