Ngăn chặn nạn côn đồ ở Tây Sơn
Tại CA huyện Tây Sơn những ngày sau Tết, số lượng bị can phạm tội cố ý gây thương tích chiếm khá nhiều. Vụ nào cũng có nhiều đối tượng tham gia và cũng để lại hậu quả nghiêm trọng.
Thiếu tá Lương Trường Sơn, Đội trưởng điều tra CA huyện Tây Sơn, cho hay, từ trước Tết đến nay, Đội phải liên tục giải quyết các vụ án cho kịp thời gian theo quy định thủ tục tố tụng hình sự. Phần lớn các vụ việc là cố ý gây thương tích. Các đối tượng “máu anh hùng” là thế nhưng khi bị bắt, người này cứ đổ lỗi cho người kia khiến các điều tra viên phải đấu trí tìm ra chứng cứ khách quan để định đúng tội cho từng người.
Các bị can Đậm, Quang, Cơ, Lâm.
Tại khu vực hỏi cung các bị can, phần lớn các đối tượng tuổi còn rất trẻ, đang ấp a ấp úng khai báo trước các điều tra viên, không giống như thái độ hung hăng, côn đồ trong khi gây án. Bị can Nguyễn Văn Phòng (SN 1996, trú Hòa Sơn, Bình Tường) cùng 7 đối tượng khác gây án trong đêm 16.2 gồm: Nguyễn Đức Linh (SN 1991), Hồ Đức Cang (SN 1995) cùng trú xã Bình Tường; Võ Dương Đức Bảo (2001), Võ Đức Toàn (SN 2001) và Bùi Lâm Trọng (SN 1997) cùng trú thị trấn Phú Phong; Phan Đức Tài (SN 1997, trú xã Tây Phú), Hồ Đức Linh (SN 1977, trú xã Tây Giang), mỗi người một góc lấy lời khai. Nhiều gương mặt vẫn còn phờ phạc sau những đêm mất ngủ, mà có lẽ do chưa quen lắm với không gian trại giam.
Trung úy Phạm Bá Dương, Phó trưởng CA thị trấn Phú Phong:
Dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, triển khai kế hoạch phòng ngừa tội phạm từ cơ sở, đơn vị đã giao trách nhiệm cho cảnh sát khu vực phối hợp với đoàn thể và gia đình răn đe, quản lý, giáo dục 20 đối tượng ở thị trấn có tiền án, tiền sự về đánh nhau. Ở các xã giáp ranh với thị trấn, lực lượng CA cơ sở đã phối hợp, tăng cường nắm thông tin hoạt động của các đối tượng để chủ động phòng ngừa. Nhờ vậy, Tết này số vụ thanh niên đánh nhau ở thị trấn Phú Phong đã giảm nhiều.
Đêm 16.2, tàn cuộc nhậu đi về nhà, qua quán karaoke trên đường Phú Xuân, thị trấn Phú Phong, thấy một tiếp viên đang đứng, cả nhóm đã quay lại mỗi người một câu trêu chọc rất thiếu văn hóa. Anh Nguyễn Văn Thành (SN 1997, trú khối 5, thị trấn Phú Phong) thấy chuyện bất bình can ngăn. Sẵn có hơi men trong người, cả nhóm đã hô hào sử dụng mã tấu, dao bấm mang theo xông vào kẻ đâm, người chém khiến anh Thành bị thương bất tỉnh tại chỗ.
Một nhóm khác gồm 4 bị can gây náo loạn trong đêm 15.2 cũng lần lượt được đưa ra làm các thủ tục. Lúc đi chúc Tết, vì vô tình pha đèn xe mô tô vào nhà có đông người đang ngồi nhậu nên được mọi người góp ý, nhưng Nguyễn Văn Đậm (SN 1994), Nguyễn Văn Quang (SN 1995), Nguyễn Văn Cơ (SN 1997) và Đỗ Trường Lâm (SN 1993) ở xã Bình Thuận cho rằng mình bị “sỉ nhục” nên tức tối gây chuyện. Mọi việc được dàn xếp nhưng Đậm cùng cả nhóm đi lấy mã tấu, ống tuýp sắt và đá xông vào nhà anh Nguyễn Văn Vương đánh mọi người và chém anh Nguyễn Văn Tiến trọng thương.
Ân hận nhất vẫn là 2 bị can Nguyễn Duy Vinh (SN 1996) và Hồ Đức Lâm (SN 1995) cùng trú xã Tây An, Tây Sơn. Tối 1.2, khi đi xe mô tô trên QL19B thuộc thôn Trà Sơn, xã Tây An, thấy phía trước cùng chiều có 3 thanh niên đi trên 2 xe mô tô, tưởng là nhóm thanh niên mà mình có mâu thuẫn, Vinh bảo Lâm tăng tốc đuổi theo. Vinh cầm cục đá ném vào người của Ngô Trường Thi đang điều khiển xe chở Huỳnh Ngọc Hiếu. Thi chạy được một đoạn nhưng do trọng thương xuất huyết phổi nên lảo đảo ngã xe xuống đường bất tỉnh và tử vong tại BVĐK khu vực Phú Phong.
DANH NHÂN