Vòng loại Giải bóng đá U19 quốc gia năm 2016:
Hành trình nhiều cảm xúc của U19 Bình Định
Ðội U19 Bình Ðịnh đã giành quyền vào chơi ở vòng chung kết Giải bóng đá U19 quốc gia năm 2016, sau khi trải qua hai lượt trận vòng loại đầy gian nan. Những gì thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện vừa trải qua thật đáng nhớ và chứa đựng nhiều cảm xúc.
Đội U19 Bình Định đã trải qua vòng loại đầy khó khăn nhưng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
- Trong ảnh: Một pha bóng trong trận đấu ở lượt trận cuối cùng vòng loại bảng B giữa U19 Bình Định (bên phải) và U19 Quảng Ngãi.
Khó khăn giành vé
Nằm ở bảng B, nơi có sự hiện diện của nhiều đội bóng là lứa kế cận của các CLB đang thi đấu ở V-League, U19 Bình Định được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến giành vé vào vòng chung kết. Nhưng thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã có những kết quả khả quan suốt lượt đi, với chuỗi 5 trận bất bại, chỉ để thua duy nhất ở trận khai mạc trước chủ nhà U19 Khánh Hòa. Dù tạm giữ vị trí Nhì bảng sau lượt đi, nhưng đội bóng trẻ đất Võ vẫn biết sẽ còn nhiều thách thức phía trước, bởi các đối thủ phía sau không có sự cách biệt quá lớn về điểm số.
Nhưng dù đã tiên liệu như vậy, các thành viên của U19 Bình Định vẫn không ngờ đến những kịch bản “tồi tệ” liên tiếp xảy đến ngay khi giai đoạn lượt về khởi tranh. Để thua 3 trận liền trước U19 Khánh Hòa, U19 Quảng Nam và U19 Đà Nẵng, các học trò của HLV Nguyễn Ngọc Thiện không chỉ đánh mất lợi thế về điểm số, mà còn mất đi đáng kể sự tự tin. Việc thủ môn Nguyễn Hữu Thư không thể tiếp tục thi đấu vì điều kiện sức khỏe khiến U19 Bình Định lao đao, nhất là khi thủ thành số 1 Lê Thành Tiến nhận thẻ đỏ trong trận gặp U19 Đà Nẵng, phải nghỉ liền hai trận. Đó là tấm thẻ đỏ oan uổng, bởi theo nhận định của Ban huấn luyện đội U19 Bình Định và cả những người khách quan, Thành Tiến không hề phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong pha tranh chấp đó. Cũng vì vậy mà sau trận đấu, “người gác đền” này đã “khóc tức tưởi như muốn trôi cả Nhà khách Khánh Hòa - nơi đội đóng quân” như lời HLV Nguyễn Ngọc Thiện kể lại. Rất may là thủ môn Bùi Văn Thành được bổ sung từ đội U17 đã kịp bổ sung để giúp đội vượt qua giai đoạn khó khăn.
Mất điểm ở những trận đấu quan trọng, U19 Bình Định (17 điểm) buộc phải thắng U19 Quảng Ngãi ở lượt trận cuối mới chắc chắn giành quyền đi tiếp với tư cách một trong hai đội đứng Ba có thành tích tốt. Trong khi đó, ở bảng A, U19 Thanh Hóa và U19 Thừa Thiên Huế (cùng có 15 điểm) cũng còn cơ hội đi tiếp, nếu U19 Bình Định không thắng, và họ có được 3 điểm. U19 Quảng Ngãi (14 điểm) cũng chưa tắt hết hy vọng, nếu họ giành 3 điểm ở trận cuối, đồng thời hai đối thủ ở bảng A không thắng. Vì vậy, trận cuối bảng B chẳng khác gì một trận chung kết, nhất là khi thông tin hai đội còn khả năng tranh chấp ở bảng A đều bị đối phương dẫn bàn trước. Trong một chiều may mắn, cộng với nỗ lực hết mình của các cầu trẻ, U19 Bình Định đã giành được chiến thắng 1-0, trong tình thế phải chơi với 10 người trong khoảng 15 phút cuối. Khó có thể diễn tả hết niềm vui của đội bóng trẻ đất Võ, dù đây không phải là một chiến tích vĩ đại nếu so với những gì bóng đá Bình Định đã giành được trong quá khứ.
Ấm lòng trong chuyến du đấu xa nhà
Gặp HLV Nguyễn Ngọc Thiện tại Nhà khách Khánh Hòa (đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang) nơi ông cùng toàn đội đóng quân, vị HLV nay đã ở tuổi lục tuần chia sẻ: “Đây có thể là một trong những giải đấu cuối cùng trong nghiệp cầm quân của tôi, nên tôi rất mong mình cùng các học trò làm được điều gì đó. Và rất vui là các em đã đồng lòng vượt qua khó khăn để giành quyền vào vòng chung kết”. Còn với trợ lý HLV đội U19 Bình Định Cao Văn Dũng, giải đấu này đem lại cho ông nhiều cảm xúc đặc biệt: “Trước khi lên đường thi đấu, tôi đã nói với các em rằng, đã 20 năm qua Bình Định chưa có đội bóng lọt vào vòng chung kết giải U19 quốc gia. 20 năm trước, chính thế hệ của thầy đã làm điều đó, và rất mong các em sẽ lặp lại thành tích này một lần nữa. Mong ước của tôi đã được các em hoàn thành một cách xuất sắc”.
Đã đi thi đấu thì phải luôn hướng đến những mục tiêu cao nhất, và thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã đạt được những gì mà họ đã đặt ra trước giờ lên đường. So với những gì các đội bóng khác đang có, họ hoàn toàn có quyền tự hào với thành tích vừa đạt được. Đó là thành quả của những tháng ngày tập luyện, là sự đồng lòng của một tập thể. Bên cạnh đó, còn có những câu chuyện “hậu trường” đầy cảm động mà U19 Bình Định đã gặp ở nơi đất khách. Đó là một ông chủ nhà khách đầy hào sảng, dù không mê bóng đá nhưng thích cái tính hiền hòa của “đám trẻ” mà trận nào cũng đến sân xem. Một cô làm công việc dọn phòng, cứ sau mỗi trận thắng của đội lại dẫn tất cả các thành viên sang quán bên kia đường ăn kem. Hay một số nhân viên còn đề nghị tặng quà là… vài con gà để đội ăn có sức mà thi đấu tốt. Còn một anh cổ động viên, nhà ở Nhơn Lý (TP Quy Nhơn), làm nghề buôn bán hải sản, hay tin U19 vào Nha Trang thi đấu đã tìm đến tận nơi đội ở để tặng 2 triệu đồng… “Tất cả những tấm lòng đó chúng tôi rất ghi nhận, nhưng những sự ủng hộ về vật chất thì đều tìm cách từ chối, họ đâu có dư dả gì mà mình nhận. Nhưng những tình cảm rất chân thật đó đã tiếp thêm động lực cho các học trò của chúng tôi thi đấu tốt hơn” - HLV Nguyễn Ngọc Thiện xúc động cho biết.
Do thời gian từ khi kết thúc vòng loại (9.3) đến vòng chung kết (17.3) khá ngắn, nên lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh quyết định để đội U19 Bình Ðịnh ở lại Nha Trang để có chuẩn bị tốt nhất. Dự kiến, sáng 16.3 Ban Tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu vòng chung kết.
LÊ CƯỜNG