Chăm lo Tết cho giáo viên
Dịp Tết Bính Thân này, chính quyền các địa phương và các đơn vị giáo dục trong tỉnh đã hỗ trợ và trả thu nhập tăng thêm cho tất cả giáo viên. Công đoàn ngành giáo dục và các công đoàn cơ sở, từ tuần này, cũng đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho những hoàn cảnh bệnh tật, khó khăn.
Thưởng Tết cao nhất hơn 20 triệu đồng/người
Theo tổng hợp của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, tính đến thời điểm này đã có hơn 67 trường và các TTGDTX thuộc Sở GD&ĐT báo cáo mức trả thu nhập tăng thêm và hỗ trợ giáo viên dịp Tết. Theo đó, mức trả thu nhập tăng thêm cho giáo viên bình quân là 5 triệu đồng/người. Mức cao nhất năm nay là trên 21 triệu đồng/người, mức thấp nhất là 2,52 triệu đồng/người.
Thăm và tặng quà cho giáo viên Trường PTDTNT An Lão.
Ở cấp phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc chi trả mức thu nhập tăng thêm thấp hơn. Căn cứ vào báo cáo của các trường, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hoài Nhơn Nguyễn Thị Hoài Anh đã tính bình quân giáo viên toàn huyện (2.111 người) được nhận mức thu nhập tăng thêm trên 1 triệu đồng/người. Phòng GD&ĐT và Công đoàn ngành giáo dục huyện Phù Mỹ, năm nào cũng trích ngân sách chi Tết cho giáo viên. Năm nay, mỗi giáo viên được nhận 200 ngàn đồng của Phòng GD&ĐT cộng với 100 ngàn đồng của Công đoàn ngành. Ngoài ra, mỗi người còn có vài trăm ngàn đồng do trường chi trả mức thu nhập tăng thêm.
Sau 3 năm triển khai thực hiện tự chủ tài chính, các trường phổ thông ở TP Quy Nhơn vẫn chưa chi trả được mức thu nhập tăng thêm cho giáo viên. Theo Trưởng Phòng GD&ĐT TP Quy Nhơn Nguyễn Phương Nam, khoản dư từ nguồn kinh phí 20% Phòng GD&ĐT cấp cho các trường hàng năm để tổ chức hoạt động dạy - học và thường được các trường dùng để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy-học. “Tết này, UBND TP Quy Nhơn hỗ trợ cho mỗi giáo viên 500 ngàn đồng”, ông Nam cho biết thêm.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh, sau nhiều năm thực hiện tự chủ tài chính, dù ít dù nhiều, tùy vào điều kiện thực tế của mình, các đơn vị cũng tìm cách hỗ trợ để giáo viên không “chạnh lòng” vào dịp Tết. Ngay những đơn vị khó khăn nhất cũng xoay sở để gởi những món quà (trị giá 50.000 - 100 ngàn đồng) để giáo viên vui đón Tết.
Hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn
Tết cũng là dịp Công đoàn ngành, các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ, giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và cán bộ, giáo viên công tác ở các huyện miền núi. Từ đầu học kỳ 2, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở đặc biệt quan tâm, hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị. Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Công đoàn ngành đã xét và quyết định hỗ trợ 107 giáo viên, trong đó có 30 giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo, mức hỗ trợ 1-2 triệu đồng và 77 giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Tuần tới, Đoàn công tác của Công đoàn ngành sẽ về thăm Trường THPT Trần Quang Diệu (Hoài Ân).
Ở các địa phương, nhiều tuần qua, cán bộ công đoàn các trường cũng tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, tặng quà đồng nghiệp mắc bệnh hiểm nghèo, gặp khó khăn. Ông Khưu Đại Lợi, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước tỏ ra xót xa khi nhắc đến trường hợp thầy Nguyễn Văn Son, giáo viên Trường THCS Phước Hưng có con mới học lớp 4 bị bệnh hiểm nghèo, hàng tháng phải đưa vào TP Hồ Chí Minh chữa chạy. “Mỗi suất hỗ trợ của công đoàn ngành chỉ 300 ngàn đồng, nhưng thầy Son rất cần những sự sẻ chia, lời động viên trên con đường dài chữa chạy bệnh tật cho con”, ông Lợi chia sẻ.
Ở các huyện miền núi, khi chế độ chính sách ưu đãi giáo viên vùng cao không còn, Tết đến họ vẫn thấy ấm áp với những nghĩa tình của đơn vị kết nghĩa miền xuôi. Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thạnh Nguyễn Văn Minh tâm tình: “Mới đây, Công đoàn ngành GD&ĐT thị xã An Nhơn, đơn vị kết nghĩa với ngành GD&ĐT huyện Vĩnh Thạnh đã hỗ trợ chúng tôi 30 triệu đồng để chi cho 5 giáo viên đang công tác tại điểm trường xa xôi, khó khăn nhất là làng O2, xã Vĩnh Kim, mỗi người 1 triệu đồng; chi hỗ trợ 2 giáo viên bị bệnh hiểm nghèo phải vào TP Hồ Chí Minh chữa trị. Chưa thống kê đầy đủ, nhưng dù năm nay không còn nhận được chính sách ưu đãi, anh em công tác miền núi, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa vẫn thấy ấm áp bởi những phần quà nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa được trao tặng trước khi về nhà”.
NGỌC TÚ