Tự hào bước qua “Cầu vinh quang”
Qua “Cầu vinh quang” là một hình thức vận động tuyển quân được các địa phương trong cả nước triển khai thực hiện khi tổ chức lễ giao nhận quân, để động viên, cổ vũ tinh thần hăng hái của thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ. Việc bước qua “Cầu vinh quang” có ý nghĩa sâu sắc, gợi lên niềm tự hào được làm chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc của mỗi thanh niên.
Vào những năm 1976-1977, hàng ngàn thanh niên trong tỉnh đã nôn nao, xúc động và tự hào khi được khoác trên mình bộ quân phục trong ngày nhập ngũ, bước qua “Cầu vinh quang” để được nối gót cha anh làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Dù chỉ là một trong nhiều biện pháp vận động tòng quân, nhưng việc bước qua “Cầu vinh quang” đã giúp cho lớp thanh niên thời ấy thêm nghị lực để dũng cảm vượt qua khó khăn, thử thách nơi chiến trường, kiên cường nắm chặt tay súng bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Hội đồng NVQS tỉnh thăm, tặng quà cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ năm 2016. Ảnh: ĐỨC DŨNG
Đại tá Nguyễn Minh Hiến, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Sau 40 năm kể từ ngày ấy, năm nay địa phương mới lại tổ chức cho các tân binh bước qua “Cầu vinh quang” trước khi lên xe về các đơn vị. “Cầu vinh quang” là biểu tượng cho niềm tự hào, vinh dự đối với những thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS). Việc tổ chức cho thanh niên đi qua cầu “Vinh quang” là sự tôn vinh tinh thần tình nguyện, sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc của thanh niên; đồng thời cũng là bài học về ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc, đối với xã hội của mỗi người.
Còn 2 ngày nữa ngày hội giao quân sẽ diễn ra, 2.750 thanh niên của 11 huyện, thị xã, thành phố, đại diện cho hàng ngàn thanh niên trong tỉnh sẽ vinh dự bước qua “Cầu vinh quang” để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Nhiều thanh niên đã sẵn sàng tinh thần “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì” khi Tổ quốc cần.
Điển hình như 2 thanh niên Trần Văn Nam và Hồ Cát Tường (cùng ở thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn), trúng tuyển NVQS đợt này. Sau khi tốt nghiệp ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, với nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân đội, anh Nam đã viết đơn xung phong nhập ngũ, và đây cũng là ước nguyện của gia đình anh. Còn đối với anh Hồ Cát Tường, việc trở thành một sĩ quan trong QĐND Việt Nam là niềm mơ ước của anh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy, khi vừa tốt nghiệp Trung cấp Y dược Quảng Nam vào tháng 8.2015, anh đã viết đơn tình nguyện thực hiện NVQS. Cũng theo anh Tường, môi trường quân đội sẽ giúp anh cũng như bao thanh niên khác sẽ có những trải nghiệm bổ ích cho cuộc sống sau này. Hay anh Nguyễn Văn Sang, 19 tuổi, ở thôn An Trinh, Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, mặc dù hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, bố mất sớm vì bệnh hiểm nghèo nhưng Sang vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sang tâm sự: “Tôi mong muốn được tiếp nối truyền thống gia đình, vì bố tôi đã từng phục vụ trong quân đội ở chiến trường K”.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Phù Mỹ, cho biết: “Với truyền thống là địa phương luôn hoàn thành xuất sắc công tác giao quân hàng năm, nên đến giờ phút này, 365 thanh niên của huyện đã có mặt đầy đủ ở địa phương sẵn sàng lên đường. Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ đạo Ban CHQS huyện, Phòng VH-TT làm tốt mọi công tác chuẩn bị để buổi lễ giao nhận quân diễn ra trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm”.
Đại úy Phan Chí Trà, cán bộ nhận quân của đơn vị Bộ Tư lệnh, Vùng 4 Hải quân đánh giá: “Đây là năm thứ 3 đơn vị nhận quân ở tỉnh Bình Định. Hầu hết các chiến sĩ của Bình Định khi về công tác tại đơn vị đều có ý thức rèn luyện, đóng góp xây dựng đơn vị tốt, và nhiều chiến sĩ được đơn vị phát triển tạo nguồn tại đơn vị”.
MAN ĐỨC DŨNG