Xuân về Canh Giao
Cách trung tâm huyện Vân Canh hơn 20 km về phía Nam, làng Canh Giao thuộc xã Canh Hiệp hiện ra như một bức tranh đẹp, với nhiều mảng sáng, như nói với chúng tôi về sự thay da đổi thịt của một làng đồng bào dân tộc thiểu số trước kia còn nhiều khó khăn.
Công ty TNTH Vân Canh tổ chức bán hàng tết phục vụ bà con làng Canh Giao.
Sự đổi mới ấy được thể hiện cụ thể qua quang cảnh đường sá đẹp đẽ; nhà văn hóa, trường học và nhà ở của bà con trong làng khang trang hẳn lên. Kể từ khi được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khai hoang đất, hướng dẫn phát triển kinh tế, cuộc sống của bà con nơi đây đã khá hơn rất nhiều.
Già làng Trần Văn Tỉnh vui vẻ cho biết: “Nếu như trước đây, nguồn thu chính của bà con là tiền làm thuê cho các công ty trồng rừng, và khai thác lâm sản, thì nay, mọi người đã có thu nhập từ tiền bán rừng của chính mình, tiền bán bò, heo… do gia đình mình nuôi. 100% số hộ trong làng không còn phải lo cái ăn cho no mà lo ăn cho ngon, và lo cho con cái học hành, nhà cửa khang trang”.
Làng Canh Giao có 58 hộ thì đã có gần 40 hộ trồng rừng, hộ ít trồng 1 - 2 ha, hộ nhiều thì 5 - 7 ha. Hầu như nhà nào trong làng cũng có bò; đàn bò trong làng gần 130, trong đó có 30 con bò lai; đàn heo 150 con. Năm nay, bà con còn được mùa lúa rẫy nên Tết này vui hơn nhiều so với mọi năm.
Bên cạnh sự đổi mới trong kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của của người làng Canh Giao cũng có nhiều khởi sắc. Bà con giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, trẻ em đã biết yêu cái chữ. Làng có 3 em đang học ở Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện. Những năm gần đây, giao thông thuận lợi, bà con có sự giao lưu văn hóa với người Kinh ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên và các vùng lân cận nên khi Tết đến xuân về, ngoài việc tổ chức cúng đổ đầu cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, sức khỏe dồi dào…, dân làng cũng tổ chức đón Tết Nguyên đán cổ truyền thật trang trọng. Họ cùng nhau nấu bánh chưng, bánh tét, mua kẹo, bánh, rượu, thịt… để ăn tết, rồi đi thăm bạn bè, làng xóm và vui chơi giải trí. Anh Đinh Văn Mít, một người dân làng Canh Giao, vui vẻ kể: “Đường sá, nhà cửa, đường bê tông, nhà văn hóa, Nhà nước đều lo cho hết rồi, gia đình mình chỉ lo làm kinh tế để cải thiện đời sống. Tết này gia đình mình có thu nhập từ tiền bán bò, keo; mình cũng mua sắm vài thứ để cúng ông bà và thần linh, cầu cho năm sau làm ăn thuận lợi hơn năm nay”.
Cùng với niềm vui về sự đổi mới của làng, chúng tôi còn nhận ra những nét ưu tư trên khuôn mặt của nhiều người. Anh Nguyễn Văn Thanh, Phó bí thư chi bộ làng Canh Giao, chia sẻ: Bây giờ diện tích ruộng nước đã bị sa bồi thủy phá hoàn toàn, diện tích đất trồng màu thì ít, kiến thức sản xuất của bà con còn hạn chế. Chuyện học hành của trẻ em cũng còn nhiều gian nan, hầu hết các em học hết lớp 5 trường làng là nghỉ vì không có điều kiện học bán trú, ít có em học thật giỏi để được tuyển vào học nội trú. Chuyện khám chữa bệnh thì tuy có thẻ bảo hiểm y tế, có y tế làng nhưng y tế làng không biết chữa bệnh, không có thuốc cấp nên khi đau bệnh, bà con đều phải mua thuốc ngoài mà dùng, vì ra bệnh viện huyện quá xa. Làng lại chưa có điện lưới quốc gia, máy nổ thì hư hỏng luôn nên dù cuộc sống của bà con đã khá lên nhưng không được xem ti vi, không nắm được nhiều về tình hình thời sự và làm phong phú đời sống tinh thần.
Trăn trở là vậy nhưng anh Thanh vẫn rất vui vì cuộc sống của bà con đang khá lên từng ngày. Đi một vòng quanh làng, chúng tôi thấy những vườn rau xanh mướt, thấp thoáng đàn gà cục tác, nét tươi vui, phấn khởi hiện rõ trên từng khuôn mặt của người dân.
HẠNH PHÚC