Lính công binh chiến đấu giữa thời bình
Với nhiệm vụ đặc thù là rà phá bom mìn, vật liệu nổ, thi công những công trình phòng thủ trên địa bàn tỉnh, những người lính Ðại đội Công binh (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) luôn âm thầm, miệt mài với công việc.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh thu gom, xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.
Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Thành Long, người đã có thâm niên hơn 10 năm trong công tác rà phá, khắc phục, xử lý bom mìn, cho biết: “Mỗi khi nhận được tin báo của nhân dân phát hiện có bom mìn là đơn vị chúng tôi liền có mặt. Đối với bom đạn mới thì dễ xử lý, nhưng với những loại bom đạn cũ còn sót lại sau chiến tranh thì rất phức tạp, không biết nó nổ lúc nào. Nhưng vì cuộc sống bình yên của nhân dân nên anh em chúng tôi phải vượt qua thách thức để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao”.
Có dịp “vào ca” cùng những người lính công binh tại công trường thi công công trình phòng thủ ở một vị trí chiến lược của tỉnh, chúng tôi mới thấm thía những vất vả mà các anh nếm trải. Doanh trại đơn vị là một lán trại được xây dựng đơn sơ giữa một vùng đồi núi. Chúng tôi đi sâu vào đường hầm khi các anh đánh xong một khối thuốc nổ được gần 10 phút. Mùi thuốc sặc sụa, khói bụi mù mịt xông vào mắt mũi cộng với cái nóng hừng hực, ngột ngạt tỏa ra từ đường hầm kín, khiến chúng tôi chỉ đứng khoảng vài phút đã thấy chóng mặt, khó thở. Vậy mà những người lính công binh ngày nào cũng phải làm việc trong hầm từ 8 -10 tiếng đồng hồ, với những công việc nặng nhọc như đánh thuốc nổ, chuyển đất đá ra ngoài, chèn gỗ chống đường hầm, đổ bê tông… Một ngày các anh thay phiên nhau hai ca, có những giai đoạn để kịp tiến độ công trình phải làm cả ngày nghỉ. Vậy nhưng không khí làm việc luôn hối hả, bởi tất cả đều hướng tới ngày hoàn thiện công trình với quyết tâm cao nhất.
Nhiều năm qua, hàng chục công trình đường hầm phòng thủ, hàng vạn tấn bom, mìn được tháo gỡ đã ghi dấu ấn của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh. Để lại ấn tượng sâu sắc nhất với chúng tôi là đa số những chiến sĩ công binh tuổi đời còn rất trẻ. Có người vừa nhập ngũ vài tháng, có người chưa đầy một năm, họ là những người con của quê hương Bình Định, trước đây chưa từng trải qua những vất vả, khó khăn, nhưng ý chí của họ thật đáng khâm phục.
Năm 2014 và 2015, hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, những người lính công binh lại bắt tay vào nhiệm vụ mới, là lực lượng nòng cốt cùng với cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh giúp nhân dân các xã Cát Tài (Phù Cát), Mỹ Hòa (Phù Mỹ) và Hoài Thanh (Hoài Nhơn) xây dựng nông thôn mới. Hàng chục kilomet đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, hệ thống kênh mương nội đồng được chỉnh trang, đặc biệt những ngôi nhà xuống cấp của hộ nghèo đã được sửa chữa khang trang hơn đều có bàn tay của những người lính công binh.
Thường xuyên phải di chuyển đơn vị để đi làm công trình, quân số phân tán, lán trại, nơi ăn ở đều trong cảnh dã chiến, thiếu thốn, vất vả nhưng tiến độ và chất lượng công trình, nhất là vấn đề an toàn về người và phương tiện luôn được bảo đảm tuyệt đối. Bí thư Chi đoàn Đại đội bày tỏ sự quyết tâm: “Chúng tôi luôn xác định, hiểm nguy, gian khổ trong thời bình luôn là những thử thách để chiến sĩ trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, rèn luyện nâng cao bản lĩnh và ý chí chiến đấu, không ngừng phát huy truyền thống để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.
Tết Nguyên đán Bính Thân năm nay, mặc dù doanh trại của đơn vị mới được xây dựng rất khang trang tại KV 7, phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn) nhưng vì yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh vẫn phải vui xuân, đón tết trong doanh trại dã chiến ở vùng núi xa xôi, hẻo lánh tại xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn. Dù vậy, nhưng ai nấy đều xác định: “Đã là lính công binh thì phải chiến đấu giữa thời bình”.
BÙI QUỐC SỰ