Sạch đẹp từ ý thức
Huyện lên thị, xã lên phường, nên dù ở cách xa quốc lộ 5 cây số, khu dân cư của tôi vẫn được tiếp cận với dịch vụ thu gom rác hằng ngày. Như thường lệ, tầm 3 giờ chiều, cứ nghe tiếng kẻng, bà con khu phố lại tất tả xách bao rác ra để trước cửa nhà, chờ nhận lại bao đựng rác từ nhân viên thu gom. Trời mùa mưa, rác để ứ lại ngày nào là bốc mùi khó chịu ngày đó nên hầu như nhà nào cũng thực hiện rất nghiêm túc.
Chiều hôm ấy, chiếc xe thu gom chạy đi một đoạn, anh Hải mới bê bao rác ra trước nhà. Vì làm biếng chạy theo xe, anh vứt đại bao rác ra cột điện trước nhà. Đến tối, vợ chồng anh loáng thoáng nghe tiếng chị Vân hàng xóm phàn nàn về mùi hôi của rác trước nhà. Chưa kịp hỏi han gì thì chị Vân đã đến trước thềm nhà, xin vào trò chuyện.
Chị bảo: “Thôn mình nay đã lên thành khu vực rồi, nhờ dịch vụ thu gom rác mà đường sá sạch sẽ hơn hẳn. Nhưng người ta chỉ thu rác một lần mỗi ngày thôi nên anh chị Hải cố gắng đưa rác ra sớm. Mùa này mà để rác vương lại đến đêm thế này thì bẩn và khó chịu quá”.
Anh Hải có phần ngượng ngùng, phân trần: “Chiều nay, tôi đang lỡ tay pha sữa cho cháu nhỏ nên mang rác ra không kịp. Chị thông cảm nhé. Tôi sẽ rút kinh nghiệm”.
Chị Vân tiếp lời: “Biết nhà anh chị có cháu nhỏ, bận bịu nên từ mai, anh cứ mang rác ra từ trưa, tôi sẽ giúp anh chị đổ rác luôn cho. Chuyện đổ rác giùm cũng không có gì nặng nề đâu, nhưng nếu không kịp thời thì ảnh hưởng hơi bị... nặng đấy”.
Từ đó, khu dân cư của tôi hết hẳn tình trạng rác cũ vương lại ngày hôm sau, bởi ngày càng có nhiều người có ý thức gìn giữ môi trường chung như chị Vân.
HÀ THANH