Cậu học trò “mê” Địa lý
Với thành tích hai lần đạt giải Khuyến khích môn Địa lý tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm 2014 và 2015, Lê Đức Toàn, học sinh lớp 12A1 Trường PTDTNT Vân Canh, đã trở thành học sinh đầu tiên của trường đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh hai năm liên tiếp.
Cảm nhận đầu tiên của tôi khi trò chuyện với Toàn đó là một cậu học trò thông minh, hiếu học và vui vẻ. Toàn kể từ nhỏ đã học đều các môn cho đến năm học lớp 9, thầy cô trong trường phát hiện khả năng học tốt môn Địa.
Lê Đức Toàn muốn được trở về trường giảng dạy cho thế hệ đàn em.
“Có lẽ vì tôi luôn yêu thích khám phá những vùng đất xa lạ, cảm thấy thích thú với các hiện tượng địa lý trên trái đất và say mê những cuốn sách liên quan đến môi trường, thiên nhiên”, Toàn chia sẻ.
Cậu học sinh giỏi cho rằng, quan niệm muốn học giỏi Địa lý phải có trí nhớ tốt để học thuộc lòng tất cả kiến thức liên quan là không hoàn toàn chính xác. Bởi, từ kinh nghiệm bản thân, chỉ trừ một số định lý, khái niệm phải nhớ chính xác, Toàn thiên về cách học hiểu bài hơn. “Tôi chỉ nắm ý và diễn đạt theo cách nghĩ, cách hiểu của mình. Chọn cách học này giúp bài làm của tôi không bị khô khan như khi ghi y như trong sách ra. Để trau dồi kiến thức, tôi thường xuyên lên mạng tìm kiếm thông tin, tham gia các CLB học tập và dành thời gian cùng ba mẹ xem chương trình thời sự trên ti vi”, cậu học sinh giỏi Trường PTDTNT Vân Canh cho biết.
Nhắc đến hai lần tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, Toàn cười kể lại, lần thứ nhất đã rất run và hồi hộp, nhưng đến lần thứ hai thì tâm lý ổn hơn rất nhiều. Cậu học sinh giỏi chỉ có chút tiếc nuối ở lần thi thứ hai, nếu cẩn thận hơn một chút thì đã có thể nâng cao thành tích vì mọi kiến thức cần thiết đều đã nắm rất vững.
Hiện tại, Toàn đang nỗ lực học thật tốt để thực hiện mơ ước trở thành sinh viên khoa Địa lý - Địa chính của Trường Đại học Quy Nhơn. “Tôi muốn trở thành một giáo viên dạy Địa lý, công tác tại ngôi trường PTDTNT Vân Canh thân yêu này. Muốn vậy, tôi xác định phải ra sức học tập thật tốt để ước mơ ấy trở thành hiện thực”, Toàn tâm sự.
KIM KHÁNH