Tìm ma túy quên sầu, vào thẳng trại giam
Buồn chán chuyện gia đình, Phan Sỹ Hội (SN 1982, ở thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) lao vào ma túy để quên ưu phiền, để rồi sầu chưa tan mà cánh cổng nhà giam đã mở.
Chỉ mới hơn 2 năm về trước, từ hai bàn tay trắng, vợ chồng Hội mở quán nhậu nhỏ ở vỉa hè gần cầu Diêu Trì. Vợ chồng chăm chỉ làm ăn, tìm tòi nhiều món lạ, rẻ tiền nên càng đông khách. Có số vốn kha khá, Hội mượn thêm của bạn bè, người quen mở một quán nhậu hơn 250 triệu đồng. Có ngày chỉ riêng tiền bán bia Hội kiếm hơn 5 triệu.
Trong số khách hay đến quán của Hội có nhóm thanh niên con nhà khá giả, thường sử dụng ma túy đá sau khi nhậu. Lẽ ra, Hội tìm cách ngăn cản, song vì sợ mất mối nên nhắm mắt làm ngơ. Cũng trong thời gian này, vợ chồng Hội lục đục vì nhiều nguyên nhân rồi ly hôn. Buồn chán chuyện gia đình, trong một lần không làm chủ bản thân, lại nghe đám thanh niên nhà giàu nọ rỉ tai rằng dùng hàng đá sẽ dứt mọi ưu phiền, Hội làm thử vài… “nỏ” ma túy đá. Kể từ đó, Hội chỉ còn nhớ đến ma túy, công việc làm ăn bê trễ vì ma túy ám ảnh suốt ngày. Chẳng bao lâu sau, Hội sang lại quán nhậu, về ở với mẹ ruột.
Qua mai mối, Hội quen với một cô gái làm ở khách sạn dưới Quy Nhơn. Để chứng minh với người đẹp rằng mình đã “tu chí”, Hội cạo đầu, tuyệt giao với đám bạn hư hỏng và tự bản thân đã cai được ma túy. Song, một lần nữa khi chuyện tình cảm lại đổ vỡ, Hội lại tìm đến với ma túy để quên với ý định dùng vài lần rồi thôi.
Nhưng lần này Hội đã dính vào ma túy sâu hơn. Khó tìm nguồn hàng ở vùng Diêu Trì, nhất là những lúc lên cơn, Hội tìm mối mua ở TP. Hồ Chí Minh. Từ đầu tháng 12.2015, Hội đã 5 lần chuyển tiền vào tài khoản của một đối tượng ở TP.Hồ Chí Minh, mỗi lần 3 triệu và nhận “hàng” chuyển về Quy Nhơn bằng xe khách. Hội xuống Quy Nhơn thuê phòng tại một khách sạn mini ở phường Trần Hưng Đạo vừa tiện bề sử dụng ma túy và kiếm mối các đối tượng nghiện khác bán lại ma túy để lấy tiền mua ma túy sử dụng và trả tiền phòng khách sạn. Tuy nhiên, sau một vài lần bán hàng trót lọt thì đến lúc 11 giờ ngày 16.12.2015, Hội bị trinh sát phòng CSĐT phòng chống ma túy CA tỉnh bắt quả tang khi đang giao bán ma túy. Tại nơi ở của Hội, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật là ma túy đá và dụng cụ sử dụng ma túy.
Chỉ 3 tiếng đồng hồ sau, Hội bị đưa thẳng vào Trại tạm giam.
QUỐC DŨNG