Đầu năm, vui hội đua thuyền
Đã thành một nét đẹp truyền thống, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, tại nhiều địa phương trong tỉnh như Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ lại tưng bừng tổ chức Hội đua thuyền truyền thống.
Phù Cát: Đua thuyền trên đầm Đạm Thuỷ
Đầm Đạm Thủy (xã Cát Minh, huyện Phù Cát) sang mùng Hai Tết (9.2.2016) rộn ràng với không khí sôi động của lễ hội đua thuyền.
Các đội đưa xuồng ra vị trí xuất phát theo quy định.
Năm nay, thôn Đức Phổ tham gia hội đua với ba đội, trong đó Đức Phổ 1 có 2 đội là đội xanh và đội vàng, đội đỏ đại diện Đức Phổ 2. Ba đội tham gia đua ba vòng, sáu dạo ở cự ly 300 m (tính từ hoa tiêu phía Bắc đến hoa tiêu phía Nam). Mỗi đội đua gồm 17 người kể cả tát nước. Màu áo của các vận động viên (VĐV) mỗi đội tương ứng với các màu xanh, đỏ, vàng được sơn ở ba chiếc xuồng đua.
Vận động viên là thanh niên trai tráng, ai nấy đều hết mình với hội đua.
Hơn 7 giờ sáng, dù thời tiết vùng biển khá lạnh nhưng các VĐV đã tập trung đông đủ trước sân lăng Ông Nam Hải để làm lễ. Người dân cũng nô nức kéo đến xem mỗi lúc một đông, khiến không khí ngày hội thêm tưng bừng.
Đúng 8 giờ, sau một hồi trống dài, các đội đua xuất phát từ hoa tiêu phía Bắc và nhanh chóng tăng tốc ngay chặng đua đầu tiên trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng ngàn người dân ven bờ. Cả ba đội đã thể hiện sự dẻo dai, tinh thần đoàn kết, đồng lòng đồng sức trong suốt cuộc đua.
Đội xuồng vàng mừng chiến thắng cùng các cổ động viên.
Sau gần hai tiếng tranh tài quyết liệt, đội xuồng vàng (thuộc thôn Đức Phổ 1) đã bứt phá giành giải Nhất; giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về đội đỏ (thôn Đức Phổ 2) và đội xanh (cũng thuộc thôn Đức Phổ 1).
Ông Trương Đắc Đại, Trưởng Ban tổ chức hội đua thuyền, chia sẻ: “Hội đua thuyền ở địa phương có từ hàng trăm năm nay, tổ chức vào dịp đầu năm mới, mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa...”.
Tuy Phước: Tưng bừng hội đua trên sông Gò Bồi
Chiều mùng Hai Tết Bính Thân - năm2016, trên sông Gò Bồi, thuộc xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) đã diễn ra Hội Đua thuyền truyền thống. Trên 90 VĐV tham gia thi đấu các môn: đua sõng câu chống sào, đua sõng câu bơi dầm, đua thuyền rồng tập thể nam - nữ.
Người dân đứng trên cầu và hai bên sông Gò Bồi để cổ vũ. Ảnh: GIA VŨ
Hoàng Phạm (thực hiện)
Ngoài đội nam chủ nhà Phước Hòa còn có ba đội nam của ba xã ven đầm Thị Nại (Phước Sơn, Phước Thuận và Phước Thắng). Đặc biệt, năm nay là năm thứ hai có sự góp mặt của hai đội đua thuyền tập thể nữ của hai thôn Kim Đông và Tân Giản (xã Phước Hòa).
Mới đầu giờ chiều mùng Hai Tết, người xem đã đứng chật hai bên bờ sông. Cuộc thi bắt đầu với màn đua sõng câu chống sào và đua sõng câu bằng dầm, mỗi xã cử 1-2 VĐV tham gia (Phước Thắng không có VĐV tham gia môn này).
