Quên một cành hoa cho mẹ
Ngày 8.3, tại các shop hoa, các chợ, trước cổng trường, hoa được bày bán với đủ thế dáng, đa dạng màu sắc. Vào giờ tan tầm, nhiều khách hàng nam dừng chân ở các quầy hoa. Họ cười ngại ngùng trước các lời mời gọi: anh mua giỏ bông này tặng bạn gái đi anh; vợ anh chắc chắn sẽ thích bó hoa này...
Cũng tần ngần ngắm số hoa đủ màu, đủ kiểu ấy là cậu sinh viên năm 2. Cậu chọn hoa để tặng cô bạn gái từng học chung cấp 3 mà cậu có cảm tình đặc biệt. Có lẽ một bó hồng sẽ thích hợp với cô ấy. Vậy nếu là một chậu hoa lan hoặc hộp hoa giấy hình trái tim thì sao? Cậu băn khoăn suy nghĩ. Cuối cùng, cậu thích thú chọn một chậu hoa lan màu tím và tin chắc: dù không thơm ngào ngạt, không rực rỡ như những lẵng hoa được cắm sẵn nhưng nó sẽ ở bên cô gái ấy lâu dài.
Cô bạn gái đón cậu trước nhà và vui mừng nhận quà. Cô gửi lời cảm ơn và mời cậu vào nhà. Cô gái kể rằng, cô đang nấu một bữa ăn đặc biệt cho mẹ và bà. Cô hỏi cậu sinh viên đã chuẩn bị gì cho người phụ nữ quan trọng của gia đình là mẹ cậu chưa. Cậu cười ngượng ngùng và không trả lời.
Chào tạm biệt bạn gái, cậu ra về. Ở đầu hẻm, cậu nhìn thấy mẹ. Bà vừa tan ca và bước xuống từ xe đưa đón công nhân. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 dường như chỉ xôn xao, rộn ràng trong trường học của cậu, trong văn phòng một cơ quan hành chính, doanh nghiệp nào đấy hoặc trên mạng internet... chứ ở khu phố này, mẹ và những người phụ nữ khác vẫn chẳng có gì khác ngày thường. Cô Ba bán bún bò vẫn đẩy nồi nước lèo bốc hơi nghi ngút đi từ tờ mờ sáng. Chị Chín Tài cũng cọc cạch xe máy đi mua cá từ 4 giờ sáng để kịp về họp chợ... Và mẹ cậu cũng rời nhà đi đến xưởng từ khi cậu còn ngủ nướng. Mẹ không kịp tính xem hôm nay là ngày gì. Mà nếu có biết là ngày gì, bà cũng chỉ tặc lưỡi như thể chẳng liên quan gì đến mình rồi quay đi với công việc, gia đình.
8.3 là ngày của phụ nữ trên toàn thế giới. Nó chẳng phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp hay tầng lớp. Nó đơn giản chỉ là thời điểm nhắc mọi người thể hiện sự yêu thương, trân trọng đối với những người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời mình. Đã gọi là đặc biệt thì có lẽ mẹ hoặc bà là người phụ nữ đặc biệt hơn cả. Những người đã cho cậu hình hài trong cuộc đời này, góp phần nuôi dưỡng tính cách, tâm hồn cậu, cho cậu biết ước mơ, biết yêu đời và yêu người. Vậy thì người đầu tiên cần được cậu thể hiện tình yêu, biết ơn phải là mẹ, sao cậu lại quên?
HÀ THANH