Những sắc màu… ly hôn
Năm 2015 vừa qua, TAND hai cấp trong tỉnh đã giải quyết, xét xử 2.614 vụ án hôn nhân và gia đình trong tổng số 2.847 vụ đã thụ lý. Như mọi năm, TP Quy Nhơn vẫn là địa phương dẫn đầu về lượng án ly hôn với 1.003 vụ, chiếm tỉ lệ 35,2% tổng số vụ ly hôn của cả tỉnh. Trong đó, một số vụ có lý do rất lạ lùng và muôn màu muôn vẻ.
1.
Lạ lùng như vụ ly hôn của đôi vợ chồng trẻ cùng sinh năm 1991 đang sống tại TP Hồ Chí Minh nhưng hộ khẩu ở Quy Nhơn, tuy chưa kịp sống chung nhưng đã phát sinh mâu thuẫn đến mức phải ly hôn sau 3 tháng kết hôn. Trong tờ đơn ly hôn đưa ra tòa vào cuối tháng 11.2015, người vợ nêu lý do bằng 3 dòng vỏn vẹn: Chúng tôi đăng ký kết hôn vào tháng 8.2015, chưa sống chung với nhau ngày nào. Tuy nhiên, trong thời gian này, cả hai chúng tôi bất đồng quan điểm dẫn đến mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai, cha mẹ hai bên khuyên giải, cố hàn gắn nhưng không được. Xét thấy, mới đăng ký kết hôn mà đã vậy thì nay mai sống chung lại càng mâu thuẫn hơn nên chúng tôi thuận tình ly hôn. Cạnh đó là chữ ký thuận tình của người chồng.
Nữ thẩm phán giải quyết vụ án này cho biết, vụ việc được giải quyết rất nhanh gọn vì cả hai chưa có gì chung ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn, song bản thân chị cũng không nén được băn khoăn khi các bạn trẻ ngày nay kết hôn rồi ly hôn một cách quá dễ dàng như thế.
2.
Còn đây là những vụ án chồng xin ly hôn vì “chịu đời không thấu” vợ mình.
Một vụ xảy ra ở một xã biển của Quy Nhơn. Ông chồng tuổi U50 xin ly hôn vợ vì lý do mỗi lần bực tức với chồng thì người vợ, ngoài những lời xỉa xói, lăng mạ làm mất danh dự của chồng, còn xách dao rượt chồng chạy khắp làng trên xóm dưới. Nhẫn nhịn, chịu đựng tiếng “sợ vợ” mãi rồi đến lúc ông chủ động xin ly hôn vì “con giun xéo lắm cũng quằn”. Lạ lùng thay, người vợ lại tỏ ý níu kéo, không muốn ly hôn chồng vì vẫn còn thương.
Một vụ khác nữa là của người chồng trẻ hơn. Sau khi bị vợ dùng vật cứng đánh vào mặt đến mức bị gãy mất 4 cái răng cửa, anh chồng làm đơn “tố cáo” vợ lên CA phường, đề nghị xử lý hành chính về tội hành hung, sau đó gửi đơn ly hôn xuống thẳng tòa án.
Còn trong một tờ đơn ly hôn khác do mình đứng tên, một người chồng cho biết vợ anh có tính ăn cắp vặt, bạ đâu lấy đó, bất chấp người thân kẻ lạ. Dù đã nhiều lần khuyên giải, tha thứ nhưng người vợ vẫn không thay đổi tính tình. Quá xấu hổ với gia đình, bè bạn, anh ra tòa xin chấm dứt quan hệ vợ chồng.
3.
Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là vụ ly hôn chia tài sản khá lớn của một cặp vợ chồng nọ đang được thụ lý.
Những người biết chuyện kể, nguyên nhân ly hôn khá “ấn tượng”, đó là vì người chồng “yêu” tiền đến mức thái quá. Bởi anh chồng làm ra nhiều tiền, lại rất kỹ tính trong chuyện tiền bạc, trong khi người vợ không có việc làm nên anh yêu cầu chị phải ghi sổ chi tiêu trong ngày. Mỗi ngày mua gì cũng phải ghi sổ chi tiết, khuya về anh chăm chú kết sổ. Khoản chi nào không khớp, người vợ phải giải trình cho ra. Cho đến ngày ly hôn, chị vợ vẫn còn lưu giữ cả chồng sổ thu - chi từ năm nọ qua năm kia.
Người vợ than chồng mình có thú vui ngồi đếm tiền cả đêm mà không thấy mỏi mệt. Về phía mình, chị bảo hơn chục năm chung sống, ngày nào cũng phải ghi sổ và giải trình thu chi, mang tiếng giàu có mà không thể tự quyết được việc gì.
Xem ra, nhiều tiền cũng đâu thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho cả hai người.
Hạnh phúc trong hôn nhân thường có mẫu số chung, còn bất hạnh thì thật muôn màu muôn vẻ, mỗi nhà một cảnh.
HOÀNG LAN