Tất bật chăm mai sau Tết
Xã Nhơn An (thị xã An Nhơn) những ngày này, cả làng mai đang tất bật bước vào vụ chăm sóc mai với hy vọng mùa xuân năm tới sẽ bán được nhiều hơn, bởi mùa Tết vừa rồi, do ảnh hưởng của thời tiết bất thường, cả làng mai đều thất thu.
Anh Bùi Thanh Nghị đang rửa rong cho từng chậu mai.
Theo thống kê của UBND xã Nhơn An, Tết Bính Thân 2016, các hộ trồng mai trên địa bàn xã thu được hơn 10 tỉ đồng từ tiền bán mai, trong khi các năm trước thu được khoảng 15 - 17 tỉ đồng. Nguyên nhân thất thu mùa mai Tết năm nay là do mai nở sớm hoặc nở muộn.
Như vườn mai của ông Trần Văn Ba (47 tuổi, thôn Trung Định), có khoảng 1.000 chậu mai từ 5 - 15 năm tuổi nhưng chỉ có 40% số chậu nở hoa đúng Tết. Ông Ba cho hay: “Do thời tiết thất thường nên tôi phải canh làm 3 đợt mới có được 400 trăm chậu bán Tết, thu được gần 100 triệu đồng. Nhờ giá mai cao nên thu nhập chỉ giảm khoảng 40 triệu đồng so với Tết năm trước”. Còn ông Bùi Văn Hào (53 tuổi, ở thôn Háo Đức) cũng chỉ có 300/1.000 chậu nở hoa đúng Tết, bán được 300 triệu đồng, giảm gần 100 triệu đồng so với năm trước.
Các thanh niên trong xóm được ông Bùi Văn Hào thuê để chăm sóc vườn mai của mình.
Dù thu nhập giảm nhưng anh Bùi Thanh Nghị (31 tuổi, ở thôn Tân Dương) may mắn hơn là đã bán được 200 chậu mai khi chưa lặt lá, với giá 400 ngàn đồng/chậu. Anh Nghị tâm sự: “Nếu không bán trước mà chờ đến cận Tết thì chắc chắn là không bán được vì mai trong vườn nở sớm hoặc nở muộn”.
Sau một mùa hoa thất bát, dường như người trồng mai ở Nhơn An vào vụ chăm cây sau Tết với tinh thần quyết tâm hơn, lòng đong đầy hy vọng năm tới sẽ bội thu. Thời điểm này, tất cả các gia đình trồng mai đều đổ dồn về các vườn để chăm sóc mai cho kịp tiến độ, người thì lo cắt hoa, cắt cành, tạo dáng, người thay đất, thay chậu. Trên các con đường chạy quanh xã, nhộn nhịp xe ben chở đất, xe tải nhỏ chở xơ dừa hướng về các vườn mai.
Vợ chồng ông Trần Văn Ba đang bận rộn di chuyển những chậu mai lớn ra ngoài để chuẩn bị thay đất mới. Do không thuê được thêm người nên hai vợ chồng ông phải vừa lo cắt cành, vừa thay đất cho 600 chậu mai còn lại trong vườn. Đồng thời, ông Ba cũng đang chuẩn bị trồng thêm 1.000 chậu mai mới.
Vợ chồng ông Trần Văn Ba di chuyển mai đi thay đất mới.
Ở vườn mai của ông Bùi Văn Hào, do đều là những chậu mai lớn nên ông thuê thêm 2 lao động cùng mình cắt cành, thay đất. Vừa dùng xe rùa di chuyển những chậu mai trên 10 năm tuổi đến địa điểm thay đất mới, anh Nguyễn Thanh Can (24 tuổi, ở thôn Háo Đức), cho biết: “Tôi vừa xuất ngũ tháng 12.2015, trong thời gian chờ đi học nghề, tôi đi chăm sóc mai cho ông Hào, tiền công cũng được 200 ngàn đồng/ngày”. Ở những vườn mai khác trong xã, chủ vườn mai không thuê được lao động nam nên thuê lao động nữ, với tiền công từ 120 - 150 ngàn đồng/ngày, tùy công việc.
Do chưa thuê được người, anh Bùi Thanh Nghị đành phải một mình làm tất cả công việc cắt cành, rửa rong mọc trên thân cây và thay đất mới cho 400 chậu mai còn lại trong vườn. Theo anh Nghị, trước đây công đoạn rửa rong từng cây mai bằng tay nên tốn nhiều thời gian, nay người trồng mai sử dụng máy bơm và béc phun để xịt nước nên rất nhanh. Bởi rong bám vào thân mai không rửa thì sẽ hút hết dinh dưỡng làm mai chậm phát triển.
Còn ông Nguyễn Ngọc Quý (54 tuổi, ở thôn Háo Đức), từ sau Tết đến nay, ngoài việc chăm sóc 500 chậu mai 2 năm tuổi, còn tất bật với việc đúc chậu để giao cho các hộ trồng mai. Ông Quý cho hay: “Trước đây tôi chỉ đúc chậu để phục vụ cho gia đình, nay do nhu cầu lớn nên nhiều người đến đặt hàng tôi đúc chậu bán. Mỗi năm tôi đúc khoảng 20.000 chậu. Từ trước Tết đến giờ, nhiều chủ trồng mai đến đặt chậu nhưng tôi không dám nhận nhiều vì làm không kịp”.
Bài, ảnh: NGUYỄN PHÚC