Cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Quy Nhơn Cao Hoàng Hạ:
Lớn lên cùng những trải nghiệm với "Gap year"
“Gap year” (tiếng Anh nghĩa là năm chuyển tiếp) - là hoạt động đang thu hút nhiều bạn trẻ Việt Nam. "Gap year" được hiểu là khoảng thời gian tạm dừng những hoạt động học tập để tập trung tham gia vào các hoạt động cộng đồng hoặc thực hiện những sở thích của bản thân. Với Cao Hoàng Hạ, cựu học sinh lớp chuyên tiếng Anh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (niên khóa 2011-2014), quãng thời gian gần hai năm trải nghiệm "Gap year" thực sự có nhiều ý nghĩa.
Nhắc đến Cao Hoàng Hạ, nhiều người sẽ nhớ ngay đến cô học trò đam mê khám phá kiến thức và đã đạt được những thành tích rất đáng khâm phục: 2 giải Nhất cấp tỉnh, 2 giải Ba cấp Quốc gia, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, thủ khoa khối D1 Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 2) trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2014.
Cao Hoàng Hạ (bên trái) trong lần tham gia hoạt động từ thiện tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
Không chỉ miệt mài đèn sách với mong muốn tốt nghiệp đại học loại giỏi để dễ kiếm việc làm, Hạ quyết định dừng việc học gần 2 năm để trải nghiệm với “Gap year”, vì muốn đi vào thực tế cuộc sống, để học được thêm nhiều điều từ cuộc sống thực tế, làm phong phú trải nghiệm của mình và bản thân tự tin, năng động hơn. Với Hạ, trải nghiệm “Gap year” là một phần quan trọng trong việc hình thành con người và tính cách, đồng thời mở ra cơ hội xin học bổng du học.
Hạ nhìn nhận, thời gian gần hai năm “Gap year” khá thú vị, bổ ích với 3 trải nghiệm đáng nhớ nhất. Đó là lần tham gia tổ chức Hội thảo Du học VietAbroader cùng với các du học sinh Mỹ nhằm giúp đỡ cho các bạn trẻ Việt Nam tìm hiểu về cơ hội du học Mỹ bậc đại học. Một trải nghiệm khác đó là tham gia tổ chức một dự án phượt từ thiện tên là Jailbreak, tạo điều kiện cho giới trẻ đi phượt để khám phá cuộc sống và chung tay làm từ thiện tại những nơi đi qua. Hay lần tham gia một chuyến du lịch xuyên Việt cũng để lại trong cô những trải nghiệm khó quên.
“Các hoạt động ấy cho tôi thêm kiến thức, kinh nghiệm và kĩ năng sống. Đặc biệt, trong chuyến đi xuyên Việt, tôi cùng những người bạn mới quen từ nhiều hoàn cảnh và môi trường khác nhau, gặp gỡ và sinh hoạt chung với nhau trong nhiều ngày liền. Qua đó, tôi đã học được cách tôn trọng sự khác biệt, biết đồng cảm và chia sẻ với người khác, để không bao giờ phán xét người khác khi họ khác với mình mà biết cách tôn trọng, học hỏi từ điều đó”, Hạ tâm tình.
Hỏi Hạ có phải vì muốn xin học bổng du học mà chịu khó thực hiện “Gap year” để đáp ứng yêu cầu mà các trường xét duyệt học bổng đặt ra. Hạ bày tỏ quan điểm: “Việc xin học bổng du học và thực hiện “Gap year” có thể coi là hai hoạt động “tương thân tương hỗ” nhau. Thông thường, các trường xét cấp học bổng ở nước ngoài không đưa ra tiêu chí gì. Ban tuyển sinh xem mỗi thí sinh là một cá nhân riêng biệt và tôn trọng nét riêng của từng người. Mình có gì đặc biệt thì cứ thể hiện thôi”.
Hạ cho rằng, “Gap year”, tuy có những mặt được nhất định, nhưng trước khi thực hiện việc này, mỗi bạn trẻ cần đề ra kế hoạch rõ ràng, để tránh chuyện chạy theo phong trào, phí hoài thời gian, công sức, tiền bạc.
Vào TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động trong “Gap year”, thi thoảng cô cảm thấy cô đơn vì phải xa gia đình. Dù vậy, Cao Hoàng Hạ đã quyết tâm phải vượt qua cái bóng của chính mình, và luôn động viên mình phải phấn đấu để tốt lên mỗi ngày, nhất là khi vừa được một trường đại học danh tiếng ở Mỹ đồng ý cấp học bổng cho cô vào năm học tới.
KIM KHÁNH