Người phụ nữ “phi thường”
Ðó là danh xưng mà nhiều chị em ở thôn Vạn Xuân, xã An Hòa, huyện An Lão gọi chị Tô Thị Sương, 35 tuổi. Ở nhà, chồng chị Sương đảm nhận việc chăm sóc 2 ha rừng trồng keo, chuối, còn chị thì quản lý tiệm tạp hóa của gia đình, vào hàng lớn nhất trong thôn với đủ các mặt hàng lương thực - thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, chị Sương còn nuôi 15 con heo và nấu rượu bán. Chưa hết, chị còn mạnh dạn vay vốn đầu tư 4 bàn máy may công nghiệp, máy vắt sổ để mình và 3 chị em khác trong xóm nhận hàng ở TP Hồ Chí Minh về may gia công.
Một ngày của chị Sương là từ tờ mờ sáng cho tới tối mịt, xoay vòng từ cho heo, bò ăn, bán hàng, đến tranh thủ chở thức ăn gia súc cho khách, may gia công, tối còn nấu rượu. Ước tính thu nhập của chị Sương trên 100 triệu đồng/năm. Chị Sương tâm sự: “Có sức khỏe, điều kiện, tôi vẫn sẽ tiếp tục vay vốn mở rộng việc may gia công. Phụ nữ là vậy, lao động chắt chiu để lo cho con cái, gia đình là niềm vui”.
CÔNG HIẾU