Phạm tội vì ham của rẻ
Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Mỹ vừa kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Mỹ đề nghị truy tố các bị can Phạm Minh Dũng (SN 1997), Lê Minh Nhất (SN 1997), Nguyễn Nhân Thảm (SN 1997) đều trú thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp; Huỳnh Văn Hóa (SN 1997), Phan Quốc Chí (SN 1997) đều trú thôn Vạn Ninh 2, xã Mỹ Tài và Nguyễn Văn Linh (SN 1994, trú thôn Mỹ Hội 1, xã Mỹ Tài) về tội trộm cắp tài sản. Bị cáo Lê Thị Út (SN 1973, trú thôn Trà Quang Bắc, thị trấn Phù Mỹ) mặc dù biết là của gian nhưng do ham rẻ đã mua số tài sản do các đối tượng trên đem bán nên bị đề nghị truy tố tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo kết quả điều tra, chiều 23.5, Phạm Minh Dũng rủ Thảm, Nhất và Hóa chuẩn bị bao tải để tối đi bắt trộm gà, cả 3 đều đồng ý. Đến khuya, như đã hẹn trước, cả bọn gặp nhau tại bờ mương phía nam cây xăng dầu An Kiều ở thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp bàn cách bắt trộm gà. Sau khi đã bàn bạc thống nhất, Hóa điều khiển xe mô tô BKS 92FN-0237 chở Dũng, Nhất, Thảm đi tới nhà bà Võ Thị Khanh (ở thôn Bình Long, xã Mỹ Hiệp) bắt gà. Khi còn cách nhà bà Khanh khoảng 400 m, cả bọn giấu xe tại đầu cầu rồi đi bộ tới nhà bà Khanh kiểm tra, thấy mọi người trong nhà đã ngủ say, Hóa, Dũng, Nhất đạp ngã hàng rào B40 của khu nuôi gà vào bên trong bắt trộm. Sau khi bắt được 35 con gà, cả nhóm vác ra để ở ngoài đồng ruộng chờ mang đi tiêu thụ.
Lúc này, Phan Quốc Chí điện hỏi Hóa đang làm gì, Hóa trả lời đang bắt trộm gà ở Bình Long, đồng thời rủ Chí cùng tham gia. Không chỉ hưởng ứng, Chí còn rủ thêm Nguyễn Văn Linh đi xe máy đến chở gà đi bán. Sau khi đem số gà vừa trộm bán cho bà Lê Thị Út được 2,65 triệu đồng, cả bọn quay lại nhà bà Khanh tiếp tục bắt trộm 59 con gà chở đi bán nhưng không có người mua nên cả bọn chở về trại gà của gia đình Linh để nhốt. Sáng hôm sau, cả bọn chở 24 con gà còn sống lên chợ Phù Mỹ bán cho bà Trần Thị Hoa được 1,6 triệu đồng chia nhau tiêu xài, 35 con gà bị chết không bán được bọn chúng đem vứt tại một hố nước ở xã Mỹ Tài. Trong lúc cả bọn đang mua bán gà thì bị người dân phát hiện, báo cho công an huyện Phù Mỹ xác minh làm rõ.
Trong vụ án này, bà Trần Thị Hoa tuy là người mua gà của các đối tượng đem bán nhưng không biết số gà trên là do trộm cắp nên không bị cơ quan điều tra xử lý.
HẲNG NGA