Từ vụ TNGT khiến 4 người thiệt mạng: Chuyện không của riêng ai
Không khí u ám, tang tóc bao trùm xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn những ngày qua khi 4 thiếu nữ 18-19 tuổi, đã lần lượt qua đời sau vụ TNGT thảm khốc hôm 10.1. Trưa 13.1, khi đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh đến thăm, chia buồn gặp lúc đoàn đưa tang nạn nhân thứ 3 trong vụ TNGT đang lặng lẽ tiến ra nghĩa địa. Buổi sáng cùng ngày, nạn nhân thứ 4 tên Vy cũng trút hơi thở cuối cùng.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an huyện Hoài Nhơn, cho biết: “Vụ TNGT này quá đau lòng. Tất cả cũng chỉ vì sự thiếu ý thức tuân thủ pháp luật trong việc chấp hành các quy định về trật tự ATGT khi tham gia giao thông”. Lỗi, phải thế nào cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ, nhưng điều có thể thấy rõ nhất là cả hai bên đều thiếu ý thức tuân thủ pháp luật.
Ban ATGT tỉnh đến viếng các nạn nhân xấu số của vụ TNGT thảm khốc.
Cái sai thứ nhất là hôm đó cả 4 thiếu nữ lại cùng đi trên một chiếc xe máy, tất cả cùng không đội mũ bảo hiểm (MBH). Anh Đinh Văn Chín, cha của nạn nhân Đinh Châu Thúy Ngọc cho biết: “Tôi nghe nói mấy đứa bạn của cháu rủ nhau đi dự sinh nhật và thống nhất với nhau là cùng mặc váy. Bình thường khi đi làm, đi học con bé đội MBH nhưng khi đi tiệc, mặc váy thì nhứt quyết không đội vì sợ làm xấu tóc. Mấy đứa bạn của nó cũng vậy. Thấy tôi nhiều lần la mắng, con nó cũng có lấy mũ đội nhưng chỉ để đối phó thôi, chứ tôi biết ra khỏi nhà là nó không đội nữa. Trời ơi, giá như nó luôn hình thành ý thức đội MBH mỗi khi ngồi trên xe máy thì hậu quả đâu đến nỗi đau lòng như thế này”.
Riêng về người lái xe tải gây ra vụ việc trên thì sự thiếu ý thức chấp hành pháp luật càng rõ ràng hơn. Tại cơ quan điều tra Công an huyện Hoài Nhơn, tài xế Ngô Chí Dũng, ân hận nói: “Đúng là ở đầu đoạn đường tránh QL 1A đó có bảng cấm phương tiện lưu thông, có dây băng giăng qua báo hiệu đường chưa được phép đi song vì muốn đi đường ngắn, đường vắng cho nhanh nên tôi đã cho xe len vào. Trước đó vài ngày, khi đi từ phía Bắc vào, tôi cũng cho xe đi vào đường này mà chẳng gặp việc gì nên nghĩ lần này cũng sẽ như vậy. Đêm 10.1, khi đến đường tránh đoạn ở thị trấn Tam Quan, nghĩ giờ này đường chắc chẳng còn ai nên tôi quyết định cho xe đi vào đường đó. Trời tối, phóng nhanh nên dù thấy một tấm bảng màu vàng cảnh báo tôi chủ quan không để ý, ngờ đâu rằng là biển báo phía trước giao lộ nguy hiểm. Lúc xe phóng qua ngã tư, tôi bất ngờ nghe tiếng va đập mạnh vào phía trước và bên cánh cửa. Tôi dừng xe lại và thật không tin nổi vào mắt mình khi thấy 4 người nằm xõng soài trên đường. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ có ngày mình lại gây ra chuyện đau lòng đến vậy. Tôi xin lỗi và mong gia đình các nạn nhân tha thứ…”.
Đường có giăng dây cấm đi nhưng chỉ vì muốn nhanh, thuận lợi cho mình mà lái xe bất chấp.
Được biết, gia đình của cả 4 nạn nhân trong vụ tai nạn đều thuộc diện rất khó khăn, trong đó, gia đình nạn nhân Trần Thị Minh Hiếu (18 tuổi, ở thôn Tân Thành 2) thuộc diện khó khăn đặc biệt. Những ngày qua, bà con hàng xóm đã quyên góp hỗ trợ cho gia đình lo đám tang cho cô gái xấu số. Ông Trần Văn Hùng, cha của nạn nhân Hiếu đau lòng chia sẻ: “Tôi bị bệnh, mất sức lao đông, đang đi chữa chạy ở Phù Cát. Nhà có 3 đứa con gái, Hiếu là con đầu, nó phụ mẹ đỡ đần công chuyện nhà, lo cho 2 em. Nay nó mất đi, gia đình đã buồn khổ và gặp khó khăn chồng chất…”.
Một bên chỉ vì muốn nhanh nên vào đường cấm; một bên ngại vướng víu, mất đẹp nên không đội MBH làm gì. Hậu quả xảy ra thật vô cùng thương tâm. Cái sự nhanh - chậm, bất tiện hay không, hậu quả thế nào mọi người hẳn đều biết rõ nhưng vẫn cứ làm, thiết nghĩ chuyện không của riêng ai.
QUỐC DŨNG