Về đất võ Tây Sơn xem đấu võ đài
Đã thành truyền thống, Lễ hội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa tại huyện Tây Sơn năm nào cũng không thể thiếu “hoạt động đinh” là Hội thi đối kháng võ cổ truyền liên tỉnh. Với nhiều người người dân Tây Sơn và du khách gần xa, được xem đấu võ trên chính vùng đất Võ là một trong những điều làm họ thích thú.
Đấu võ đài là hoạt động không thể thiếu trong Lễ hội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa hàng năm ở huyện Tây Sơn. Trong ảnh: Một pha ra đòn trúng giáp đối thủ của võ sĩ Năm Thị Kiều (giáp đỏ).
Có lẽ cũng bởi thế mà trong đêm đầu tiên của Hội thi đối kháng võ cổ truyền liên tỉnh vào tối mùng Bốn Tết (11.2), theo lịch dự kiến ban đầu là 7 giờ 30 tối các trận đấu chính thức bắt đầu nhưng do sự cố cúp điện đột ngột nên tới 8 giờ Ban tổ chức mới khai mạc hội thi nhưng hơn 1.000 khán giả vẫn nán lại chờ xem mà không một lời phàn nàn nào.
Hội thi năm nay diễn ra trong ba đêm (mùng Bốn, Năm và Sáu tháng Giêng Bính Thân, tức 11, 12 và 13.2.2016), mỗi đêm sẽ có 7 trận thi đấu phục vụ công chúng yêu võ thuật. So với mọi năm, nét mới của hội thi năm nay là ngoài Đội tuyển võ thuật cổ truyền của tỉnh Bình Định, Hội võ thuật huyện Tây Sơn còn mới Đội tuyển võ thuật cổ truyền của hai tỉnh Quảng Nam và Đăk Lắk cùng tham gia thi đấu. Bên cạnh đó, giải lần này còn có sự góp mặt của hơn 10 võ đường, phòng tập của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Định và các tỉnh trong khu vực như: Nghệ An, Quảng Ngãi, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa….
Sau lễ khai mạc, võ sĩ Hồ Hải (võ đường Hồ Bé) lĩnh ấn tiên phong cho chủ nhà Tây Sơn trong trận đánh đầu tiên. Với kĩ thuật và thể hình tốt hơn, ngay từ hiệp đấu đầu tiên, võ sĩ Hồ Hải đã liên tiếp dồn ép đối phương về hai góc đài để tung ra các đồn đá chân và tay vào vùng giáp và mặt đối thủ.
Đông đảo người dân địa phương và du khách đến xem đấu võ đài.
Tuy ở trong thế bị dồn ép võ sĩ Huỳnh Ngọc Tài (Khánh Hòa) vẫn có những tình huống phản đòn chính xác làm Hồ Hải phải giật mình. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai và ba, trận đấu trở về thế cân bằng khi hai võ sĩ có những pha đánh “ăn miến trả miến” nhau. Kết thúc trận đấu, võ sĩ thuộc võ đường Hồ Bé giành thắng lợi nhờ có nhiều pha đánh chính xác trong hiệp một.
Không chỉ nóng trên sàn võ, không khí trên khán đài cũng sôi sục không kém. Nhiều khán giả tỏ ra rất am hiểu về võ thuật ngồi trên khán đài vẫn la thật to để “mách nước” cho các võ sĩ đánh vào điểm yếu của đối phương, khiến không khí các trận đấu thêm “nóng”.
Anh Nguyền Sinh, 38 tuổi, nhà xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, chia sẻ: “Tôi nhận thấy năm nay các võ sĩ hầu hết còn rất trẻ nhưng có thể hình, kĩ thuật và thể lực tốt. Đặc biệt, điều tôi cũng như các khán giả có mặt ở đây thích thú nhất là tuy là giải mang tính chất biểu diễn nhưng các em đánh rất “máu lửa” với nhiều pha ra đòn đẹp mắt làm mãn nhãn khán giả huyện nhà”.
HLV võ đường Năm Phương chăm sóc và dặn dò võ sĩ của mình trong giờ giải lao giữa hiệp
Nhiều khán giả phấn khích trước tinh thần thi đấu máu lửa, kĩ thuật đẹp mắt của các võ sĩ, thỉnh thoảng lại đến gửi tiền cho Ban tổ chức ủng hộ kinh phí trao thưởng.
Các trận đấu trong tối mùng Năm Tết cũng diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn với phần thắng hầu hết nghiêng về các võ sĩ thuộc các võ đường trong tỉnh. Võ sĩ Năm Thị Kiều (võ đường Năm Phương, thị xã An Nhơn) tuy đã giành được nhiều huy chương tại các Giải võ cổ truyền cấp tỉnh nhưng đây là lần đầu tiên được thi đấu tại Hội thi đối kháng võ cổ truyền liên tỉnh tại huyện Tây Sơn. Vẫn còn cảm giác vui sướng khi được lên thượng đài trên chính mảnh đất võ, Kiều hào hứng cho biết: “Hội thi là một trong những hoạt động truyền thống nên được tham giải đấu là cơ hội tốt để em được cọ sát và tìm hiểu thêm về môn võ truyền thống của dân tộc. So với các giải đấu giao hữu khác, thi đấu tại đất võ Tây Sơn được khán giả cổ vũ rất nhiệt tình, công tác tổ chức chuyên nghiệp nên em luôn thấy phấn khích. Được thi đấu ở các sàn đài như vậy luôn là niềm mong ước của những võ sĩ võ cổ truyền”.
Ông Nguyễn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện Tây Sơn, cho biết: “Hội thi đối kháng võ cổ truyền liên tỉnh huyện Tây Sơn hàng năm là nét đẹp của tinh thần thượng võ Việt Nam trong những ngày đầu xuân. Đây là giải đấu quy tụ nhiều võ sĩ hàng đầu của các võ đường nổi tiếng trong và ngoài tỉnh về thi đấu, nên các võ sĩ sẽ có cơ hội cọ xát, giao lưu học hỏi rất tốt. Qua đó, góp phần phát triển phong trào tập luyện võ thuật cổ truyền của tỉnh nói chung và huyện Tây Sơn nói riêng”.
NGUYỄN HỒNG PHÚC