Ấm áp Xuân yêu thương
Tối 24.1, Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức chương trình Xuân yêu thương - Đồng hành cùng sinh viên vượt khó. Điều đặc biệt ở lần tổ chức thứ hai này là sự chia sẻ của chính sinh viên của trường cho những hoàn cảnh khó khăn, vất vả hơn mình.
Ước mong có xe đạp
Thông tin lớp trưởng Nguyễn Hữu Trí được Đoàn trường xét tặng 1 chiếc xe đạp trong chương trình Xuân yêu thương đã làm cho tất cả thành viên lớp Sư phạm Toán K36 vui mừng. Cả lớp thương chàng sinh viên năm thứ ba quê Phù Cát chân chất, thật thà, sớm mồ côi cha, luôn đối xử với mọi người bằng sự chân tình. Trí chia sẻ ba năm học qua, mình đã quen đi bộ, không nghĩ đến chuyện mua xe đạp bởi biết khoản tiền mẹ gởi hàng tháng cho mình đã là gánh nặng trên đôi vai gầy guộc của đấng sinh thành.
Bí thư chi đoàn lớp Trần Công Tịnh là một trong những người đầu tiên đến chúc mừng Trí khi hay tin, bởi suốt năm học cấp hai phải cuốc bộ 20-30 phút đến trường, Tịnh hiểu được cảm giác cần một chiếc xe đạp như thế nào, nhất là những lúc trời mưa gió. “Tất cả bạn bè đã bầu chọn cho Trí”, Tịnh cho biết vậy.
Đại diện các chi đoàn đập heo đất lấy tiền mua xe đạp cho sinh viên khó khăn.
Cũng như Trí, 53 sinh viên còn lại được xét tặng xe đạp trong chương trình này đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chưa có xe đạp hoặc có xe đạp quá cũ kỹ, không còn an toàn để đi.
Thạc sĩ Nguyễn Khắc Khanh, Bí thư Đoàn trường ĐH Quy Nhơn, cho biết: “Thời điểm này, trong lúc nhiều sinh viên hồ hởi, rộn ràng trở về nhà đoàn viên cùng gia đình, thì vẫn còn nhiều sinh viên tìm kiếm việc làm tết để hỗ trợ gia đình và lo cho việc học sau Tết. Chương trình năm ngoái, chúng tôi trao học bổng nhưng năm nay quyết định trao xe đạp sau khi tìm hiểu biết nhiều em đang mơ ước có được một chiếc xe đạp đến trường. Đoàn trường đã quyết định làm nhịp cầu kết nối giữa sinh viên có điều kiện sống tốt hơn với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn”.
Góp gió thành bão
Để có tiền mua xe đạp tặng sinh viên nghèo, từ tháng 9.2015, Đoàn trường đã phát động phong trào Nuôi heo đất - Tiếp sức đến trường. Phong trào được đông đảo đoàn viên, sinh viên hưởng ứng.
Cứ 2 tuần một lần, vào buổi sinh hoạt lớp, Bí thư chi đoàn lớp Sư phạm Toán K36 Trần Công Tịnh mang chú heo đất được Đoàn trường cấp lên và để trên bàn kêu gọi các sinh viên đóng góp. Lớp có nhiều sinh viên khó khăn nên các thành viên có điều kiện hơn luôn hăng hái quyên góp. Ngày 23.1, Đoàn trường tổng kết phong trào nuôi heo đất. Chỉ trong 1 học kỳ, phong trào đã thu hút 233 chi đoàn tham gia, quyên góp được 64,5 triệu đồng. Qua thống kê chi tiết, lớp Sư phạm Toán K36 đạt số tiền cao nhất trường (trên 2 triệu đồng). Với số tiền này, 54 sinh viên khó khăn của trường đã có xe đạp mới đi đến trường. Tất cả sinh viên nhận xe đạp đều được bình chọn kỹ lưỡng, không đặt nặng tiêu chí học giỏi mà xem xét ở nghị lực vượt khó, tiến bộ trong học tập.
Tại chương trình Xuân yêu thương, lớp trưởng Nguyễn Hữu Trí đã cười thật tươi khi đứng bên chiếc xe đạp. “Tôi thật sự vui mừng vì sẽ có thêm thời gian để học tập”, Trí chia sẻ.
Theo Bí thư Nguyễn Khắc Khanh, không thể cứ trông chờ như kiểu “cầu may” vào sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân mà trường cũng nên vận động thực hiện những hành động nhường cơm xẻ áo, chia sẻ lẫn nhau giữa sinh viên. “Mỗi tuần, mỗi tháng, từng sinh viên đóng góp 1.000 đồng, 2.000 đồng, lâu dài sẽ góp gió thành bão, tạo sức mạnh tập thể. Các bạn sinh viên cũng ý thức cách sống tương thân tương ái, cùng chung tay gieo mầm những hạt giống yêu thương, mang lại nụ cười, sự lạc quan, thắp sáng niềm tin, niềm hy vọng cho sinh viên khó khăn dịp Tết đến xuân về”, Bí thư Đoàn trường tin tưởng bày tỏ.
NGỌC TÚ