Du khách “quảng bá” cho du lịch Bình Định
Những ý kiến của du khách đã trực tiếp trải nghiệm ở một vùng đất, một điểm đến, một nhà hàng, khách sạn (KS)… đều rất có giá trị cho việc quảng bá du lịch (DL), bởi nó rất khách quan, chân thật, đáng tin cậy. Trang DL của báo Bình Ðịnh kỳ này giới thiệu một số ý kiến nhận xét của du khách về DL tỉnh nhà.
Du khách lên thuyền tham quan Hòn Khô - Nhơn Hải.
Trong số 10 trang gần đây nhất (tháng 5-6.2013) trên tổng số 144 trang nội dung về DL Quy Nhơn (QN) tính đến hiện nay của Diễn đàn Webtretho, ngoài một số ít ý kiến chê dịch vụ và phục vụ của vài KS nhỏ, còn lại đều là lời khen - điều đáng mừng để có thêm nhiều du khách đến Bình Định.
Đã đến Bình Định mấy lần, khá am hiểu về vùng đất này, một bạn có nick name là Gaumt (ý kiến ngày 27.5) “nhắc” những bạn mới đến đây rằng: “Đã đến QN nhớ ăn bánh xèo Mỹ Cang, bún bò Phù Cát và bánh bèo Cây Mận nhe. Ngoài ra còn bánh hỏi lòng heo, bún tôm, bún rạm, bún cá, cơm gà Quê Hương. Chẹp chẹp, nhắc lại thèm vì năm nào đi cũng tăng cân vì mấy món này…”.
Mama Suri (ngày 28.5). Tuy chỉ ở QN có 2 ngày, mà Mama Suri “bày tỏ” nhiều lắm. Xin giới thiệu một đoạn: “Mình chỉ ở QN có 2 ngày nên mua 2 tour của DL Miền Trung. Tour tháp Dương Long - Khu DL Hầm Hô - Bảo tàng Quang Trung (kết hợp đi từ sân bay về). Khu DL Hầm Hô cảnh quan khá đẹp, yên bình, “viu” chụp ảnh rất thích. Vào Bảo tàng Quang Trung tham quan, nghe giới thiệu hết khoảng 2 tiếng. Ăn trưa. Món ăn rất ngon, toàn đặc sản vùng miền. Tour Hòn Khô ăn hải sản thì thôi rồi là ngon, toàn đặc sản như ốc vú nàng, cá mú, mực nướng… So với Cù Lao Chàm thì Hòn Khô đúng là number 1 về lặn san hô. Mình không có một lời chê vì quá đẹp. Mình còn thuê xe máy làm một vòng city tour, rồi thăm Khu DL Ghềnh Ráng. Buổi chiều tắm biển, tối đi chợ đêm. Tiếc là thời gian ở QN ít quá nên chưa khám phá được nhiều. Nhưng 2 ngày ở QN đã là quá đủ để mình thấy yêu mến người dân địa phương nơi đây. Tất cả đều thân thiện, nhiệt tình, dễ thương. Chắc chắn mình sẽ quay lại đây một lần nữa”.
“sona1425” (ngày 28.5). Bạn sona1425 cũng nhận xét rất dài, toàn khen. Xin trích một đoạn: “Tớ vừa ở QN về. Có mấy chia sẻ với các bạn đang chuẩn bị đi. Tớ ở Resort Hoàng Gia. Resort này tớ thấy ổn so với giá khoảng 1T (nên chọn khu A or B cho gần bể bơi và view, đẹp lắm). Khí hậu ở QN rất tuyệt vời. Giá cả rất ổn. Phong cách phục vụ rất tốt, người dân QN rất thân thiện. Đi chơi thì tớ đi Hòn Khô, rất đẹp, đi tàu từ bờ ra chỉ mất khoảng hơn 10 phút nên không lo say sóng, ăn uống rất ngon như bạn gì nói ở trên rồi… Ở QN 1 tuần mà còn nuối tiếc. Bé nhà mình về nhà, nhận được giấy khen học sinh giỏi, hỏi muốn thưởng gì thì bé trả lời ngay: Du lịch QN nữa. Nói thế là các bạn hiểu rồi nhỉ”.
