Vụ việc Công an xã Mỹ Trinh đánh trẻ em:
“Ai vi phạm gì, tới đâu sẽ giải quyết và xử lý đúng quy định pháp luật tới đó”
Ông Võ Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ khẳng định như vậy khi trả lời về vụ việc Công an xã Mỹ Trinh đánh em Nguyễn Công Hiếu (SN 2000, quê ở thôn Trung Bình, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, thường trú tại xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) tại trụ sở CA xã Mỹ Trinh.
Theo trình bày của Hiếu, ngày 25.2, em cùng một người bạn tên Huỳnh Phương Trà đi từ Phù Mỹ vào TP Hồ Chí Minh để Trà nhờ người bà con tìm việc làm giúp (gia đình Trà nhờ Hiếu dẫn đi). Trong lúc cả hai đón xe đi thì gặp bạn của Trà là Trần Ngọc Đạo (ở xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ). Đạo cũng muốn đi nên cả ba cùng đi. Khi vào tới nơi, Hiếu biết được Đạo đi mà chưa xin phép gia đình nên cả ba về lại nhà ở Phù Mỹ vào sáng ngày 28.2. Trên đường về, Hiếu liên hệ với gia đình Trà, nêu rõ nguyên do và nói: “Nếu gia đình cho đi thì bọn con mới đi tiếp”.
Hiếu đang điều trị tại BVĐK tỉnh.
Được báo tin, ba mẹ của Trà cùng gia đình Đạo tìm đến nhà nội của Hiếu tại thôn Trung Bình, xã Mỹ Trinh để đón con về. Sau khi ăn cơm trưa xong, gia đình Đạo chuẩn bị đưa con về thì Đạo lẻn ra ngoài trốn. Gia đình Đạo cho rằng Hiếu đã dụ dỗ con trai họ nên nhờ CA xã Mỹ Trinh can thiệp. Để làm rõ mọi việc, khoảng 15 giờ cùng ngày, Hiếu đã đến CA xã cùng với ba của Đạo và tại đây đã xảy ra việc Hiếu bị thương.
Hiếu kể: “Tại trụ sở CA xã Mỹ Trinh, một CA xã hỏi tôi tên tuổi là gì, con ai, có uống rượu không? Khi tôi trả lời là không uống rượu, thì tiếp tục bị truy hỏi “Mày ở đâu tới làm loạn ở xã?” và hỏi đi hỏi lại việc uống rượu, họ nói tôi nói láo rồi đánh tôi. Tôi bỏ chạy thì họ kéo lại đánh tiếp”.
Đến 17 giờ cùng ngày, CA xã Mỹ Trinh cho Hiếu về nhà. Sau khi về nhà, Hiếu thấy đau ở ngực, lưng và bụng, lại khó thở nên người nhà đã lên xã báo cáo tình hình, sáng hôm sau lại tiếp tục lên UBND xã báo cáo lần nữa rồi đưa Hiếu vào BVĐK tỉnh khám.
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Hà Phương Nam - đơn nguyên ngoại lồng ngực - tim mạch, khoa Ngoại tổng hợp, BVĐK tỉnh, nơi Hiếu điều trị, cho biết: “Bệnh nhân Hiếu nhập viện sáng 29.2 trong tình trạng tỉnh táo, giao tiếp tốt. Kết quả chụp X quang cho thấy bệnh nhân không bị tổn thương xương, không có hiện tượng tràn dịch hay tràn khí phổi. Nhưng có bị tổn thương phần mềm do bị tác động bởi lực bên ngoài. Quan sát bằng mắt thì thấy có nhiều vết bầm tím ở ngực, lưng và hông”.
Về việc con trai mình bị CA xã Mỹ Trinh đánh, bà Nguyễn Thị Kiều Loan, mẹ của Hiếu, bức xúc: “Con tôi chưa tròn 16 tuổi, còn là trẻ em. Nếu con tôi sai thì chính quyền, công an xử lý theo quy định pháp luật. Tôi xin chấp hành. Nhưng CA xã đánh trẻ em, lại đánh khi chưa rõ mọi chuyện là không thể chấp nhận được. Cháu có địa chỉ rõ ràng, ít ra khi đưa cháu xét hỏi cũng phải báo cho gia đình, người thân biết chứ sao lại bị bắt đưa về trụ sở đánh đập đến nỗi này!”.
Về vụ việc này, ông Võ Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Trinh, cho biết: “Chúng tôi có nghe báo cáo sự việc và ngay khi đó đã đề nghị gia đình đưa cháu Hiếu đi cấp cứu trước. Còn việc đánh người gây thương tích, chúng tôi đang xem xét, ai vi phạm gì, tới đâu sẽ giải quyết và xử lý đúng quy định pháp luật tới đó”. Theo ông Hoàng, sở dĩ xảy ra việc Hiếu có thương tích là trong lúc làm việc Hiếu đã tỏ ra chống đối người thi hành công vụ.
QUỐC THÀNH