Nghĩa tình với vùng cao An Toàn
Ngày cuối năm đầy bận rộn, hối hả, các bác sĩ, điều dưỡng BVĐK tỉnh lại vượt núi đến với An Toàn - nơi xa xôi nhất của huyện An Lão. Đồi dốc cách trở khiến cho đời sống của bà con Bana nơi đây gặp nhiều khó khăn, thế nên buổi khám bệnh miễn phí càng thêm phần ý nghĩa.
Xuất phát ở Quy Nhơn từ 5 giờ sáng 30.1, gần 4 tiếng sau chúng tôi mới đến được trung tâm xã An Toàn. Không để bà con đợi lâu, 5 bàn khám được bố trí nhanh tại hội trường UBND xã, bàn phát thuốc đặt ngay hành lang. Lần lượt từng người được kiểm tra huyết áp, thăm khám, nhận thuốc. Nhiều trẻ được cấp thuốc xổ giun, bởi ốm o mà cha mẹ chẳng nhớ nổi con mình có được xổ giun lần nào chưa. An Toàn là vùng núi cao, mấy ngày rồi trời lại lạnh nên người lớn trẻ nhỏ đều bị cảm, sốt. Những người không có bệnh thì được tặng thuốc bổ, hướng dẫn cách phòng bệnh.
Bác sĩ Phan Nam Hùng dặn dò người dân An Toàn uống thuốc theo đơn.
Dù cuộc sống đã có nhiều tiến bộ, nhưng ý thức bảo vệ chăm sóc sức khỏe của người dân nơi đây vẫn còn hạn chế. Cụ bà Đinh Thị Mai ở thôn 2 có huyết áp rất cao, lên đến 180/100mmHg. Bà kể hay bị viêm xoang, tức ngực, trước đây đi khám có nghe nói bị tăng huyết áp. Hỏi tuổi, bà lắc đầu không nhớ. Điều dưỡng Trần Văn Lượng dặn bà nhớ ăn uống cẩn thận, giảm mắm muối. Bà cười: “Hồi giờ con nó nấu gì thì mình ăn nấy thôi”.
Không chỉ khám bệnh, phát thuốc cho những người mắc các bệnh lý thông thường, các bác sĩ còn phát hiện kịp thời những bệnh lý nguy hiểm. Đáng chú ý, có một cô gái ngoài 30 tuổi xuất hiện những dấu hiệu của ung thư vòm họng. Phó trưởng khoa Nội Tim mạch Phan Nam Hùng viết giấy giới thiệu và yêu cầu bệnh nhân xuống BVĐK tỉnh khám sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, bác sĩ Hùng cũng hướng dẫn người nhà có chế độ chăm sóc đặc biệt cho bé Đinh Thị Mỹ Nương (7 tuổi, ở thôn 2) - đã 2 lần mổ tim ở Huế.
Theo Bí thư Huyện ủy An Lão Đinh Minh Tấn, An Toàn là vùng khó khăn nhất của huyện, dù giao thông đã có cải thiện nhưng vẫn còn lắm cách trở, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là về y tế, giáo dục. Còn bác sĩ Phan Nam Hùng chia sẻ: “Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí ở vùng xa xôi tuy vất vả nhưng mang lại cho chúng tôi nhiều niềm vui. Bởi, chúng tôi cảm nhận được việc làm của mình có ý nghĩa với bà con”.
MAI LÂM