Các vận động viên nam đua thuyền rồng. Ảnh: VĂN LƯU
Sau tiếng còi của trọng tài, các VĐV cầm chắc tay sào, hướng người về trước, liên tục lao sào nhanh xuống nước, khom người đẩy sõng băng băng về phía trước. Ở môn bơi dầm, các VĐV đưa dầm xuống nước rạp người về trước lấy lực bơi đẩy dầm về phía sau. Những chiếc sõng câu rượt đuổi sau suốt chặng đường dài 1.000 m. Kết quả, VĐV Huỳnh Văn Điều bỏ xa đối thủ giành giải Nhất môn sõng câu chống sào, VĐV Châu Vĩnh Bình toát mồ hôi do có VĐV xã Phước Thuận bám đuổi phải nỗ lực mới giành giải Nhất môn sõng câu bơi dầm (cả hai VĐV này đều ở xã Phước Hòa).
Sôi nổi nhất là ở môn đua thuyền rồng tập thể với đường đua dài hơn 2.000 m với nam và 1.000 m với nữ. 4 đội nam tham gia thi đấu theo thể thức bốc thăm loại trực tiếp (đội Phước Hòa gặp đội Phước Thuận; đội Phước Thắng gặp đội Phước Sơn), chọn hai đội thắng vào thi đấu chung kết tranh giải Nhất, hai đội thua tranh giải Ba; riêng hai đội nữ tranh giải Nhất.
Đua thuyền rồng nữ. Ảnh: VĂN LƯU
Cuộc đua thuyền rồng tập thể giai đoạn chót tranh Nhất, Nhì, Ba diễn ra khi trời đã gần xế chiều. Hai đội thua ở vòng loại (đội xã Phước Sơn và đội xã Phước Thuận) bước vào thi đấu và đội Phước Sơn giành được giải Ba khá dễ dàng khi bỏ xa đối thủ trên đường đua. Ở cuộc đua tranh giải Nhất, hai đội Phước Thắng và Phước Hòa tranh nhau từng cm trong tiếng reo hò, cổ vũ của người xem. Đến lượt đua cuối, đội Phước Thắng đã để đội Phước Hòa vượt lên cán đích trước, giành giải Nhất.
Ông Trương Ngọc Ánh (75 tuổi), đội trưởng đội đua thuyền xã Phước Hòa, hồ hời cho biết: Đây là năm thứ hai đội chúng tôi giành giải Nhất. Năm nay, chúng tôi đưa lực lượng trẻ vào, chỉ giữ hai VĐV tuổi cao làm nòng cốt: Một hướng dẫn, đôn đốc người điều khiển bẻ lái phía sau và một ngồi trước hướng dẫn nhịp chèo, tạo sự đồng bộ theo tiếng hô.
Tăng tốc về đích. Ảnh: GIA VŨ
Với hai đội nữ, hầu hết các VĐV đều dưới 40. Hai đội đuổi bám nhau ráo riết, nhưng do lần đầu tham gia thi đấu còn thiếu kinh nghiệm nên đội nữ Tân Giản đã để đội nữ Kim Đông vượt lên cán đích và giành giải Nhất. Chị Lý Thu Thảo, người cầm chịch đội Kim Đông, bộc bạch: Chị em tham gia chủ yếu để góp vui, thời gian tập luyện chỉ một buổi nhưng ai cũng vào cuộc rất tự tin.
Ông Nguyễn Văn Mười, ở thị xã An Nhơn, nhận xét: Hội Đua thuyền năm nay tổ chức tốt hơn, công tác giữ gìn an ninh trật tự chặt chẽ, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Việc phân luồng giao thông trên tỉnh lộ 640 qua cầu Gò Bồi làm khá tốt. Hơn nữa, năm 2015, hệ thống đê phía bờ Nam sông Gò Bồi thi công hoàn thành, mặt đê bê tông xi măng, mái đê lát tấm bê tông, người đến dự hội thoải mái đứng xem chứ không còn phải chen nhau giành chỗ như trước.
Ban tỗ chức trao giải nhất đua thuyền rồng tập thể cho xã Phước Hòa, Phước Thắng giải nhì và Phước Sơn giải 3. Ảnh: XUÂN THỨC
Phù Mỹ: Các xã quanh đầm Châu Trúc cùng mở hội đua
Đúng 8 giờ sáng 9.2 (mùng Hai Tết Bính Thân), giải đua thuyền truyền thống xã Mỹ Thắng được khởi tranh giữa bốn đội nam và ba đội nữ.
