Chọn đồng hành cùng cây, con
Trong khi rất nhiều thanh niên chọn vươn ra khỏi làng quê bằng con đường đại học, vẫn có một bộ phận người trẻ chọn đồng hành cùng cây, con thông qua giảng đường. Những câu chuyện được ghi lại từ khoa Nông lâm nghiệp của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cho nông nghiệp.
Văn Thành Hữu dự định mở nông trại riêng sau khi ra trường.
Thành lập từ 1977 với tiền thân là Khoa Lâm nghiệp của Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp Trung ương 2, khoa Nông lâm nghiệp của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ (khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) được xem là nơi đào tạo nghề nông lâm nghiệp có tính truyền thống và quy mô trong tỉnh và khu vực Trung bộ, Tây Nguyên. Từ nơi đây, nhiều thế hệ học trò có kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực nông nghiệp đang góp phần làm giàu cho chính mình và quê hương.
“Cái nôi” của nhiều thế hệ nông nghiệp
Trưởng thành từ Khoa Nông lâm nghiệp của trường niên khóa 1996 - 1998, anh Trần Văn Mười (45 tuổi, đang ở tỉnh Kon Tum) đã gắn bó với nghề lâm nghiệp gần 20 năm. Từ một nhân viên kỹ thuật, anh hiện là Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum. Anh khẳng định: “Nông nghiệp là sự lựa chọn ban đầu của tôi vì yêu thích. Tôi sinh ra ở một làng quê, cây cối, ruộng đồng trở thành thứ thân thiết. Càng đi cùng công việc này, tôi càng say mê. Những năm gần đây, giá cả cao su đang trên đà đi xuống nên nhu cầu lao động trong lĩnh vực này có phần chững lại; song, nhu cầu lao động trong nông lâm nghiệp nói chung thì đều tăng, nhất là lao động có tay nghề cao. Vừa rồi, cháu tôi cũng chọn đi học nghề nông nghiệp”.
Tốt nghiệp ngành Thú y năm 2012, chị Đinh Thị Hà (30 tuổi, ở xã IaDin, huyện Đức Cơ, Gia Lai) về quê tìm việc. Những kiến thức đã được học tại trường giúp chị trở thành một cán bộ thú y của xã. Ngoài ra, chị còn mở tiệm thuốc thú y, nuôi heo lai rừng, trồng cà phê, tiêu, đậu... cùng chồng - cũng là cựu học sinh của ngành khuyến nông lâm Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ. Người phụ nữ này cho biết: “Công việc tất bật và ổn định hiện tại là mơ ước của tôi. Nhưng nếu không mạnh dạn đi học, có lẽ nó mãi là mơ ước”.
Chị Hà nghỉ học sau khi tốt nghiệp THCS vì gia cảnh khó khăn. 7 năm liền, chị đi làm công nhân để phụ giúp gia đình. Đến năm thứ 8, vì mắc bệnh liên quan đến cột sống, không thể làm nặng, chị xin cha mẹ cho đi học lại. Chị đến Bình Định với ý định đi học nghề kế toán nhưng rồi lo không xin được việc, chị học nghề thú y hệ Trung cấp. Vừa học nghề, vừa học bổ túc văn hóa tại trường, 3 năm sau, chị hoàn thành khóa học và bắt đầu con đường như mình dự tính.
Ông Nguyễn Xuân Đính, Trưởng Khoa Nông lâm nghiệp cho biết, tuyển sinh nghề nông lâm nghiệp tăng đều qua các năm. Năm học 2015 - 2016, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ tuyển sinh được trên 600 học sinh cho 4 ngành thuộc khoa là lâm sinh, công nghệ sinh học, thú y, khuyến nông lâm. Trong số này, có 20 - 30% là người Bình Định, số còn lại đến từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Qua khảo sát của nhà trường từ năm 2010 đến 2014, học sinh nghề nông lâm, thú y có việc làm đúng ngành nghề sau khi tốt nghiệp đạt 70 đến 80%.
