Trái tim Hàn ở lại Việt Nam
Tham chiến tại Bình Định - Việt Nam chỉ vài tháng thì bị trọng thương, anh lính lục quân Nam Hàn phải vĩnh viễn giã từ vũ khí. Được đưa về nước điều trị, khoảng thời gian nằm viện như 1 khoảng lặng để người lính Hàn Quốc, ông Lee Woo Seok, chiêm nghiệm về những đau thương mà người dân trong vùng ông tham chiến phải gánh chịu.
Nơi nào còn những cảnh đời khó khăn là nơi ấy có dấu chân ông Lee Woo Seok (người đứng thứ ba từ trái sang)
Giải thoát nỗi ám ảnh
Đầu tháng 10.1971, chàng lính lục quân Hàn Quốc, anh Lee Woo Seok (SN 1949), người tỉnh Kyoung Gi, được điều sang tham chiến tại Việt Nam, đóng quân tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát (Bình Định).
Nhận nhiệm vụ chưa được bao lâu thì anh lính trẻ bị trọng thương, liệt nửa người. Sau hơn 1 năm nằm viện điều trị, giữa cái sống và cái chết, chàng lính lục quân Nam Hàn dành nhiều thời gian để nghĩ về những cảnh tang thương do chiến tranh của người dân Việt Nam mà ông tận mắt chứng kiến qua những chặng đường hành quân, nghĩ về những cái chết oan ức của họ.
Càng nghĩ, ông càng cảm thấy day dứt. Nỗi ám ảnh ấy đã đeo bám tâm trí ông, mang đến cho ông tâm nguyện nếu cuộc đời trả lại cho ông sự sống, ông sẽ quay về Việt Nam, nơi ông từng tham chiến để làm từ thiện, nhằm góp phần giúp những người dân nghèo ở đây ổn định cuộc sống.
Ông Lee Woo Seok nhớ lại: “Chuyến sang Việt Nam lần ấy tôi đi tàu biển mất 1 tuần mới đến cảng Quy Nhơn, sau đó đi đóng quân tại xã Cát Hanh. Sang Việt Nam vào ngày 1/10/1971 thì đến ngày 14/3/1972 tôi bị thương nặng trong 1 đợt hành quân tại huyện Phù Cát. Nhờ có trực thăng kịp thời đưa vào Sài Gòn, sau đó được đưa về Hàn Quốc điều trị nên mới có cơ may sống sót. Đến tháng 5/1973 tôi mới bình phục và được xuất viện”.
Ông Lee Woo Seok, người bạn của những hộ nghèo ở Bình Định
Sau khi xuất viện, ông Lee Woo Seok tham gia làm đốc sự trong một nhà thờ Tin Lành. Năm 1976 ông lập gia đình, đến năm 1981 vợ chồng ông sinh được 3 người con trai. Gia đình riêng đã mang đến cho ông những mối lo cơm áo gạo tiền, thế nhưng nỗi ám ảnh của thời tuổi trẻ trong cuộc chiến tại Việt Nam cứ khiến ông sống hướng nội, thế là ông quyết định đi học khóa Thần học.
“Tôi nghĩ, khoản tiền Nhà nước Hàn Quốc trợ cấp cho tôi trong cuộc chiến tại Việt Nam và khoản tiền trợ cấp của nhà thờ cho nhiệm vụ đốc sự cũng đủ nuôi sống vợ con, nên vào năm 1987 tôi yên tâm rời gia đình đi học Thần học, đến năm 1993 thì tốt nghiệp”, ông Lee Woo Seok bộc bạch.
Sau khi tốt nghiệp khóa Thần học, ông Lee Woo Seok liền nghĩ ngay đến việc tìm về Việt Nam. Tuy nhiên, mặc cảm mình từng là người lính tham chiến tại Việt Nam đã khiến ông do dự, nên mãi đến năm 2000 ông mới có chuyến về Việt Nam đầu tiên.
“Lần ấy tôi cũng chưa dám về thẳng Bình Định, mà bay từ TP.HCM ra Đà Nẵng, 17 ngày sau tôi mới lần về Bình Định. Tôi thuê xe ôm chở đi khắp các vùng quê ở huyện Phù Cát, nơi tôi từng đóng quân để tìm hiểu đời sống người dân sau chiến tranh. Tôi thấy sự mất mát của họ là quá lớn lao.
Biết là Chính phủ Việt Nam đang có nhiều chính sách giúp họ vực dậy cuộc sống, nhưng tôi nghĩ mình cũng phải có một phần trách nhiệm, nên quyết tâm sau khi về nước tôi sẽ vận động đóng góp để mang về Bình Định làm từ thiện, nhằm giúp những mảnh đời còn cơ cực dần ổn định cuộc sống”, ông Lee Woo Seok chia sẻ.