Người dân xã Mỹ Châu náo nức đi xem đua thuyền. Ảnh: XUÂN LỘC
Sau hiệu lệnh khởi tranh, các đội đua đều bứt phá, tăng tốc, lướt sóng trong tiếng reo hò cuồng nhiệt, lẫn trong tiếng trống đánh thùng thùng, tạo nên âm vang sôi động bao phủ cả mặt đầm, xua đi tiết trời se lạnh.
“Dù cách đây cả chục cây số nhưng năm nào nhà tui cũng đủ mặt để xem giải đua thuyền xã Mỹ Thắng, nhất là mấy đứa nhỏ luôn háo hức chờ đợi” - anh Nguyễn Văn Thạnh, ở thị trấn Bình Dương, sôi nổi cho hay.
Trên mỗi thuyền đua có 12 VĐV gồm 10 tay chèo, 1 lái nhịp và 1 tổng lái. Các tay chèo được chọn ra từ những nam, nữ thanh niên sức khỏe tốt, gắn bó với nghề khai thác đánh bắt trên đầm, có nhiều kinh nghiệm sông nước.
Đội nữ thôn 8 Tây, xã Mỹ Thắng, lao nhanh về đích. Ảnh: XUÂN LỘC
Ở giải nam, các đội phải trải qua 5 vòng 10 dạo (tổng cộng khoảng 10km); giải nữ qua 4 vòng 8 dạo (khoảng 8km).
Tất cả các đội bơi đua, ở tất cả các vòng và dạo, đều nỗ lực lướt sóng, tiến về về đích với quyết tâm cao. Một sự cố đã xảy ra với ghe đua nữ thôn 7 Bắc, ghe bị trợt dè, vi phạm quy chế. Biết mình về chót, nhưng đội vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm bơi đua và về đích thứ nhì trong tiếng reo hò tán thưởng của cổ động viên.
Ban tổ chức đã tổ chức trao giải cho các đội ngay tại mặt đầm: Nhất nam thuộc đội ghe thôn 10 và Nhất nữ thuộc ghe thôn 8 Tây.
“Đoạt giải Nhất nhiều năm liền, tụi em giờ hướng tới vị trí cao nhất tại Giải đua thuyền truyền thống cấp huyện sắp đến” - một nữ tay chèo ghe đua thôn 8 Tây phấn khởi nói.
Ở Mỹ Châu, chỉ thôn Châu Trúc gắn với mặt đầm. Giải đua thuyền truyền thống thu hút ba đội đua của ba xóm, với ba ghe phăng phăng lướt sóng. Tranh nhau từng mét nước, các VĐV thoăn thoắt vung mái chèo, tung nước trên đường đua. Kết quả, giải Nhất thuộc về ghe đội xóm 3.
Ghe xóm 3 thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu, đã gần về tới đích. Ảnh: XUÂN LỘC
Cụ Nguyễn Cam, 80 tuổi, ở xóm 3, tự hào: “Đôi đua của xóm 3 năm nào cũng thắng. Và năm nào, chúng tôi cũng được chọn làm đại diện của xã Mỹ Châu tham gia Giải đua thuyền truyền thống cấp huyện. Rất vui và tự hào”.
Cũng trong sáng mùng Hai Tết, xã Mỹ Đức cũng tổ chức Giải đua thuyền với 4 đội tham gia. Kết quả, giải Nhất nam thuộc về đội 6 - thôn An Giang Đông, giải Nhất nữ thuộc về đội 7 - thôn Hòa Tân.
Trước đó, vào 27 tháng Chạp (5.2), Giải đua thuyền truyền thống xã Mỹ Lợi cũng được tổ chức, với ba ghe nam của hai thôn Chánh Khoan Nam và Chánh Khoan Đông tham gia. Kết quả, ghe đội 11, thôn Chánh Khoan Nam, đoạt giải Nhất.
Giải đua thuyền truyền thống huyện Phù Mỹ sẽ diễn ra trên đầm Châu Trúc vào ngày mùng Sáu Tết sắp tới (13.2). Những ngày còn lại không nhiều, các đội đua thuyền được chọn từ các vòng đua cấp xã sẽ tiếp tục tập luyện để hướng tới thành tích cao nhất tại giải cấp huyện.
THU HẠNH – XUÂN THỨC - XUÂN LỘC