Vạn thọ Phù Mỹ vào mùa Tết
Phù Mỹ là địa phương trồng vạn thọ nhiều nhất tỉnh. Mấy ngày qua, các chủ vườn hoa vạn thọ ở Phù Mỹ đang tất bật với công việc đưa cây hoa vạn thọ vào chậu, tăng cường chăm bón để kịp cung ứng cho thị trường hoa Tết Nguyên đán Bính Thân đang cận kề.
Ông Đỗ Hồng Phước chăm sóc vườn vạn thọ lùn vừa vô chậu. Ảnh: X.LỘC
Thầy Thích Chiếu Liểu, trụ trì chùa Thường Lạc ở xã Mỹ Hòa, người có thâm niên trong nghề trồng hoa vạn thọ, cho biết: “Phù Mỹ là “thủ phủ” hoa vạn thọ của cả tỉnh, mỗi năm cung ứng cho thị trường hoa Tết trong và ngoài tỉnh vài trăm ngàn chậu vạn thọ các loại. Năm nay số lượng có thấp hơn một ít, song toàn huyện vẫn có hơn 100 ngàn chậu vạn thọ lùn và hàng ngàn chậu vạn thọ lỡ (cây cao khoảng 50 cm). Riêng nhà chùa năm nay chỉ trồng 17 thiên vạn thọ lùn cùng vài trăm chậu lỡ. Do mới vô chậu mấy ngày nay, nên hoa chưa lấy lại sức, màu lá còn hơi buồn, vài hôm nữa “ăn” phân sẽ bén xanh trở lại”.
Ông Đỗ Hồng Phước, ở thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, có thâm niên trồng vạn thọ hơn 20 năm, đang tưới nước cho vườn hoa, cho biết: Năm nay tui tiếp tục trồng 4.500 chậu vạn thọ lùn, tuy có giảm một ít so với năm ngoái, nhưng bù vào đó tui trồng 50 chậu vạn thọ lỡ và thử nghiệm 150 chậu vạn thọ lớn, đường kính chậu 0,5m, mỗi chậu 9 cây. Đây là loại vạn thọ cao hơn 1m, giống nước ngoài, đặc biệt bông to, màu đỏ rực. Vì lần đầu tiên thử nghiệm, nên “được ăn cả, ngả về không”, còn các loại vạn thọ kia thì ăn chắc. “Thay vì kiếm 1 tấn lúa phải làm 5 - 7 sào ruộng, mà chừng ruộng ấy thì một mình làm không xuể; mình trồng vạn thọ chỉ 2 tháng vất vả, nhưng kiếm 1 - 2 tấn lúa thì năm nào cũng có” - ông Phước thổ lộ.
Bên cạnh vạn thọ lùn, Tết này vạn thọ lỡ tiếp tục được nhiều nhà vườn tăng số lượng chậu. Anh Trần Văn Thủy, ở thôn An Lạc 2, xã Mỹ Hòa, nhiều năm qua vẫn trung thành với việc trồng vạn thọ lỡ, bộc bạch: “Năm ngoái bán được quá, giá bình quân 50.000 đồng/chậu, nhà trồng 800 chậu, thu 40 triệu đồng, trừ chi phí gắt cũng kiếm hơn 25 triệu đồng. Năm nay tui tăng số lượng lên 1.000 chậu. Cây con mới vào chậu chưa tới 1 tuần, mà các mối sỉ trong huyện, trong tỉnh đều đã gọi nhắc hàng. Bây giờ mình chỉ gắng làm sao cho cây tỏa tán xum xuê, xanh mượt, hoa nhiều, nở to, rực rỡ, là đầu ra không sợ ế”.
Còn vạn thọ truyền thống, thôn Trà Bình Đông - xã Mỹ Hiệp trồng nhiều nhất. Hộ ông Hồ Văn Sinh năm ngoái trồng 500 chậu vạn thọ truyền thống và hơn 2.000 chậu vạn thọ lùn, trừ chi phí còn lãi hơn 25 triệu đồng. Tết này ông trồng hơn 400 chậu vạn thọ truyền thống và 1.200 chậu vạn thọ lùn. Vạn thọ lùn thì mới vào chậu, còn vạn thọ truyền thống thì đã ngắt đọt đợt 2, mỗi ngày tưới nước, 4 - 5 ngày bón phân NPK 1 lần, cộng với thời tiết đang ấm dần lên, hy vọng hoa sinh trưởng phát triển tốt, nở đẹp, đúng Tết.
Đến các vườn vạn thọ ở Phù Mỹ, nhiều nhất là các xã Mỹ Hòa, Mỹ Phong, Mỹ Lộc, Mỹ Trinh, Mỹ Châu, thị trấn Phù Mỹ, càng thấy không khí Tết đang về trên từng chậu hoa, đan xen với niềm hy vọng một mùa vạn thọ thành công, cho thu nhập khá để các nhà vườn ăn Tết vui hơn, đủ đầy hơn.
XUÂN LỘC - THANH TRỌN