Người bạn của dân nghèo
Năm 2007, ông Lee Woo Seok sang ở hẳn Việt Nam, định cư tại quận 7 (TP.HCM). Từ đó, tháng nào cũng về Bình Định một lần để làm từ thiện. Tiền làm từ thiện được ông quyên góp từ những con chiên trong họ đạo, nơi mà ông từng phục vụ tại một nhà thờ ở Hàn Quốc cùng những bạn bè doanh nhân. Hằng năm, ông Lee Woo Seok vận động được gần 1 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà mới cho những hộ nghèo, trao học bổng cho những học sinh con nhà nghèo ở Bình Định.
Ngoài những hỗ trợ cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, ông Lee Woo Seok còn hướng hoạt động từ thiện của mình đến những thế hệ tương lai
Nhiều năm qua, cái tên Lee Woo Seok đã trở nên thân thiết đối với người dân các địa phương còn khó khăn ở Bình Định. Thân thiết đến mức họ đặt cho ông cái tên mới, dễ gọi hơn, gần gũi hơn: “Ông Hàn Quốc”.
Ông Bùi Văn Dư (40 tuổi) ở thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp (huyện Phù Cát), người từng được ông Lee Woo Seok hỗ trợ tiền để xây dựng nhà mới, bày tỏ: “Trước đây, gia đình tui phải sống trong căn nhà cũ kỹ, dột nát, vì khoản thu từ làm nông nghiệp chỉ đủ cho gia đình đắp đổi qua ngày. Bản thân tui thì đau bệnh triền miên, không làm gì thêm được để có dư sửa chữa nhà cửa. Nhờ “ông Hàn Quốc” hỗ trợ 40 triệu đồng, cộng với nguồn vốn vay ưu đãi dành cho hộ nghèo của nhà nước nên bây giờ gia đình tui mới được ở trong căn nhà kiên cố như thế này”.
Nơi nào ở Bình Định còn những hộ dân đặc biệt khó khăn là có dấu chân của ông Lee Woo Seok. Ví như hoàn cảnh nhà anh Nguyễn Dũng ở thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn (huyện Phù Cát), có nằm mơ anh Dũng cũng không dám nghĩ đến ngôi nhà mới. Vợ lâm trọng bệnh qua đời, để lại cho anh đứa con thơ dại và khoản nợ 35 triệu đồng. Thương con còn nhỏ, anh Dũng không nỡ bỏ con đi xa làm ăn, đành quanh quẩn làm mướn tại địa phương kiếm tiền đắp đổi qua ngày. Chuyện chạy bữa và lo cho con ăn học đã là gánh nặng oằn vai người nông dân lam lũ, làm sao dám nghĩ đến chuyện nhà cửa, do vậy suốt nhiều năm qua cha con anh Dũng cứ đành ở trong căn nhà ọp ẹp.
Sau khi được ông Lee Woo Seok hỗ trợ 40 triệu đồng, cùng với sự chung tay góp sức của bà con xóm giềng, hiện anh Dũng đã có căn nhà xây vững chãi rộng 50m2, cha con anh không còn phải lo nhà sập trong những mùa mưa bão.
“Cứ mỗi lần tôi giúp được một trường hợp thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn là lòng tôi lại nhẹ đi một chút, nỗi ám ảnh của chiến tranh trong thời trai trẻ vơi đi một chút”, ông Lee Woo Seok tâm sự.
Ngoài những giúp đỡ thiết thực để những hộ nghèo khắc phục khó khăn hiện tại, ông Lee Woo Seok còn dành phần lớn kinh phí làm từ thiện để hướng đến tương lai. Hằng năm, bên cạnh hoạt động trao tặng học bổng tiếp sức đến trường cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ông còn trao tặng xe đạp cho những học sinh có nhà ở xa trường học để các em đi lại.
“Ghi nhận những đóng góp thiết thực từ những hoạt động từ thiện mà ông Lee Woo Seok đã thực hiện trong nhiều năm qua tại địa phương, năm 2014, UBND Bình Định đã trao tặng cho ông Lee Woo Seok bằng khen về hoạt động nhân đạo” - ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định
“Ngạn ngữ có câu “Thế gian rộng, đi một mình có thể đi nhanh nhưng không thể đi xa”, vì vậy ngoài việc tự thân vận động, trong thời gian gần đây tôi còn kêu gọi sự ủng hộ của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hanyang cùng đồng hành với tôi trong những chuyến thiện nguyện. Bạn tôi, lãnh đạo Trường Đại học Hanyang cho rằng đây là cách gieo lòng nhân ái cho các sinh viên trước khi ra trường; là cách để các em học về sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi mong qua những mối liên kết giữa những tấm lòng của người dân hai nước, tình hữu nghị quốc tế giữa Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng được thắt chặt”, ông Lee Woo Seok nói trút lòng.
Bình Định đã trở thành quê hương thứ 2 của chàng lính lục quân Hàn Quốc năm xưa, ông Lee Woo Seok. Nói về ước nguyện trong những năm tháng cuối đời, ông Lee Woo Seok mong muốn được chuyển nơi định cư về Bình Định. Ông dự định sẽ mở quán trà lấy để thu nhập làm từ thiện và dạy tiếng Hàn Quốc cho lớp trẻ có nhu cầu.
Theo Thung Sắc (báo Nông nghiệp Việt Nam)