Nhà báo Lại Văn Sâm, Trưởng Ban giám khảo chương trình SV 2016: “Ét vê” Quy Nhơn là đội mạnh
Chiều 21.1, nhà báo Lại Văn Sâm- Trưởng Ban Sản xuất các chương trình giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam - cùng ê kíp thực hiện chương trình SV 2016 đã có mặt tại Trường ĐH Quy Nhơn để sơ duyệt kịch bản của đội tuyển SV của Trường. Trao đổi với PV Báo Bình Định, nhà báo Lại Văn Sâm đánh giá đội tuyển SV Trường ĐH Quy Nhơn năm nay rất thú vị.
Nhà báo Lại Văn Sâm
SV là một trò chơi truyền hình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện lần đầu tiên từ năm 1996, với mục đích chính tạo ra một sân chơi trí tuệ, khai thác khả năng hài hước, thông thái của sinh viên. Chương trình do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD&ĐT cùng Ban Thể thao giải trí và Thông tin kinh tế (VTV3) - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. Trước đây, sân chơi này đã thu hút hàng ngàn sinh viên trong cả nước tham gia ở phiên bản SV 2000 và SV 2012, được đông đảo khán giả xem truyền hình yêu thích. 20 năm sau ngày xuất hiện “gây bão” trên sóng truyền hình, SV 2016 được tổ chức có sự đổi mới hấp dẫn hơn, với khẩu hiệu “Sự trở lại của những nhà thông thái vui tính”.
● Ông có thể giới thiệu sơ lược về nội dung chương trình SV 2016 ?
- Nội dung chương trình về cơ bản vẫn thế vì đây là sân chơi của những nhà thông thái vui tính nên sẽ bộc lộ những yếu tố tốt nhất của sinh viên, của tuổi trẻ Việt Nam - đó là sự thông minh và sự dí dỏm. Các chủ đề chúng tôi đưa ra trong chương trình cũng đều liên quan đến đời sống xã hội Việt Nam.
Những năm trước đây, chúng tôi có 52 chương trình cho một năm, mỗi tuần 1 chương trình với sự tham gia của gần 100 trường ĐH trong cả nước. Nhưng năm nay, chúng tôi thấy rằng, cần tuyển chọn lại để có những đội mạnh nhất tham gia chơi. Lúc trước, các trường đăng ký đơn giản hơn rất nhiều. Bây giờ chúng tôi có vòng sơ tuyển, các đội phải làm những video clip giới thiệu về trường mình đúng tính chất của “những nhà thông thái vui tính”. Chúng tôi đã chấm clip và chọn ra 18 đội cao điểm nhất, gồm có: 5 đội miền Nam, 5 đội miền Trung và 8 đội miền Bắc. 18 đội này sẽ chơi với nhau trong 12 chương trình diễn ra trong 3 tháng để chọn ra đội vô địch.
● Chương trình năm nay có gì hấp dẫn để đáp ứng sự mong chờ của khán giả yêu SV, thưa ông ?
- Thực ra, bản thân sự xuất hiện của các bạn sinh viên lứa năm nay sẽ là một sự tươi mới. Nét mới năm nay còn là số đội ít hơn, chất lượng các đội đều tốt hơn sau khi đã được sơ tuyển. Hy vọng chính chất lượng ấy sẽ thổi một làn gió mới cho khán giả là những người đã xem và yêu SV.
Về nội dung chương trình, tên gọi có thể khác nhau nhưng về cơ bản vẫn giữ những nội dung để sinh viên thể hiện khả năng, tài năng của mình. Chúng ta có phần thi SV truyền cảm hứng (các đội sẽ chọn những nhân vật bất kỳ, có thể là nhân vật hư cấu trong cổ tích, truyền thuyết, đương đại, kể cả nhân vật có thật, rồi cách điệu hóa để gửi vào đấy thông điệp của mình). Phần thi thứ hai là SV nói, phần này yêu cầu các đội dùng các hình thức nghệ thuật khác nhau để nói về một vấn đề. Phần thi thứ ba mang tính đặc trưng của sinh viên là SV thông thái, diễn ra trực tiếp trên sân khấu, ở đó các trường dùng động tác kỳ quặc hay đồ vật gì đấy để đố nhau theo chủ đề chúng tôi đưa ra.
Nhà báo Lại Văn Sâm đang góp ý với đội tuyển SV ĐH Quy Nhơn.
● Ở vai trò Trưởng Ban giám khảo SV 2016, ông có nhận xét gì về đội tuyển SV của ĐH Quy Nhơn ?
- Tôi thấy đội tuyển SV ĐH Quy Nhơn năm nay đậm chất SV hơn đội tuyển năm 2012. Tôi hay nói với các bạn sinh viên rằng, mỗi sân chơi có một cách chơi riêng, cũng như chúng ta không thể chơi cầu lông trên sân tennis. Năm 2012, đội tuyển SV ĐH Quy Nhơn cũng là 1 đội mạnh, nhưng lúc đó các bạn hơi “hàn lâm” mà bị thiếu chất SV.
Chất SV ở đây, tôi muốn nói là chương trình khai thác chất nghịch ngợm, sáng tạo, đôi khi phá cách một chút, sự năng động, nhìn nhận mọi thứ đúng góc nhìn của sinh viên, của tuổi trẻ. Năm 2012, cách nhìn của đội tuyển SV ĐHQN già dặn hơn bây giờ nên không làm bật lên chất SV. Cuộc thi SV là cuộc thi của những ý tưởng sáng tạo chứ không phải sự già dặn, kiến thức…
Tôi nhớ cách đây 4 năm, cũng trong buổi sơ duyệt nội dung, tôi đã nhận xét với đội tuyển của Trường ĐH Quy Nhơn: Tất cả đều đã được dàn dựng rất hoành tráng, kỳ công, hoàn hảo nhưng thiếu chất SV, nghĩa là có thể các bạn chỉ là những người thông thái mà chưa phải vui tính. Còn bây giờ, tôi thấy các bạn trong đội tuyển là những người thông thái và vui tính thực sự. Qua những gì được xem trong buổi sơ duyệt, tôi thấy rất vui và lạc quan. Tôi đánh giá SV ĐHQN là một đội mạnh của chương trình SV 2016.
● Còn hy vọng lọt vào vòng chung kết, ông thấy SV ĐH Quy Nhơn có cơ hội ?
- Về cơ bản, cái khó nhất là ý tưởng hình thành nên kịch bản thì các bạn đã có được. Cái các bạn cần là phải thêm vào một số thứ. Hãy thử hình dung đến việc nấu một bữa tiệc, các bạn đã biết phải chọn những nguyên vật liệu cần thiết, nhưng còn phải biết cách gia giảm liều lượng như thế nào cho phù hợp, bởi đôi khi có những chi tiết, có thể chỉ là một câu nói, dòng chữ, nét nhạc, câu hát nhưng lại có giá trị rất lớn trong việc tạo ra hiệu ứng bất ngờ.
Các bạn cần chú ý thêm về chi tiết. Tất cả những gì tôi được xem năm nay, nếu các bạn hoàn chỉnh hơn, tôi tin các phần thi sẽ làm khán giả thích thú vì họ hiểu các bạn nói gì, làm gì. Còn để họ thấy thích thú hơn, bất ngờ hơn còn cần thêm những chi tiết nhỏ.
Hãy nghĩ đến điều đó, làm được điều đó, tôi nghĩ các bạn sẽ thành công.
● Xin cảm ơn ông!
NGỌC TÚ (Thực hiện)