“Rất phấn khởi là các em đều trưởng thành với nghề. Các em là cán bộ thú y, làm công tác khuyến nông lâm ở địa phương hoặc đầu quân cho các doanh nghiệp, lâm trường hoặc tự mở trang trại gia đình... Nhà trường cũng liên kết với các doanh nghiệp tại Bình Định như Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Côn, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, Pisico Bình Định, Công ty cổ phần cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn..., các lâm trường, doanh nghiệp tại Tây Nguyên để tổ chức thực tập cho các em, đồng thời tiếp nhận học sinh sau đào tạo”, ông Đính chia sẻ.
Nhu cầu học nghề thú y của thí sinh ngày một tăng.
- Trong ảnh: thí sinh thực hiện bài thi của Nghề thiến hoạn lợn con tại Kỳ thi tay nghề cấp Bộ lần VII.
Ước mơ đứng trên “đôi chân nông nghiệp”
Năm 2016, lần đầu tiên sau 6 kỳ thi liên tiếp, Bộ NN&PTNT tổ chức thi các nghề nông nghiệp, góp phần giải “cơn khát” được thể hiện, tranh tài, học hỏi giữa học sinh, giáo viên của các trường có đào tạo nghề nông nghiệp. Ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ NN&PTNT), Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi tay nghề cấp Bộ lần VII, cho biết: “Cùng với việc duy trì và hoàn thiện tổ chức thi các nghề nông nghiệp trong những kỳ thi tiếp theo, Bộ NN&PTNT sẽ đề xuất với Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) đưa các nghề này vào Kỳ thi tay nghề cấp Quốc gia. Đây sẽ là cách để khuyến khích thêm nhiều thế hệ nông nghiệp trẻ, giàu nhiệt huyết đóng góp cho nền nông nghiệp nước nhà”.
Tại Kỳ thi đầu tiên có nghề nông nghiệp này, 8 thí sinh Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ đã đăng ký thi 4/4 nghề nông nghiệp. Đã có 6 giải Nhất và 2 giải Nhì được mang về cho Khoa Nông lâm nghiệp của nhà trường. Đáng nói, 2 thí sinh của nghề Ghép nêm cây cà phê và Tạo dáng cây cảnh là những thí sinh có điểm thi cao nhất.
Văn Thành Hữu (27 tuổi, năm 2 khoa Nông lâm nghiệp) là thí sinh dẫn đầu điểm thi của nghề Ghép nêm cây cà phê. Hữu quê ở xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, từng học nghề cơ khí tại TP Hồ Chí Minh. Sau tốt nghiệp, Hữu đi làm 6 tháng, rồi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hữu cho biết: “Sau khi xuất ngũ, tôi thấy mình muốn làm việc ở quê, trên đất của cha mình để lại và quyết định đi học nghề nông nghiệp. Tôi dự định mở trang trại chăn nuôi, trồng cây. Đạt giải cao trong kỳ thi lần này lại càng làm tôi thêm quyết tâm và tự tin với dự định đó”.
Cũng là thí sinh đạt giải Nhất, Nguyễn Minh Chiến (20 tuổi, sinh viên năm 2 nghề Thú y, ở xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn) tỏ ra dứt khoát với quan niệm nghề nghiệp của mình khi bỏ suất học chính quy ngành Công nghệ thông tin (Trường đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh) và “rẽ ngang” đi học nghề. “Lý do là vì tôi sợ thất nghiệp sau khi ra trường. Tôi chọn học nghề và phải là một nghề gì đó để nếu không xin được việc làm thì mình vẫn có thể tự tạo việc làm cho bản thân. Tôi bàn với cha về việc đi học nghề thú y và được cha ủng hộ. Hiện nay, tôi đã có thể chích thuốc cho đàn bò, heo của cha và tiếp tục ấp ủ dự định lập nghiệp bằng nghề nông sau khi ra trường”, Chiến tâm sự.
NGUYỄN MUỘI