Ðại hội thể thao trí tuệ thế giới 2016:
Thanh Hồng nối dài bảng thành tích ấn tượng
Như tin đã đưa, kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng đã xuất sắc giành được tấm HCB nội dung cờ tướng nữ tại Ðại hội thể thao trí tuệ thế giới 2016. Kết quả này giúp kỳ thủ đất Võ bổ sung thêm vào bộ sưu tập của mình một dấu son tươi mới.
Hồ Thị Thanh Hồng (bìa trái) trên bục nhận HCB nội dung cờ tướng nữ tại Đại hội thể thao trí tuệ thế giới 2016.
1.
Gặp Hồ Thị Thanh Hồng ngay sau khi cô trở về từ Đại hội thể thao trí tuệ thế giới 2016 (diễn ra từ ngày 27.2 đến 3.3 tại Giang Tô, Trung Quốc), bên cạnh niềm vui hiện rõ trên gương mặt, chúng tôi còn được nghe về những khó khăn cô gặp phải khi thi đấu nơi đất khách.
Dù đã chuẩn bị để chống lại cái lạnh ở địa điểm thi đấu, nhưng Thanh Hồng vẫn bị ảnh hưởng sức khỏe khá nhiều. Thanh Hồng kể, cái lạnh khủng khiếp khiến cô bị nhức đầu ngay khi vừa đặt chân đến thành phố Hoài An. Ban Tổ chức bố trí cho các VĐV ở khách sạn 5 sao, nhưng khác với Giải vô địch cờ tướng thế giới năm 2015 diễn ra ở Đức, nơi Thanh Hồng được ở chung phòng với một VĐV nữ khác, lần này mỗi người “phải” ở riêng một phòng khá rộng. “Cả ngày chẳng có ai trò chuyện cũng hơi buồn. Ở đó, tiếng là 5 sao nhưng sóng wifi thì chập chờn nên dùng điện thoại qua Viber lúc có lúc không, khiến việc liên lạc gặp nhiều khó khăn. Ở Trung Quốc, Internet bị kiểm soát rất dữ, nhiều trang mạng xã hội thông dụng như Google, Facebook… bị chặn. Thi đấu căng thẳng, do đó, lúc đi ngủ cũng không ngon giấc, bởi khi nhắm mắt lại thì những nước cờ cứ hiện lên trong đầu, rồi cứ phải suy nghĩ không biết ngày mai thi đấu thế nào…, nói chung là chẳng mấy khi được thoải mái đầu óc” - Thanh Hồng chia sẻ.
Ngoài những điều bất tiện kể trên, những VĐV khi tham gia Đại hội thể thao trí tuệ thế giới 2016 đều gần như bị… “giam lỏng”. Bởi trước khi bước vào thi đấu, họ đều phải ký vào một bản “hợp đồng”, trong đó có “điều khoản” tuân thủ tuyệt đối các quy định về ăn ở của Ban Tổ chức. Nghĩa là chỉ được ăn, ở tại khách sạn do Ban Tổ chức bố trí, nếu đi ra ngoài ăn mà “bị phát hiện” sẽ không được nhận tiền thưởng. Bên cạnh lý do này, sự khác biệt về ngôn ngữ khiến Hồ Thị Thanh Hồng gần như gắn chặt trong khuôn viên khách sạn suốt thời gian thi đấu.
2.
Kết quả bốc thăm xếp lịch có phần bất lợi, khi Thanh Hồng gặp đương kim vô địch thế giới Vương Lâm Na (Trung Quốc) trong hai ván đầu tiên. Chưa có trạng thái tâm lý và phong độ tốt nhất, cô để thua đối thủ trong cả hai ván, dù trước đó từng cầm hòa chính đối thủ này ở Giải vô địch cờ tướng thế giới năm 2015.
Theo Thanh Hồng, đó là những thời khắc khó khăn nhất của cô tại giải đấu lần này. “Thua cả hai ván đầu khiến tôi trở nên căng thẳng và lo lắng cho thành tích của mình tại giải này. Nhưng rất may là tôi kịp lấy lại cân bằng để giành chiến thắng trước Li Chen (Vương quốc Anh), kỳ thủ từng buộc tôi phải chia điểm ở Giải vô địch cờ tướng thế giới 2015. Qua đó, tạo đà tâm lý thuận lợi cho những ván đấu tiếp theo” - kỳ thủ đất Võ tâm sự.
Gặp đối thủ Jia Dan (Hoa Kỳ) - VĐV có sức cờ nhỉnh hơn, từng đánh bại Thanh Hồng ở Giải vô địch cờ tướng thế giới 2015. Rút được kinh nghiệm, cộng thêm có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn, sau khi tham khảo những ván đấu của các đối thủ, luôn vào trận với quyết tâm giành chiến thắng, kỳ thủ đất Võ sớm tạo ưu thế ngay từ những nước đi đầu tiên để đoạt những điểm số tuyệt đối, giành được tấm HCB một cách thuyết phục.
Ông Tôn Thất Lương Chính, HLV trưởng đội tuyển cờ Bình Định, cho biết: “Trong hai ván đấu đầu tiên, gặp phải kỳ thủ mạnh của nước chủ nhà là Vương Lâm Na, do chưa quen với điều kiện thời tiết nên Thanh Hồng thi đấu không thành công. Khách quan mà nói, ở hai ván đấu đó Hồ Thị Thanh Hồng đã chơi dưới sức của mình. Tuy nhiên, ngay sau đó cô ấy đã nhanh chóng lấy lại phong độ và thi đấu tốt những trận còn lại để giành HCB một cách thuyết phục. Thanh Hồng đã thực sự nỗ lực để có một giải đấu khá thành công, khi đã đạt được chỉ tiêu tự đặt ra trước lúc lên đường”.
LÊ CƯỜNG