Giải billiards các CLB toàn tỉnh năm 2016: Kịch tính, hấp dẫn!
Ðúng như dự đoán của giới chuyên môn, Giải billiards các CLB toàn tỉnh năm 2016 đã diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn, với những kết quả bất ngờ. Ðiều đó cũng cho thấy sự tiến bộ lớn về chuyên môn của các tay cơ ở nhiều địa phương trong tỉnh.
Với bản lĩnh thi đấu tốt cộng với chút may mắn, Phạm Đắc Quang (Phù Cát) bảo vệ thành công chức vô địch nội dung carom 3 băng.
Giải billiards các CLB toàn tỉnh năm 2016 diễn ra từ ngày 25 - 27.2, với sự góp mặt của hơn 100 cơ thủ đến từ 16 đơn vị, CLB. Trong số 3 nội dung thi đấu ở giải lần này, chủ nhân của hai chức vô địch đều là những gương mặt cũ, từng vô địch ở giải năm ngoái. Đó là Bùi Xuân Nhân (nội dung carom 1 băng) và Phạm Đắc Quang (carom 3 băng) của huyện Phù Cát.
Tuy nhiên, cái cách hai cơ thủ này bảo vệ “ngôi vương” rất khác nhau. Nếu như Xuân Nhân tỏ rõ phong độ ổn định và về đích một cách thuyết phục, thì Đắc Quang chật vật ngay từ vòng đấu đầu tiên, để rồi phải có sự trợ giúp của sự may mắn mới có thể lần thứ hai liên tiếp đăng quang. Ở trận đấu đầu tiên, Phạm Đắc Quang có thời điểm thất thế trước Nguyễn Thanh Bình (CLB Châu Thanh), nhưng rất may là đối thủ của anh không tận dụng được cơ hội để “dứt điểm trận đấu”. Tính chung cả giải lần này, cơ thủ Phù Cát đã có đến 3 lần “chết đi sống lại”, nhưng rồi ở trận chung kết lại tỏ rõ bản lĩnh để vượt qua Thái Anh Tú (TP Quy Nhơn) một cách thuyết phục.
“Giải đấu lần này rất thành công về chuyên môn, khi có sự xuất hiện của rất nhiều VÐV xuất sắc ở cả 3 nội dung thi đấu. Vì vậy, rất nhiều trận đấu diễn ra kịch tính, gay cấn và có chất lượng chuyên môn cao”
Ông VÕ ĐÌNH HÙNG, chuyên viên Phòng nghiệp vụ TDTT kiêm HLV đội tuyển billiards Bình Định
Không chỉ để vuột mất tấm HCV ở nội dung carom 3 băng, đội tuyển billiards TP Quy Nhơn thêm một mùa giải “vô duyên” với những danh hiệu cao nhất, dù họ đến với giải bằng lực lượng khá mạnh. Trong số 12 VĐV vào bán kết ở 3 nội dung thi đấu, TP Quy Nhơn có đến 5 VĐV góp mặt. Nhưng trước sự cạnh tranh quyết liệt của nhiều cơ thủ khác, họ lại một lần nữa lỗi hẹn với chức vô địch. Cũng khó có thể trách những VĐV chủ nhà, bởi môn billiards luôn có những bất ngờ xảy ra, và khó ai có thể nói trước được điều gì trước mỗi trận đấu. Đơn cử như những “cao thủ” cỡ Lê Trường Tuấn (nội dung carom 3 băng) cũng bị loại ngay từ vòng đầu.
Ở nội dung carom tự do, sau khi vượt qua Võ Nguyễn Duy Nguyên ở tứ kết, Nguyễn Thanh Vũ (TP Quy Nhơn) rộng đường giành ngôi vô địch, nhưng rồi anh đành dừng bước trước một Huỳnh Đắc Lộc (thị xã An Nhơn) biết chắt chiu cơ hội hơn. Việc Huỳnh Đắc Lộc giành giải Nhất ở giải lần này có đôi chút bất ngờ, nhưng là cú hích đáng kể cho phong trào billiards An Nhơn, bởi đơn vị này đến với giải khá… lặng lẽ, với không nhiều cơ thủ được đánh giá cao.
Không giành được tấm HCV nào, nhưng không thể qua đó cho rằng phong trào billiards ở TP Quy Nhơn đang đi xuống. Bởi ngoài những cơ thủ ở Phù Cát và An Nhơn kể trên, tất cả các giải thưởng còn lại đều về tay đội tuyển TP Quy Nhơn hoặc các CLB của thành phố như: Thanh Đức, Châu Thanh, 6 Phùng. Tương tự như vậy, đội tuyển huyện Hoài Nhơn trắng tay rời giải, nhưng người ta chỉ tiếc cho các cơ thủ xứ Dừa, chứ không thể so sánh thiệt hơn về chuyên môn.
Ông Võ Đình Hùng, chuyên viên Phòng nghiệp vụ TDTT kiêm HLV đội tuyển billiards Bình Định - thành viên Ban Tổ chức giải, đánh giá: “Giải đấu lần này rất thành công về chuyên môn, khi có sự xuất hiện của rất nhiều VĐV xuất sắc ở cả 3 nội dung thi đấu. Vì vậy, rất nhiều trận đấu diễn ra kịch tính, gay cấn và có chất lượng chuyên môn cao. Môn billiards đòi hỏi kết hợp nhiều yếu tố trong thi đấu, nên VĐV cần có trình độ cao, bản lĩnh và đôi chút may mắn mới đạt được thành công. Giải đấu này đã giới thiệu nhiều gương mặt xuất sắc và một phần trong số đó sẽ góp mặt tại vòng 1 giải vô địch billiards quốc gia năm 2016”.
LÊ CƯỜNG