8.3, nghĩ về hạnh phúc
Khác với thành phố, ngày Quốc tế Phụ nữ ở nông thôn không tưng bừng du lịch, nhà hàng và còn hiếm hoi cả lời chúc. Nhưng nhiều chị em không buồn, với họ, chỉ cần đức ông chồng luôn yêu thương, những đứa con học giỏi chăm ngoan là quá đủ hạnh phúc. Về phần mình, các chị em không chỉ giỏi lao động, chăm lo gia đình mà còn mang niềm vui cho nhau bằng hội thi nấu ăn, thể thao và những buổi liên hoan đầm ấm.
Trong những ngày qua, chúng tôi có dịp gặp một số phụ nữ làm kinh tế giỏi, tích cực trong các hoạt động phong trào để tìm hiểu về công việc, niềm vui của các chị khi ngày Quốc tế Phụ nữ sắp tới.
Chồng chị Tuyển giúp vợ phơi bánh tráng.
Chị NGUYỄN THỊ TUYỂN (45 tuổi, thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát):
Niềm vui được chồng phụ việc nhà
Ngày 8.3 của tôi cũng như mọi ngày trong năm. Tôi làm nghề tráng bánh được 10 năm, ngày nào cũng phải dậy sớm lo sắp xếp mọi việc trong gia đình như nấu ăn sáng để các con đi học, chồng đi làm nghề mộc. Mọi việc xong, tôi xay bột, đốt lò rồi tráng và phơi bánh, mỗi ngày ít nhất cũng phải tráng 30 kg bột. Nghề này ít vất vả lại có thêm thu nhập trang trải mọi việc và tranh thủ được thời gian lo thêm việc đồng áng, chăn nuôi. Mỗi ngày làm việc, tôi có thêm niềm vui cuộc sống, hạnh phúc nhất là vợ chồng gom góp vừa xây được ngôi nhà mới rộng 120 m2 khá khang trang. Vợ chồng tôi cố gắng dành dụm để lo cho hai đứa con học hành, đứa lớp 11, đứa lớp 9. Niềm vui của tôi không chỉ riêng trong ngày Quốc tế Phụ nữ mà là 365 ngày được chồng phụ vợ làm việc nhà, các con học giỏi và biết thương yêu, hiếu thảo với ba mẹ.
Chị NGUYỄN THỊ KIM THOA (36 tuổi, thôn Hà Đông, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân):
Đồng vợ đồng chồng...
Hiện nay, vợ chồng tôi ngoài công việc ở UBND xã còn lo phát triển kinh tế gia đình với 7 sào trồng xen canh đu đủ, bí đỏ, bắp… thu nhập trên 70 triệu đồng/năm. Ngoài ra, tôi còn làm 2 sào ruộng và cũng chăn nuôi heo, bò như bao phụ nữ khác ở thôn. Niềm vui lớn nhất của tôi là chồng luôn đồng hành cùng vợ trong mọi công việc gia đình. Chuyện đồng áng, tôi thì lo những việc như nhổ cỏ, tưới nước, thu hoạch, chở đi bỏ mối hoặc bán cho thương lái đến tận ruộng thu mua, chồng tôi đảm nhiệm khâu kỹ thuật, chăm sóc cho từng loại cây, tính toán mùa nào trồng cây gì, phân bón gì, tưới tiêu ra sao…
Vợ chồng chị Thoa thu hoạch đu đủ.
Chồng động viên, khuyến khích tôi tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Anh còn chỉ tôi cách xem các mô hình làm kinh tế hay trên mạng internet. Đặc biệt, khi có các ngày lễ, không riêng gì ngày 8.3, anh đều sắp xếp, giành làm việc nhà để tôi tham gia. Cả tuần nay, chiều nào tôi cũng lên trụ sở UBND xã để tập bóng chuyền cùng chị em, chuẩn bị thi đấu cấp huyện. Những buổi sinh hoạt, tập luyện, chị em cùng chia sẻ nhau rất nhiều việc, từ giữ gìn hạnh phúc gia đình, cách nuôi dạy con đến kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt… Đó là niềm hạnh phúc mà tôi nghĩ người phụ nữ ở vùng quê như tôi may mắn có được.
Chị MAI THỊ LIỄU (50 tuổi, thôn Vạn Xuân, xã An Hòa, huyện An Lão):
Ngày cho riêng chị em
Tôi là Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Vạn Xuân, chị em ở quê tôi quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Với tôi, ngoài chăm sóc 20 ha rừng keo còn trồng 5 sào bắp xen đậu phụng, chăn nuôi bò, heo và hồ cá 1.000 m2. Suốt ngày, tôi cũng như các chị em khác xoay vòng với công việc nuôi trồng đã không còn thời gian. Dù vậy, các chị em cũng sắp xếp tham gia các hoạt động chi hội phụ nữ. Mấy ngày qua, tôi cùng chị em lo đặt dàn nhạc, mượn trụ sở, bàn ghế, chén bát lên kế hoạch chi tiết để tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Ai ai cũng háo hức, mỗi người mỗi việc để không bị thiếu sót gì cho ngày vui này.
Chị Mai Thị Liễu trước vườn keo.
Ngày này là dịp duy nhất trong năm để tất cả phụ nữ trong xóm, thôn gác lại việc ruộng đồng, cùng ngồi lại với nhau, tâm sự và trò chuyện về mọi điều trong cuộc sống. Năm nào cũng vậy, từ sáng sớm, một số anh em trong thôn đến giúp các chị em, có năm làm heo, làm gà. Đến 2 giờ chiều, đầu trên xóm dưới đã rộn rã tiếng cười nói của chị em, từ các ngả đường kéo về trụ sở thôn chuẩn bị cho buổi họp mặt, liên hoan. Dù chị em tự đóng góp kinh phí để tổ chức gặp mặt nhưng với các trường hợp khó khăn, chúng tôi đến nhà vận động tham gia và giúp đỡ miễn đóng để tất cả các chị em đều được hưởng một ngày 8.3 trọn vẹn.
HẢI YẾN (ghi)