Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên nghèo, học giỏi
Tiếp xúc với Nguyễn Thanh Hải - chàng sinh viên Trường ĐH Y Dược Huế quê Tuy Phước, người ta dễ dàng bị lôi cuốn bởi cách anh nói về dự định, mơ ước của anh.
Nguyễn Thanh Hải sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Phước An (huyện Tuy Phước), cha mất sớm, tài sản duy nhất cha để lại cho mẹ là… 8 đứa con. Hải tâm sự: “Từ nhỏ, trên con đường học tập, tôi luôn theo gương anh trai kế là Nguyễn Thanh Hoan, người vừa tốt nghiệp Trường ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh. Thời phổ thông, tôi học cùng trường với anh, tôi chịu ảnh hưởng từ anh mình rất nhiều, anh tôi thường động viên - phải nỗ lực hết sức mình để học tập tốt!”.
Nguyễn Thanh Hải đang cố gắng học tập để trở thành Bác sĩ nội trú.
Kỳ tuyển sinh ĐH năm 2015, Nguyễn Thanh Hải đỗ vào hai trường- ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh và ĐH Y Dược Huế. “Có quá nhiều phân vân lúc đó, nhưng thực sự gia đình tôi nghèo, mẹ lại hay đau ốm. Cả nhà không có ai làm trong ngành y tế, nên mỗi lần nhà có ai bệnh là bao khó khăn chồng chất. Còn một điều nữa là ba tôi đã mất vì bệnh ung thư gan. Sau khi cân nhắc, tôi chọn ngành Y”, Hải nhớ lại.
Nguyễn Thanh Hải đang học năm thứ 2, ngoài việc học, chàng sinh viên nghèo tranh thủ thời gian đi dạy kèm kiếm tiền học, rèn luyện các kỹ năng mềm, nâng cao trình độ ngoại ngữ.
Tự nhận mình là một sinh viên chẳng nổi trội gì trong lớp, dù điểm tích lũy của năm thứ nhất trên 8.0 (đạt loại Giỏi), Hải vẫn đặt cho mình mục tiêu ghi tên vào bảng xếp hạng tốp đầu của ngành học và sẽ muốn trở thành Bác sĩ nội trú. “Xa hơn nữa, tôi mơ ước sang Pháp du học. Biết là hiện tại, ước mơ đó khá xa tầm tay, nhưng tôi đang và sẽ không ngừng phấn đấu hơn nữa để đạt được điều đó”, Hải chia sẻ.
Tại buổi gặp mặt sinh viên tiêu biểu do huyện Tuy Phước tổ chức, nghe Hải đại diện sinh viên nghèo học giỏi của huyện phát biểu cảm tưởng, ai cũng cảm kích bản lĩnh và nghị lực vượt khó của chàng sinh viên này. Hải cho biết động lực phấn đấu lớn nhất là vì mẹ. “Mẹ là người phải chịu đựng nhiều đau khổ nhất. Khó khăn chưa bao giờ hết chồng chất lên mẹ, dù giờ đây, anh Hoan đã tốt nghiệp ĐH nhưng mẹ tôi cũng chưa được thoải mái hơn bao nhiêu…”.
KIM KHÁNH