Tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Bình An
(BĐ) - Chiều 26.2, tại Khu chứng tích lịch sử Gò Dài (xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn), UBND tỉnh và UBND huyện Tây Sơn tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Bình An (26.2.1966 - 26.2.2016). Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và huyện Tây Sơn, TX An Nhơn cùng đông đảo nhân dân địa phương. Ngoài ra, còn có Đoàn đại biểu Hàn Quốc gồm 32 thành viên do ông Roh Hwa Wook - Chủ tịch Ủy ban xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn Việt - làm Trưởng đoàn.
Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Bình An tại Khu chứng tích Gò Dài. Ảnh: N.MUỘI
Trong diễn văn đọc tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng nhắc lại tội ác dã man của lính Nam Triều Tiên khi thảm sát hơn 1.000 thường dân của xã Bình An cũ (huyện Tây Sơn). “Hôm nay, chúng ta kính cẩn nghiêng mình và mãi mãi biết ơn các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh... Đặc biệt, chúng ta thành tâm chia sẻ với những đau thương, mất mát của thân nhân nạn nhân trong vụ thảm sát 50 năm về trước. Chúng ta ghi nhớ lịch sử, chứ không ghi nhớ hận thù; khép lại quá khứ nhưng không được phép lãng quên!”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng (bên phải) bắt tay Giáo sư Roh Hwa Wook. Ảnh: VĂN LƯU
Đại diện các tổ chức như Quỹ Hòa bình Hàn-Việt, Hội Y tế Hàn Quốc vì hòa bình Việt Nam, thành viên Hội đồng Quản trị Bảo tàng Hòa Bình Hàn Quốc dâng hoa tưởng niệm. Ảnh: VĂN LƯU
Thay mặt nhân dân và Chính phủ Hàn Quốc, ông Roh Hwa Wook cũng gửi gắm thông điệp: “Xin lỗi! Rất xin được tạ lỗi!... Bổn phận của chúng tôi là phải ghi nhớ, biết hối cải và nhìn nhận lại bản thân trước những vấn đề của lịch sử. Bởi, không biết ăn năn, hối lỗi thì không thể xây dựng hòa bình”.
Sau lễ tưởng niệm, Đoàn lãnh đạo tỉnh, huyện, đại biểu và nhân dân địa phương cùng Đoàn đại biểu Hàn Quốc đã đặt vòng hoa và dâng hương tại khu chứng tích Gò Dài để tưởng nhớ những đồng bào xấu số đã bị lính Nam Triều Tiên sát hại tròn nửa thế kỷ trước.
* Trước đó, chiều 25.2, tại Gò Dài, thôn An Vinh, xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, đã diễn ra lễ tế giỗ tập thể và tưởng nhớ những người dân vô tội đã ngã xuống trong vụ thảm sát Bình An cách đây 50 năm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Xuân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; cùng đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương đã tham dự.
Đồng thời, đoàn gồm những người Hàn Quốc thuộc các đoàn hữu nghị Việt Hàn, Bảo tàng Hòa bình Hàn Quốc, Liên minh vì hòa bình châu Á đồng hành cùng người nhập cư cùng tham gia.
Anh Won Chun Nam, một người trẻ trong đoàn Hàn Quốc, nói: “Đây là lần thứ ba tôi tới tưởng niệm nạn nhân trong vụ thảm sát Gò Dài. Lần đầu tiên là vào năm 2006; năm ngoái và năm nay tôi đều trở lại nơi này dự tưởng niệm. Tôi biết đến thảm sát Gò Dài qua sách nói về chiến tranh Việt Nam. Điều mà tôi đang chứng kiến ở đây làm cho tôi rất buồn. Tôi thành thật xin lỗi các bạn. Chúng tôi có trách nhiệm nói với các bạn trẻ đất nước tôi về những đau thương này của người Việt Nam trong chiến tranh cách nay 50 năm”.
Còn Tiến sĩ sử học Ku Su Jeong, người khởi đầu cho phong trào “Thành thật xin lỗi Việt Nam”, hiện hoạt động cộng đồng tại Việt Nam, chia sẻ: Tôi đến Việt Nam năm 1993, khi đó theo học Thạc sĩ chuyên ngành lịch sử Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM, sau đó tiếp tục làm nghiên cứu sinh. Trong thời gian đó, tôi tìm hiểu về những vụ thảm sát mà lính Nam Hàn thực hiện tại Việt Nam trong chiến tranh, tôi viết những sự kiện đó cho tờ The Hankyoreh21 - một trong những tờ nhật báo ở Hàn Quốc. Sau đó, tôi quyết định ở lại Việt Nam, hoạt động cộng đồng tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là 5 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa - nơi có những tội ác chiến tranh mà lính Nam Hàn gây ra. Tôi cùng các bạn trẻ khác muốn bắc cầu nối, tuyên truyền cho nhiều người Hàn Quốc về Việt Nam; tưởng niệm và chia sẻ với người dân nơi đây qua các hoạt động như hỗ trợ học bổng, xây phòng học, hỗ trợ máy vi tính... nhằm chia sẻ những nỗi đau và mất mát của người dân nơi đây.
Trong 1.004 người thiệt mạng thì có đến hơn 380 người ở Gò Dài bị thảm sát chỉ trong vòng 1 giờ. Mang trên mình vết thương chiến tranh, song người dân địa phương luôn mở lòng đón nhận sự sẻ chia của những người Hàn Quốc.
Ông Nguyễn Tấn Lân, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tây Vinh, một trong những nhân chứng sống sót trong vụ thảm sát Gò Dài năm xưa nói. "Chúng tôi cảm ơn sự sẻ chia của những người trẻ Hàn Quốc về những việc mà cha ông họ đã làm với đồng bào nơi đây. Vết thương ngày cũ vẫn hiện hữu nơi mảnh đất này và chúng tôi đang cố gắng từng ngày xây dựng quê mình ngày thêm giàu mạnh. Hàng năm, Lễ tưởng niệm là ngày chúng tôi ôn lại truyền thống lịch sử cho con cháu, dạy thế hệ trẻ hôm nay ghi nhớ lịch sử chứ không ghi nhớ hận thù, khép lại quá khứ chứ không lãng quên".
NGUYỄN MUỘI - GIA VŨ