Diễn đàn DL của Webtretho là nơi các thành viên tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, chỉ dẫn cho nhau những thông tin cụ thể về DL ở một vùng đất, xoay quanh các vấn đề về: vận chuyển, lưu trú, ẩm thực, điểm đến… Có thể nói, đây là những ý kiến cá nhân, tùy theo thị hiếu, sở thích của mỗi người mà khen, mà chê; có khi người này khen, người khác lại chê. Điều đáng nói, đây là những ý kiến khách quan, rất bổ ích cho những người cần tìm hiểu điểm DL mình sắp đến; cũng cần thiết cho những người làm DL ở địa phương để phát huy những gì được khen, khắc phục những gì bị chê. Tuy chỉ là sự trao đổi giữa các thành viên của một trang web, song nó còn có ý nghĩa góp phần quảng bá DL cho một địa phương cụ thể, nên rất đáng trân trọng.
me nhit (ngày 3.6). “Nhà mình đang ở QN đây. Công nhận QN vẫn là điểm nên đến. Hôm qua nhà mình vừa đi tour lặn đảo san hô và trượt cát của DL Miền Trung. Đúng là rất đáng đi một lần cho biết các bạn ạ. San hô đẹp thật! Tiếc là kính lặn bị lọt nước, gây sặc nước. Giá mà không bị vụ lọt nước này thì ngắm san hô quá tuyệt vời! Còn tour trượt cát thì rất mệt nhưng mà cũng là một trải nghiệm đáng thử, hihi...”.
mitLg (ngày 5.6). “Vợ chồng mình vừa ở QN về. Lúc đầu bọn mình cũng định tự đi vì từ hồi yêu nhau quen kiểu DL bụi, tự đi xe máy khám phá khắp nơi nên cũng không thích đi tour lắm. Nhưng sau một hồi nghiên cứu kỹ lưỡng về đường đi, lối lại, và cũng tham khảo thì thấy rằng nên mua tour, vì quãng đường từ QN sang bên Nhơn Hải khoảng 20km, đường đi vắng vẻ, nắng vô cùng. Thêm nữa, đến Nhơn Hải còn phải đi thuyền sang Hòn Khô. Rồi cần có hướng dẫn viên hướng dẫn đeo kính bơi, áo phao, cách sử dụng ống thở, tập làm quen dưới nước lạnh... Nếu tự đi sẽ không có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ và cách thưởng ngoạn an toàn nhất. Nhờ vậy, mình không gặp bất kỳ trở ngại gì, ngắm san hô một cách say sưa, có nhiều cá rất đẹp, sao biển, hải sâm... làm mình quên hết cả chồng bên cạnh. Túm lại, ngắm san hô là một trải nghiệm khá thú vị…”.
Metincoi (ngày 13.6) tư vấn một chương trình DL Bình Định 4 ngày 3 đêm như sau: “Ngày 1: Đến khách sạn lấy phòng, ăn trưa luôn tại KS. Ở Hải Âu giá 650K phòng deluxe khu nhà 11 tầng đó, khu 5 tầng rẻ hơn cũng đẹp. SG-QN thì đắt hơn một chút. Nghỉ chiều đi tắm biển. Tối đi ăn hải sản, đi dạo bờ biển có quán nước ngồi uống nước dừa. Ngày 2: Lặn san hô hoặc Hầm Hô (tùy thuộc xem họ có tour nào, không phải ngày nào cũng có). Ngày 3: Sáng gọi taxi lên Ghềnh Ráng chơi. Trưa về Sáu Cao gần đó ăn gà rồi taxi về nghỉ. Chiều ra chợ QN chơi vòng vòng, cũng chẳng có gì mấy đâu, đi cho biết thôi, xong rồi về qua cửa hàng mua quà nếu thích. Về KS tắm biển, nghỉ ngơi, tối đi ăn bún cá hoặc bánh xèo. Ngày 4: Về”…
NGUYÊN VŨ (Thực hiện)