Ngày hội “Vì bạn”: Góp yêu thương, đong đầy tình bạn
Ngày hội “Vì bạn” được tổ chức vào cuối tuần qua đã thu hút hàng ngàn thanh thiếu nhi ở TP Quy Nhơn tham gia. Thành công của Hội đồng Đội tỉnh trong công tác tổ chức là đã tạo ra một ngày hội đúng nghĩa: thu hút cộng đồng, ngập tràn niềm vui và giáo dục cho trẻ thơ tình yêu thương, sẻ chia với những bạn bè có hoàn cảnh khó khăn.
Trò chơi dân gian ăn ô quan thu hút đông đảo thiếu nhi xếp hàng chờ chơi.
Háo hức
Gần 7 giờ sáng, còn nửa tiếng nữa mới khai mạc nhưng từng nhóm thiếu nhi đã đổ về sân Trung tâm VH- TT-TT TP Quy Nhơn để tham gia ngày hội. Dù hôm ấy thời tiết khá bất lợi, mưa phùn nhẹ, gió lớn và lạnh, nhưng dường như điều đó không làm vơi đi sự háo hức của các em thiếu nhi. 15 gian hàng bán các vật dụng do học sinh của các trường tiểu học, THCS ở TP Quy Nhơn đóng góp chật kín khách mua, đội ngũ phục vụ phải nỗ lực hết sức mới đáp ứng nhu cầu khách hàng.
1.000-3.000 đồng/quyển truyện tranh thiếu nhi, 5.000-20.000 đồng/sản phẩm lưu niệm…, không khí mua - bán tại các gian hàng của các liên đội sôi động không chỉ bởi giá hợp lý, các mặt hàng phong phú mà còn là khi các em tìm được những quyển truyện, sách, sản phẩm mình yêu thích với giá cực rẻ. Anh Nguyễn Văn Chinh, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lương Thế Vinh, cho biết: “Trường chúng tôi mang đến ngày hội 5 thùng truyện tranh, sách; hàng trăm sản phẩm lưu niệm, đồ chơi mà vẫn không đủ phục vụ các em. Dù mệt, ai cũng vui vì các sản phẩm có giá phù hợp, bán hết, nên số tiền quyên góp được trên 3 triệu đồng, ngoài dự kiến”. Em Phạm Thị Minh Hằng, lớp 5A, Trường Tiểu học Ngô Mây, kể: “Sáng nay, ba chở em và bạn cùng lớp đến ngày hội sớm và cho 50.000 đồng để mua hàng. Em thích các cuốn truyện, sách Anh văn nên chọn mua nhiều nhất. Giá rẻ, sách còn rất mới và đều là những quyển truyện, quyển sách em đang cần”. Còn một học sinh lớp 4 khác thì cười tít mắt: “Khi trường phát động quyên góp sách vở, đồ chơi… cho ngày hội, em mang góp 3 quyển truyện. Hôm nay, em xin phép mẹ lấy tiền để dành của mình mua sách. Em mua được tổng cộng 12 cuốn truyện tranh Doreamon, Thám tử Conan… chỉ với 20.000 đồng, thích lắm”. Em Đoàn Trần Mỹ An, lớp 5H, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, háo hức: “Lần đầu tiên, em được tham gia giúp các bạn khó khăn bằng tiền mà vẫn có truyện, gấu bông cho mình. Em nghĩ đồng hồ, truyện của mình góp cho liên đội bán được các bạn chọn mua thì cũng sẽ vui như mình”.
Hầu hết các em học sinh đều thích thú vì tìm được món hàng mình thích mà không hề đắn đo về cũ - mới. Có em trên tay lỉnh kỉnh đồ nhưng còn tỏ vẻ tiếc nuối vì bắt gặp quyển truyện, món đồ chơi mình thích mà đã hết tiền. Anh Hồ Hữu Hoa, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Đống Đa, kể: “Trường chỉ chọn những sản phẩm mới và tốt nhất đem đến bán, chưa hết buổi sáng đã “cháy” hàng. Chúng tôi phải về trường chở hết các sản phẩm còn lại lên bán tiếp buổi chiều”.
Các em lựa chọn mua sách, truyện tại gian hàng sản phẩm.
Sân chơi ý nghĩa cho thiếu nhi
Anh Phạm Tiến Sỹ, bố của em Hằng, chia sẻ: “Trước đó, khi nghe con kể về ngày hội và chọn vật dụng của mình ủng hộ cho liên đội, tôi thấy con hiểu được niềm vui khi chia sẻ với các bạn. Tại ngày hội, con và các bạn cùng lớp được tự mình mua sắm đồ mình thích dù “cũ người mới ta”. Tôi thấy con kể nhiều về việc được ông đồ cho chữ thư pháp, xem làm tò he, đổ bánh thuẫn, bánh in, đến tham gia các trò chơi ô ăn quan, chơi nẻ, ném bóng… với sự thích thú, phấn khởi. Hy vọng, có nhiều hơn nữa các chương trình ý nghĩa cho thiếu nhi để các em trải nghiệm, được giáo dục về “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”. Trước đó, anh Sỹ đã kêu gọi đồng nghiệp có con ở độ tuổi thiếu nhi đưa con đến ủng hộ cho ngày hội và nhiều người đồng ý, chia sẻ.
Không chỉ bán hàng, Ban Tổ chức còn dành hẳn gian hàng các món bánh mứt truyền thống phục vụ miễn phí các em thiếu nhi. Các em đã xếp hàng để được tự tay mình làm bánh in, thử dùng bánh thuẫn, mứt dừa… và nghe thuyết minh về các loại bánh mứt, cách làm. Bà Tô Thị Hồng Nguyệt, 53 tuổi, người làm tò he tại ngày hội, kể: “Ban tổ chức yêu cầu tôi chuẩn bị trước hơn 100 con tò he đủ kiểu để cho các em mà chỉ vài phút đã hết sạch. Vậy là, từ 7 - 17 giờ, tôi nặn vài trăm con nữa cũng không đủ cho các cháu. Nhiều cháu cứ dặn dò tôi làm tò he đến trường bán, thấy thương lắm. Theo nghề tò he từ năm 14 tuổi đến nay, tôi chưa lúc nào thấy vui và tự hào vì được các cháu yêu thích, xúm quanh hỏi han đủ điều về nghề này như vậy”.
Chị Huỳnh Thị Anh Thảo, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội “Vì bạn”, cho biết: “Ban tổ chức đã lên kịch bản, phân công nhiệm vụ, kiểm tra thực phẩm ở các gian hàng cũng như bố trí kỹ lưỡng thành viên phụ trách các khu gian hàng. Trước hàng chục ngàn lượt thiếu nhi, đội viên tham gia ngày hội, thời tiết không thuận lợi, hẳn vẫn còn những sơ sót, nhưng chúng tôi vui mừng vì ngày hội của cộng đồng thiếu nhi đã đạt được cái cần nhất là đem lại không khí vui chơi thỏa thích, vui vẻ cho các em. Con số trên 33 triệu đồng thu được từ các gian hàng đã thể hiện được sự ủng hộ nhiệt tình, hết mình để Ban tổ chức hỗ trợ xây nhà “Khăn quàng đỏ” cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hội là tiền đề để Hội đồng Đội tỉnh cố gắng tổ chức thêm nhiều sân chơi đáp ứng nhu cầu của đội viên, thiếu nhi”.
HẢI YẾN