Mê bóng chuyền ở xã vùng cao An Toàn
Mới đây, trong chuyến công tác lên xã vùng cao An Toàn, huyện An Lão, tình cờ được xem trận thi đấu bóng chuyền giữa các thanh niên thôn 2, tôi chợt hiểu vì sao thanh niên ở đây lại nhắc nhiều đến “bóng chuyền” trong câu chuyện của họ như vậy.
Ở An Toàn, bóng chuyền vừa trở thành môn thể thao vừa thành một thú vui giải trí, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Bok Đinh Văn Giang (65 tuổi), người dân thôn 2, cho biết: “Tụi thanh niên ở đây mê bóng chuyền như điếu đổ. Hôm giờ để chuẩn bị cho giải xã mặc dù trời vừa lạnh kèm theo mưa phùn vậy mà ngày hai buổi chúng nó đều ra sân tập hết”. Trước đây, Bok Giang cũng mê chơi bóng chuyền lắm, giờ nhiều tuổi rồi nên chỉ ra cổ vũ lớp trẻ chơi. Nhưng ông chỉ mới nghỉ hẳn có vài năm, một số thanh niên thì thầm cho tôi biết - Có nhiều người già như Bok Giang cổ vũ, chúng tôi thấy hăng hái hơn đấy.
Chúng tôi chơi bóng chuyền chẳng có ai huấn luyện, cứ lớp trước dạy lớp sau mà thành truyền thống cho đến nay. “Chiều nào cũng vậy, sau tiếng chiêng ngân dài phát ra từ phía nhà rông, mọi người lại rộn rã tập trung thật nhanh ra sân để chơi bóng chuyền hoặc cổ vũ...”, Bok Giang cho biết thêm.
Sân bóng chuyền của thôn 2 là một khoảng đất trống bằng phẳng gần bờ suối. Hôm giờ trời hay mưa nên mặt sân có đọng nước và hơi lầy lội. Thế nhưng các thanh niên trong thôn không xem đó là trở ngại, họ vẫn vô tư chia đội hình ra để tập luyện. Chúng tôi nhận thấy nhiều người tuy chưa qua tập luyện nhưng vẫn có kỹ thuật rất tốt. Là thành viên nòng cốt của đội bóng chuyền thôn 2, anh Đinh Văn Táo, 24 tuổi, chia sẻ: “Thôn lập đội bóng chuyền có 12 người, bữa giờ cả đội ai cũng sắp xếp công việc nhà để dành thời gian tập luyện, chuẩn bị tốt nhất cho giải xã sắp tới”.
Tuy là trận đấu tập nhưng không khí trên sân rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng, trận đấu bị gián đoạn bởi bóng bay đi xuống núi, phải đợi đám trẻ con nhặt về. Thấy tụi thanh niên đánh hăng say quá, Bok Giang phấn khích nói: “Không chỉ có cánh đàn ông mới chơi bóng chuyền đâu nhé, chị em trong làng cũng hăng hái tham gia. Những lúc thiếu quân còn nhờ họ thế chân cho đủ đội hình đấy. Ở vùng cao An Toàn, bóng chuyền là thú vui tuyệt vời nhất. Sau một ngày lao động vất vả, được đánh bóng là mọi mệt nhọc bay biến cả thôi”.
Các cầu thủ đội bóng chuyền của thôn 2 còn cho biết, lúc trước cả thôn gom mãi mới đủ người để tổ chức một trận đấu. Nhưng đến nay chỉ riêng lực lượng chơi bóng chuyền chính thức của thôn đã có gần 30 người. “Để có thời gian rảnh chơi bóng chuyền thì chúng tôi sẽ lên rẫy sớm hơn, thậm chí làm không nghỉ trưa, tranh thủ chiều về sớm chứ không mất suất vào sân”, anh Đinh Văn Phẩm (30 tuổi) vui vẻ chia sẻ.
Ông Đinh Văn Trận, Chủ tịch UBND xã An Toàn, cho biết thêm: “Hiện tại ở 3 thôn trong xã đều có sân bóng chuyền. Mặc dù là xã khó khăn nhưng hàng năm vào dịp Tết, chúng tôi đều hỗ trợ các thôn chút ít kinh phí, giúp các thôn mua bóng, lưới mới và tổ chức giải giao lưu giữa 3 thôn để nâng cao sức khỏe, tạo khí thế trong thi đua lao động sản xuất, hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây”.
NGUYỄN HỒNG PHÚC