Món quà ý nghĩa
Khi chuẩn bị rời xa mái trường đại học (ĐH) thân yêu, các sinh viên (SV) của Trường ĐH Quy Nhơn thường chọn một món quà lưu niệm thật ý nghĩa tặng cho trường, thầy cô trong khoa của mình để làm kỷ niệm.
Trong suốt những năm học ở trường, tôi đã nghe, chứng kiến nhiều món quà độc đáo mà SV các khóa tìm kiếm để tặng cho khoa của mình. Điểm chung của các món quà đó là đều hữu ích cho công việc và sinh hoạt của tập thể thầy cô trong khoa như: bình nước nóng lạnh, ti vi, tủ lạnh, ghế đá... Song, món quà sách của SV năm cuối khóa 32 (2009-2013) dành cho Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Quy Nhơn có lẽ ấn tượng nhất.
Theo bạn Nguyễn Pháp, người đề xuất ý kiến tặng sách, thì sau 4 năm học, Pháp nhận thấy nguồn sách, tư liệu để phục vụ cho SV Khoa Ngữ văn trong quá trình học tập còn thiếu thốn. Vì vậy, món quà lưu niệm là một giá đựng sách và sách sẽ rất hữu ích trong việc giúp những SV các khóa sau có điều kiện học tập tốt hơn.
Ý tưởng của Pháp đã được các bạn SV năm cuối của khoa đồng thuận và vừa qua, đại diện hơn 300 SV năm thứ 4 đã tặng cho phòng Tư liệu- Nghiệp vụ Khoa Ngữ văn 4 giá sách với 200 đầu sách thuộc các chuyên ngành văn học, ngôn ngữ và du lịch.
Trước món quà đầy ý nghĩa và đúng chất “dân văn” như thế, giảng viên Trần Xuân Toàn, Phó trưởng khoa Ngữ văn, thay mặt khoa nhận giá sách từ SV đã không giấu được xúc động: “Thầy rất hoan nghênh món quà nhiều ý nghĩa của các em. Những quyển sách này sẽ là nguồn tài liệu tham khảo quý giá cho giáo viên, SV trong khoa. Hy vọng thầy trò của khoa sẽ tiếp tục xây dựng giá sách ngày càng phong phú và đa dạng hơn”.
NHƠN THÀNH