Hai thủ khoa tốt nghiệp THPT 2013
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh ta có hai thủ khoa cùng số điểm 57,5. Đó là Huỳnh Thị Tú Trinh, học sinh Trường THPT Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Nhơn (Ngữ văn 8,5, Địa lý 9,5, Sinh 9,5, Hóa 10, Toán 10, Tiếng Anh 10) và Sử Thị Kim Huệ, học sinh Trường THPT Hoài Ân, huyện Hoài Ân (Ngữ văn 8, Địa lý 9,5, Hóa 10, Sinh 10, Toán 10, Tiếng Anh 10).
Cô học trò nghèo và 4 điểm 10
Hai ngày qua, khắp thôn An Hòa, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân vui nhộn hẳn lên. Bà con hàng xóm náo nức đến chúc mừng vợ chồng anh Sử Văn Thanh và chị Trần Thị Hồng Vân có cô con gái ngoan hiền, học giỏi là Sử Thị Kim Huệ đã đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, trong đó có 4 điểm 10.
Gia đình anh Thanh- chị Vân rất nghèo. Chị Vân tuy còn trẻ nhưng bị bệnh phong thấp mãn tính nên phải ở nhà, mọi công việc gia đình đều do anh Thanh gánh vác. Cả nhà chỉ có 1,5 sào ruộng, để có tiền cho 3 con ăn học, anh phải thuê lại gần 0,7ha ruộng để làm. Ngoài làm ruộng, anh còn làm thuê, những lúc nông nhàn còn tranh thủ đi bán rèm, chăn, màn dạo. Khó khổ là vậy, nhưng vợ chồng anh luôn động viên nhau lo cho 3 con ăn học đến nơi đến chốn.
Chiếc tủ cũ kỹ giữa nhà không có vật gì quý giá ngoài rất nhiều giấy khen của 3 chị em Huệ. Từ tiểu học đến THCS, Huệ đều là học sinh giỏi xuất sắc. Lên lớp 10, biết gia đình Huệ khó khăn, một số thầy cô dạy phụ đạo không lấy tiền. Không phụ lòng thầy cô và cha mẹ, Huệ đã cố gắng học tập và đã đạt nhiều thành tích, như: giải Khuyến khích môn Tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 11 và 12; giải Khuyến khích kỳ thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp tỉnh.
Niềm vui đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT rất lớn, nhưng cô lớp phó học tập của lớp 12A6, Trường THPT Hoài Ân vẫn khiêm tốn chia sẻ: “Làm lớp phó học tập, em luôn phải tìm tòi học hỏi, làm bài tập ở nhà để giải bài tập cho các bạn vào 15 phút đầu giờ. Em luôn chăm chú nghe giảng để tiếp thu bài ngay tại lớp. Riêng đối với môn Tiếng Anh, vì ở nhà không có điều kiện học tập nên tranh thủ giờ ra chơi em trao đổi với bạn bè, học thuộc các từ vựng”.
Hiện cô tân thủ khoa đang nỗ lực học tập để có thể thi đậu vào Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh và khoa Kinh tế Luật, ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, với mong muốn sau này có việc làm ổn định để đỡ đần cha mẹ, chăm lo cho các em.
Trinh “cò” mê khám phá
Cùng với Sử Thị Kim Huệ, Huỳnh Thị Tú Trinh cũng trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013. Trinh là con út trong gia đình có hai anh em đều học giỏi. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, mẹ của Trinh, nhớ lại: “Khi mới 12 tháng tuổi, Tú Trinh đã biết nói và bắt đầu bập bẹ tập hát, bài hát đầu tiên và sau này trở thành bài hát yêu thích, thường xuyên được Trinh chọn biểu diễn trước mọi người là bài “Con cò bé bé”. Biệt danh Trinh “cò” ra đời từ đó. Từ nhỏ Trinh đã là một đứa bé mẫu mực, luôn nghe theo lời thầy cô”.
Cô tân thủ khoa khi ấy ít học bài thi qua đề cương vì cho rằng đề cương giới hạn kiến thức nên việc học hạn chế. Em thường học hết những kiến thức trong sách giáo khoa rồi nghiên cứu thêm ở sách tham khảo và đọc các tạp chí để bổ sung kiến thức. Trinh học chăm và đều các môn theo định hướng của mẹ: cần phải nắm vững kiến thức phổ thông để làm nền tảng cho việc học tập sau này. Tú Trinh tâm sự: “Học đều hết các môn cũng rất khó, mất nhiều thời gian, nhiều bạn nói rằng cơ bản là đậu đại học chứ không phải lấy bằng tốt nghiệp loại giỏi. Tuy nhiên, em không nghĩ mình lấy bằng giỏi hay mục đích nào khác, chỉ thấy mỗi môn học đều lôi cuốn mình khám phá, kể cả Thể dục, Nhạc, Họa… Có thời gian rảnh, em lên mạng nghe lại bài giảng của các thầy trên VTV2, Youtube hay xem
những chương trình khoa học khám phá thế giới tự nhiên, thế giới nội tâm con người, bổ sung kiến thức cho mình”.
Thầy Nguyễn Phước Bình, giáo viên chủ nhiệm lớp 12TN2, Trường THPT Tăng Bạt Hổ, cho biết: “Trinh là người mạnh mẽ, thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, chăm chỉ việc học. Nhiệt tình trong phong trào, hòa đồng với mọi người nhưng luôn có cá tính, biết khẳng định mình”.
Chia sẻ về mơ ước tương lai, cô tân thủ khoa cho biết đã đăng ký thi vào ngành kinh tế, bởi đó là môi trường tốt cho sáng tạo và khám phá.
VĂN HÙNG - TRƯỜNG ĐĂNG