Đề xuất di dời Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Nghề ra ngoại thành
Theo VP UBND tỉnh, trong quá trình tổ chức lập đồ án Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, UBND tỉnh Bình Định vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu đề xuất việc di dời Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Nghề về vị trí mới phù hợp ở ngoại thành.
Trên cơ sở đó báo cáo đề xuất UBND tỉnh để làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc di dời 2 cơ sở giáo dục này ra ngoại thành TP Quy Nhơn.
VĂN TỊNH
Chỉ biết nghĩ đến cái lợi của bản thân, không nghĩ đến mặt tiêu cực của nó. Làm lãnh đạo là phải sáng suốt, nên bỏ qua cái lợi của riêng mình mà hãy nghĩ đến lợi ích chung của 2 ngôi trường này đem lại. Nếu việc di dời xảy ra thì sẽ tạo ra 1 sự phản đối mạnh mẽ từ phía sinh viên, gia đình sinh viên và rất đông người dân. Như thế đồng nghĩa với việc nhân dân sẽ không tin tưởng vào lãnh đạo của chính quyền nữa. Lãnh đạo mà chỉ nghĩ đến bản thân thì nên nghỉ hưu sớm đi. Bình Định mình chắc sẽ không bao giờ có được 1 người lãnh đạo như Nguyễn Bá Thanh, dù chỉ là 1 góc cũng không.Hãy học tập Đà Nẵng để BĐ có thể phát triển bền vững cũng như lòng nhiệt tình với người dân trong công việc.
Trường đại học Quy Nhơn mà di dời nơi khác là mất mát lớn cho TP Quy Nhơn nói riêng và Tỉnh Bình Định nói chung. Ngôi trường vốn dĩ lâu nay luôn nhộn nhịp và có sức sống cho thành phố nhờ có sinh viên là nét rất riêng của thành phố và người dân thành phố rất tự hào và sung sướng. Thành phố Quy Nhơn vốn hiền hòa, thơ mộng nếu không có trường đại học Quy Nhơn, không có sinh viên thì TP. Quy Nhơn thật sự vắng vẻ, buồn hơn và không có gì đặc sắc, cái nét riêng cả. Còn phát triển kinh tế, du lịch thì thành phố rất nhiều nơi để mở rộng quy hoạch và phát triển. Việt Nam và cả thế giới hiếm có trường đại học nào gần biển như trường Đại học Quy Nhơn nó được đánh giá là một trường có vị trí địa lý rất đẹp. Vì thế việc di dời trường ra ngoại thành là một bài toán mà tỉnh và các ngành chức năng cần tính toán làm sao cho việc di dời này chắc chắn sẽ không phải hối tiếc, không làm mất cái duyên, cái riêng đặc sắc của thành phố Quy Nhơn, cần lấy ý kiến của nhân dân. Theo tôi là một bài toán sai lầm.
các vị lãnh đạo tỉnh bình định cần phải sáng suốt hơn trong việc di dời trường đại học quy nhơn và CĐN quy nhơn ra vị trí khác.tôi chắc rằng có gì đó không minh bạch ở đây, không có dịch vụ nào mà đem lại nhuận cho tỉnh nhà như hai trường này. nếu dời hai trường đến nơi khác theo như quy hoạch của các vị hiện nay thì chẳng có ai vào học vì chả dại gì lên chổ khỉ ho cò gáy để học cả. Khi đi học người ta phải chọn một trường có vị trid hợp lý để ngoài việc tại trường họ còn học nhiều thứ khác nữa. các vị nên nghĩ nếu như con cháu các vị có cho lên góc núi để học không.
Rảnh rỗi sinh nông nổi đó mà
Lãnh đạo tỉnh được các nhà đầu tư hẫu thuẫn mới đưa ra đề xuất này chứ làm gì có chuyện lãnh đạo tự ý đưa ra. Nhất định là bị giật dây rồi. Đầu óc mấy nhà kinh tế chỉ biết cái lợi cho mình thôi. Làm sao mà chịu nghĩ cho toàn thành phố Quy Nhơn!
Mọi người quan sát dọc trục dường An Dương Vương vẫn có vài lô đất không thể triển khai dựa án được, vẫn nằm bất động. Trong khi đó lượng sinh viên của 2 trường góp phần làm phần trung tâm nhộn nhịp hơn. Nếu di dời 2 trường thì sức hút của thành phố sẽ mất đi
Xây dựng chiến lược, tầm nhìn là việc làm cần thiết của mỗi địa phương, nếu vì các thế hệ tương lai thì chắc chắn sẽ nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Tuy nhiên việc quy hoạch như thế nào cho hợp lý thì cần phải cân nhắc nhiều chiều và thấu đáo! Tôi hoàn toàn tán đồng với góp ý của các bạn bên trên về sự bất hợp lý trong đề xuất quy hoạch di dời trường Đại học Quy Nhơn của UBND tỉnh và Sở xây dựng. Chúng ta hãy nhìn lại chúng ta xem: Bình Định có phải là một tỉnh lớn không, thành phố Quy Nhơn có phải là một đô thị thực nổi tiếng không, điểm nhấn của chúng ta là gì... ? Xin thưa rằng: tất cả những ai đi ra đều nhìn lại quê mình thấy còn nhỏ bé quá, chìm lắng quá! Vậy cái gì là điểm nhấn được biết đến nhiều nhất để có thể nói chuyện “sòng phẳng” với bên ngoài? Chắc không phải là thành phố biển đâu- bởi du lịch biển mình còn quá ì ạch, không có thương hiệu! Xin thưa với các bạn rằng đó chính là Đại học Quy Nhơn! Tôi vẫn nhớ như in lời của PGS Ngô Văn Doanh ở Viện nghiên cứu Đông Nam
Bài toán đặt ra là việc này có phù hợp với nền kinh tế và cảnh quan phát triển du lịch của tỉnh không?. Đại học Quy Nhơn là điểm đến và nơi đào tạo đa ngành nghề, hàng năm cho tốt nghiệp một số lượng lớn cử nhân, kỹ sư, ... cho tỉnh nhà và cả nước, Bên cạnh đó, quỹ đất đai của TP.Quy nhơn còn rất nhiều. Trước hết, nên nghiên cứu quỹ đất: dãy núi bà hỏa, đất phường nhơn bình, nhơn phú và có định hướng để di dời Trường Đại học Quy nhơn sau.
Thay vì di dời 2 trường trên thì đầu tư Núi Bà hỏa thành Khu lâm viên cho TP Quy Nhơn trở thành điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch và nơi thưởng lãm của nhân dân tỉnh Bình Định.
quy nhơn là thành phố nhỏ, dân số không đông như các thành phố khác ở đây 4 năm tôi chưa bao giờ thấy tắt đường hay gì quá mà do số lượng sinh viên cả . khi nghe đề xuất tôi vô cùng ngạc nhiên bởi nếu di dời 2 trường này đi thì mục đích cụ thể la gì thì chưa rỏ nhưng cái rỏ trước hết sẻ mất một lượng lớn người tiêu dùng mà ai cũng biết tiêu dùng chính là nhân tố kích thích sản xuất góp phần cho sự phát triển,,theo chủ quan mà nói TPQuy nhơn đặc biệt la khu vực gần trương phát triển là nhờ sinh viên chủ yếu đó..