“Hũ gạo tình thương” ở Vĩnh Thuận
5 năm qua (2010 - 2015), bằng cách thành lập và duy trì hiệu quả những “Hũ gạo tình thương”, Hội CTÐ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh đã giúp đỡ cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, thực hành “tương thân, tương ái” theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người dân làng 3, xã Vĩnh Thuận tham gia đóng góp vào hũ gạo tình thương của làng để giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Tuy là xã miền núi, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng hiện 8/8 làng ở Vĩnh Thuận đều xây dựng mô hình hũ gạo tình thương và hoạt động rất hiệu quả. Những chiếc gùi nhỏ hoặc những hũ nhựa được dán mảnh giấy “Hũ gạo tình thương” đặt cạnh thùng gạo là hình ảnh quen thuộc trong mỗi góc bếp của các gia đình đồng bào Bana ở Vĩnh Thuận.
Như một thói quen, hàng ngày, mỗi khi đong gạo nấu cơm, chị Đinh Thị Hnhi, ở làng 3, xã Vĩnh Thuận lại bớt đi một nắm gạo cho vào chiếc gùi nhỏ đặt góc bếp của gia đình. Việc làm này cũng được chị nhắc nhở các con mình, với suy nghĩ rất giản dị: “Mình có bữa cơm no thì cũng phải nghĩ đến những người còn khó khăn vất vả hơn mình”. Cứ như vậy, trong thời gian qua, chị cũng như nhiều gia đình khác trong làng tự nguyện đóng góp hàng chục kilogam gạo vào những hũ gạo tình thương do Hội CTĐ xã phát động để cùng chia sẻ những khó khăn đối với những gia đình nghèo.
Rồi mỗi tháng, mỗi quý, hội viên và bà con lại tập trung đến nhà rông của làng mình, vừa sinh hoạt chi hội CTĐ, vừa tổng kết số gạo quyên góp của từng nhà, rồi đổ vào thùng gạo tình thương của làng. Bình quân mỗi năm, tổng số “gạo tình thương” của cả xã là gần 350 kg, được các chi hội dùng để hỗ trợ cho những người nghèo, gia đình khó khăn.
Tiêu biểu như hộ cụ bà Đinh Thị Pdây, gần 80 tuổi, ở làng 2, cuộc sống vô cùng cơ cực vì cụ già yếu, lại sống một mình, hàng tháng được chi hội CTĐ làng hỗ trợ từ 5-10 kg gạo từ phong trào góp gạo tình thương. Ngoài ra, hàng chục hộ khác ở xã có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, ốm đau thường xuyên cũng được các chi hội CTĐ hỗ trợ hàng tháng, như hộ bà Đinh Thị Bếp, Đinh Thị Kem, Đinh Thị Re, Đinh Thị Pơnh, ông Đinh Mới, Đinh Ngôi…
Ông Đinh Văn Lôi, Chủ tịch Hội CTĐ xã Vĩnh Thuận, cho biết: “Ban đầu mới thành lập mô hình “Hũ gạo tình thương”, các hộ gia đình cũng ít tham gia, chủ yếu là do hội viên chi hội CTĐ gương mẫu thực hiện. Sau đó, bà con thấy mô hình có ý nghĩa nên đã tự nguyện quyên góp. Từ ít thành nhiều, nay bà con đã tích cực ủng hộ phong trào, làng nào cũng thực hiện”.
Có thể thấy, những “Hũ gạo tình thương” ở các làng đồng bào Bana ở Vĩnh Thuận không chỉ là một cách “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thiết thực mà còn góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư. Dù không phải gia đình nào cũng có cuộc sống khá giả nhưng bà con vẫn tự nguyện san sẻ bớt khó khăn với người nghèo.
Bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Vĩnh Thạnh, nhận xét: “Hội CTĐ xã Vĩnh Thuận là một trong những đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội của huyện, trong đó, nổi bật nhất là phong trào xây dựng hũ gạo tình thương. Đây là địa phương duy nhất trong huyện có 100% chi hội cơ sở thành lập và duy trì được mô hình “Hũ gạo tình thương”, hoạt động rất tốt. Năm 2015, Hội CTĐ xã Vĩnh Thuận được Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích trong phong trào xây dựng hũ gạo tình thương giai đoạn 2010-2015”.
NGỌC ÁNH