Bài học từ việc không hiểu pháp luật
Cho rằng mình không trực tiếp tham gia đánh nhau thì sẽ không phạm tội cho nên khi được bạn là Trần Thập Nhứt (SN 1996, huyện Tuy Phước) nhờ chở đi đánh nhau thì Mai Văn Sang (SN 1996), Hà Xuân Hòa, Trần Quốc Việt (cùng SN 1998, TX An Nhơn) nhận lời ngay.
Trước đó, Nhứt điện thoại rủ Nguyễn Thanh Hòa (SN 1990, thôn Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn) đến dự sinh nhật mình nhưng Hòa nói đang đụng chuyện đánh nhau với mấy thanh niên trong xóm và nhờ Nhứt xuống đánh giúp. Nhứt nhận lời và cùng nhóm bạn điều khiển xe mô tô mang theo 7 cây phảng, 2 cây đao và ống tuýp sắt làm hung khí. Với sự chỉ dẫn của Nguyễn Thanh Hòa, nhóm Nhứt xông vào nhà anh Nguyễn Văn Được (là anh trai của người có mâu thuẫn với Hòa) đập phá tài sản và chém anh Được gây thương tích, tổn hại sức khỏe 30%.
Trên đường đi tìm đánh người của người có mâu thuẫn với Hòa, các bị cáo dùng hung khí rượt đuổi chém anh Trần Thanh Hồng gây thương tích làm tổn hại sức khỏe 19%, chém anh Huỳnh Thanh Nhất gây thương tích làm tổn hại sức khỏe 15%. Cả 3 nạn nhân trên đều không hề có mâu thuẫn với Nhứt cùng đồng bọn.
Không dừng lại ở đó, Nhứt cùng đồng bọn còn đập phá tài sản ở nhiều địa điểm khác nhau tại thôn Nhơn Phước, xã Nhơn Hội gây mất trật tự tại địa phương. Ngoài ra, các bị cáo Nhứt, Trần Công Nghĩa, Mang Văn Điểm và Nguyễn Thiện Thịnh còn dùng hung khí phá 3 xe mô tô. Với hành vi trên, Nhứt cùng đồng bọn bị truy tố về tội cố ý gây thương tích với các tình tiết dùng hung khí nguy hiểm, phạm tội đối với nhiều người và có tính chất côn đồ.
Trong vụ việc này, ngoài các bị cáo trực tiếp mang hung khí đi đánh người và phá hoại tài sản của người khác thì còn có trường hợp phải chịu án vì phạm tội với vai trò thứ yếu. Các bị cáo Mai Văn Sang, Hà Xuân Hòa và Trần Quốc Việt điều khiển xe mô tô chở đồng bọn đi đánh nhau với vai trò đồng bọn giúp sức, phạm tội đồng phạm. Chỉ khi HĐXX phân tích rõ hành vi của mình thì 3 bị cáo mới hiểu rõ. Trong 3 bị cáo này, trường hợp của Sang là vừa đáng thương nhưng cũng đáng giận bởi, Sang đang là trụ cột kinh tế của gia đình có cha và mẹ đau bệnh không lao động được. Tại tòa, Sang ân hận: Bản thân tôi đã sai khi đã không can ngăn mà còn chở bạn đi đánh nhau, vì lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình không tham gia đánh ai thì không liên quan. Giờ biết được thì đã muộn”. Sang bị tòa tuyên phạt mức án 34 tháng tù giam.
K.ANH