Trưởng ban Bảo vệ dân phố cả đêm truy bắt cướp
Với nhiệm vụ là Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Thị Nại (Quy Nhơn), trong thời gian qua, ông Phan Văn Chì đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành, hướng dẫn các thành viên trong Ban tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn phường và phối hợp, hỗ trợ CA phường trong công tác phòng chống tội phạm. Mới đây, ông Chì đã cùng đại úy Phạm Văn Chương, cảnh sát khu vực 5, trắng đêm truy tìm, mai phục bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản.
Khoảng 21 giờ ngày 29.5, em Phạm Nhật Hoàng (SN 2000, ở KV5, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) đang nằm trên võng trong nhà chơi game trên điện thoại di động Iphone (trị giá trên 10 triệu đồng) thì bất ngờ bị một đối tượng bịt mặt bằng khẩu trang xông vào cướp giật và bỏ chạy (Báo Bình Định đã thông tin).
Nhận được tin báo về vụ cướp giật liều lĩnh, táo bạo trên, lãnh đạo CA phường Thị Nại cử đại úy Phạm Văn Chương, cảnh sát phụ trách khu vực, cùng ông Phan Văn Chì, Trưởng ban Bảo vệ dân phố, đến hiện trường kiểm tra, xem xét và tiến hành các biện pháp xác minh làm rõ thủ phạm. Qua mô tả nhân dạng, đặc điểm đối tượng cướp giật của một số nhân chứng, đại úy Chương cùng ông Chì thống nhất nhận định thủ phạm là Phạm Ngọc Hậu (SN 1998, ở KV5, phường Thị Nại), một đối tượng chậm tiến và là nghi phạm của một số vụ trộm cắp vặt ở địa phương thời gian gần đây. Đặc biệt, sau khi vụ cướp giật xảy ra, Phạm Ngọc Hậu không có mặt ở nhà.
Mặc dù lúc này trời mưa to, nhưng với quyết tâm nhanh chóng bắt giữ đối tượng, ngăn chặn việc y tẩu tán tang vật, đại úy Phạm Văn Chương đã cùng ông Phan Văn Chì vào một số tiệm internet Hậu thường chơi game, đến các khu vực công cộng, công viên Đống Đa truy tìm. Sau gần 3 giờ tìm kiếm không có kết quả, đại úy Chương và ông Chì quyết định mật phục trên đường Nguyễn Gia Thiều chờ Hậu về để bắt giữ. Đến 1 giờ 30 phút ngày 30.5, Phạm Ngọc Hậu xuất hiện và lập tức bị đại úy Phạm Văn Chương giữ lại, yêu cầu về CA phường để làm rõ những nghi vấn về vụ cướp giật trên.
Qua đấu tranh, đến rạng sáng hôm đó, Phạm Ngọc Hậu đã nhận tội giật điện thoại của em Phạm Nhật Hoàng. Sau khi cướp được điện thoại, y chạy vào các con đường vắng người rồi chui vào nhà người thân ở đường Bạch Đằng lẩn trốn, gửi lại điện thoại ở đây rồi ra công viên biển ngồi đến khuya quay về thì bị bắt. Từ lời khai của Phạm Ngọc Hậu, ngay lúc đó, đại úy Chương và ông Chì đã đến nơi Hậu gởi điện thoại cướp giật, thu hồi tang vật trả lại cho người bị hại.
BẢO VĂN