Ngẫu hứng với bong bóng nghệ thuật
Đêm Noel 2015 ở Nhà thờ Chính Tòa Quy Nhơn, giữa nhiều điểm bán bong bóng đủ loại, những chiếc bong bóng hình con sâu, chuồn chuồn hay ông già Noel được thắt đủ màu của một cô gái trẻ lôi kéo được sự chú ý của nhiều người. Khách vây quanh vòng kín vòng ngoài, nhất là khách "nhí" đứng xem cô thoăn thoắt thắt bóng. Đặc biệt hơn, cô còn có thể nnhanh tay thắt những con thú "không đụng hàng" theo yêu cầu của khách hàng nhỏ tuổi như hình Đôrêmon, khẩu súng...
Đêm Noel 2015, khách đứng vòng trong, vòng ngoài xem Ly thắt bóng.
"Cả nhà tôi đều làm nghề này. Ban đầu, người anh rể củ tôi đi học một khóa thắt bong bóng nghệ thuật rồi truyền nghề lại cho cả nhà. Cả ba má, hai anh trai, vợ chồng người chị gái và cuối cùng là đến tôi cũng theo nghề này luôn" - Võ Thị Huyền Ly (SN 1992, quê ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn) hiện học năm thứ nhất ngành Dược, Trường Cao đẳng Y tế Bình Định, mở đầu câu chuyện về nghề thắt bóng bay nghệ thuật của mình.
Bong bóng trang trí tiệc sinh nhật do Võ Thị Huyền Ly làm.
Tốt nghiệp cao đẳng ngành Bưu chính ở TP Hồ Chí Minh nhưng không xin được việc, Ly đăng ký học thêm ngành Dược, Trường Cao đẳng Y tế Bình Định. Để có tiền trang trải học hành, Ly học nghề thắt bong bóng từ người anh thứ ba đang dạy học ở tỉnh Gia Lai - vốn thắt bóng bay đẹp nhất nhà.
Ly kể: "Tôi theo học ảnh chừng 4 tháng, thắt được những hình cơ bản thôi. Những hình thù khó hơn, đòi hỏi sáng tạo hơn, nói ảnh chỉ; ảnh lắc đầu, nói em không có khiếu, có bày chưa chắc đã làm được nên cứ tự học đi. Nghe mà tự ái. Bởi vậy, tôi càng cố gắng mày mò, suy nghĩ làm những con thú khó hơn. Như con báo hồng này nè, tôi mới thắt từ chiều hôm qua chứ mấy. Khách nhí không chịu con thú mẫu nào trong cột trưng bày cả, đến khi tôi hỏi có thích báo hồng không, cậu bé gật đầu. Vừa thắt vừa nghĩ mất chừng 5 phút. Sau đó, tôi về mở mạng xem cách thắt báo hồng thấy cũng giống như mình làm".
Cô bé hào hứng ôm thú Đô rê mon do Ly vừa thắt xong.
Buổi chiều, Ly thường đến các trường mẫu giáo trong thành phố để bán bóng, lần lượt xoay tua đến hết tháng. Tùy mức độ công kỹ và lượng bóng tiêu thụ nhiều hay ít mà bán giá 15.000-25.000 đồng/cái. Bình quân mỗi buổi chiều Ly kiếm được 400-500 ngàn đồng. Dịp lễ, Tết có thể còn cao hơn. Như dịp Tết Nguyên đán vừa qua, chỉ trong hai ngày mùng Bốn và mùng Năm Tết, Ly bán bóng tại Lễ hội Đống Đa - Tây Sơn, cô kiếm được gần chục triệu đồng.
Ngoài ra, cô gái 9X này còn nhận làm trang trí tiệc sinh nhật, thôi nôi tại gia hoặc thắt các nhân vật trong một câu chuyện nào đó do cô giáo mầm non đặt hàng. Tùy yêu cầu của khách mà Ly làm, chẳng hạn như bé tuổi con rồng, ngoài hình con rồng to, cô còn thắt thêm các hình khác nữa. Con gái thích công chúa, bông hoa; con trai thích súng, siêu nhân… đều được Ly đáp ứng. Giá trang trí cho tiệc như vậy dao động 1-1,3 triệu đồng. Cũng có khi khách đặt làm lẵng hoa, thắt hình con ngựa cao cỡ nửa mét.
Những con thú ngộ nghĩnh do Ly thắt.
"Cái gì tôi làm cũng được, nhưng nếu làm lần đầu tiên thì phải suy nghĩ lâu hơn một chút. Khó nhất là làm các nhân vật trong truyện theo chủ điểm cô giáo dạy vì có nhiều nhân vật hơn. Có khi gặp những con khó, chưa thắt bao giờ như sư tử, hổ, tôi phải suy nghĩ cách thắt sao cho giống. Nhưng càng khó, tôi càng thấy thích, quyết tâm thắt cho được mới thôi " - Ly nói.
Nét đặc sắc trong mỗi tác phẩm bong bóng của cô gái trẻ này không chỉ ở cách thắt sáng tạo mang bản sắc riêng, mà còn trong từng nét vẽ chấm phá bằng mực bút lông. Chỉ cần thêm mắt, thêm râu, những hình thù, con thú hiện lên rất có hồn. Thì ra, Ly có khiếu vẽ, họa mặt người ta như tạc, dẫu cô chẳng qua trường lớp nào.
Huyền Ly và tác phẩm Báo hồng vừa thắt xong tại khu nhà trọ nơi cô đang sống.
Ly kéo từng món đồ nghề trong chiếc ba lô “huyền diệu” ra giới thiệu. Này là bì bóng chuyên dụng nhãn "Made in Thailand”, ống bơm nhỏ bằng gang tay, thêm cây gậy đa năng khi cần có thể kéo cao bằng người để trưng bày các sản phẩm. Buổi chiều, Ly chạy xe đến các điểm trường, kèm theo một "trợ thủ" bơm bóng là bạn cùng phòng để làm cho nhanh, ăn chia theo tỉ lệ 1:4.
Ly tâm sự, đôi lúc bán bóng cũng thấy tủi thân, nhất là ai đó hỏi, con gái sao không tìm cái nghề gì hay hơn lại đi bán bóng như thế này, mà họ đâu biết mình thất nghiệp. Nhưng rồi, cô đổi buồn làm vui, nhoẻn nụ cười tươi: “Nhờ có nghề này tôi tự nuôi thân, trang trải học phí và phần nào lo cho tương lai. Ai có nhu cầu thắt bong bay nghệ thuật, hãy liên hệ với tôi theo số 0905081411 nhé".
THU HÀ