Ông Gia làm kinh tế giỏi
Nhờ nỗ lực cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi bò, nuôi heo gắn với mở cơ sở dịch vụ xay xát gạo, gia đình ông Hà Văn Gia (ở thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) đã thoát nghèo, có của ăn của để.
Ông Gia chia sẻ, bước ngoặt làm thay đổi cuộc sống gia đình ông là năm 1996, khi ông quyết định không chạy xe thồ nữa mà ra công khai phá gần 2 ha đất gò đồi hoang hóa để trồng đậu phụng và 200 cây dừa xiêm. Cây đậu phụng đem lại thu nhập 40 - 50 triệu đồng/vụ, mấy năm sau cây dừa xiêm đã cho trái, mỗi năm thu về 75 triệu đồng.
Ông còn trồng 150 cây cam sành, cam xoàng (giống ở miền Nam) và 100 gốc chôm chôm. Riêng cam, bình quân mỗi năm ông bán 1,5 tấn quả, thu trên dưới 30 triệu đồng. Ông đầu tư nuôi bò dưới tán cây ăn quả, ngoài cỏ tự nhiên trong vườn, ông còn trồng cỏ voi cho bò. Hiện ông nuôi 4 bò cái lai sinh sản, mỗi năm thu ngót nghét cả trăm triệu đồng từ bán bê giống.
Có đồng vốn tích lũy từ sản xuất nông nghiệp, gia đình ông mở dịch vụ xay xát gạo lấy cám nuôi heo. Ông Gia cho biết: “Tui nuôi 5 heo nái, mỗi năm ăn chắc 30 triệu đồng từ bán heo con”.
Chưa dừng lại ở đó, ngoài việc đã cho gần 100 dây tiêu leo lên gốc dừa đang bén xanh nhiều triển vọng, trồng xong 150 cây mãng cầu thay dần cây cam đã già cỗi, ông Gia còn dự tính tăng số lượng đàn bò lai sinh sản, nhằm tăng thu nhập.
Theo ông Tô Đình Quy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Phong: “Ông Gia biết học hỏi, mạnh dạn vay mượn vốn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gắn với làm dịch vụ, tạo giá trị thu nhập kinh tế gia đình ngày càng tăng, không những thoát nghèo, mà còn vươn lên khá giả. Gia đình ông là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền của địa phương”.
TRỌN-LỘC